akak bọn em có đến mà chị

, anyway , sozy bà chị nhá

peace ...
hehehhe
Hôm nay lên xin giấy phép ông Tuấn, thầy nói cho 1 câu nghe đau cả lòng ," thầy không liên quan gì đến cái này đâu, các em vào nói chuyện với cô Oanh ấy

" vãi lều ,

(
cuối cùng cũng đã nói chuyện xong với cô Oanh, nói chung là 2 bên đều rất nhẹ nhàng tình cảm , nhưng chém gió vãi lúa hohohoh, cô nhẹ nhàng hẹn AHC thứ 7 quay lại ,trong thời gian đấy cô sẽ cùng BGH xét duyệt kế hoạch

hehehhehe , *-
nhưng có 1 vấn đề khó khăn nè

, thứ 7 phải nộp đủ dang sách các học viên đăng kí tham gia + chữ kí xác nhận của phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm>:/ , chính vì thế :|--->>> CỐ LÊN NÀO MỌI NGƯỜI , CHÚNG TA SẮP TỚI ĐÍCH RỒI

( !!!###!!!