Phong Nha-Huế hay là Huế-Hội An

Trần Hoàng Vân
(vicep)

New Member
Chào cả nhà, em có 1 tuần thất nghiệp nhãn cư vi bất thiện, đành phải tiêu tiền vậy :((, vào đây nhờ cả nhà tư vấn ạ. Trc hết là em nên tiêu tuần của em vào 2 nơi nào Phong Nha-Huế hay là Huế-Hội An. Sau đó em sẽ còn nhiều điều cần hỏi ví dụ như ở đâu, đi đâu, ăn gì, mua gì... Em tham khảo đc topic của anh Duy đợt trc thấy các anh chị có nhiều gợi ý thú vị quá. Hi vọng đc mọi ng nhiệt tình giúp đỡ ạ. Em cám ơn :)
 
Thực ra chị thấy đi Hội An 2 ngày là hết chỗ để đi (đấy là em trong trường hợp em bỏ nhiều thời gian để đi ngắm từng gian hàng tranh một thì mới đến 2 ngày đấy!). Ngoài ra, có thể đi Mỹ Sơn và bảo tàng Chàm (chị thì thích đi Mỹ Sơn hơn) - mất 1 ngày nữa là hết cỡ.

Vào Huế thì cũng chỉ 3 ngày là nhiều - 1 ngày lăng tẩm trong thành phố, 1 ngày đi sông + đi chợ Đông Ba.

Đi động Phong Nha cũng chỉ đến 1-2 ngày thôi.

Tóm lại là có cả 1 tuần thi đi cả 3 nơi. :) Còn không thì tùy vào ngân sách và tùy vào việc đi với ai nữa. ;)

Chỗ ăn uống thì chị cũng biết vài chỗ gọi là thôi. Ăn kiểu bình dân hay kiểu ăn chơi nữa :p

Quên, hỏi thêm em cái này, em ở nhà đến bao giờ đi thế? Có ở nhà tới cuối tháng 3 không?
 
Em cũng nghĩ là chị nên đi cả 3 nơi, ko mất nhiều thời gian đâu ;)

Tranh thủ chị Vân và một số người nữa về, hay là làm 1 buổi offline đi :p. Chị Vân mà có nhu cầu thì liên lạc với em nhé ;). Có 1 anh rất đẹp trai mới ở UK về cũng đang muốn off HAO đấy :)

Em Quỳnh 0912175512 :)

:x
 
Thế thì em mỗi nơi 1 ngày thôi cho nó tiết kiệm tg, đi nhanh về sớm, rồi còn chào hỏi mua sắm rồi về lại "quê" :D 1.4 em đi chị Giao ạ.
Em định thứ 2 tuần sau 20.3 bắt đầu. Chỉ đi với 1 chị bạn cũng từ Đức về thôi ạ. Thế nào đó để thứ 6 24 về là đẹp nhất. Cả nhà đã trót giúp em thì giúp luôn hộ em 1 cái lịch trình lý tưởng với ạ. Cám ơn mọi ng nhiều nhiều :x

Em Quỳnh ơi chị hưởng ứng offline ngay nhưng trong tuần này nhé. Hôm trc off với mấy ng Ams từ Đức về theo gợi ý của em Việt Anh ở Intello buồn hơn chấu cắn :( Làm chị mang tiếng đầu trò quá :(( Lần này em cứ định đi rồi hô đâu chị đánh đấy nhé ;) 0904 547967
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tuần này chị chịu :p, tuần sau may ra. :D Nhưng mà em vân sẽ ở HN từ 24.3 đến 1.4 à? Thế thì chắc chắn phải gặp cái cho đỡ buồn nhỉ!;)

Em định đi ngày 20.3 và về 24 à?
Thế thì sáng thứ 2, 20.3 bay vào Huế, tối ở chơi ở Huế,
Sáng 21.3 đi thăm lăng tẩm trong nội thành
Sáng 22 đi thuyền sông Hương ra lăng Bảo Định (hình như thế) + chùa Thiên Mụ (chị chưa vào chùa lần nào, chỉ đi ngang qua thôi:D), trên đường về thì đi chợ Đông Ba
Sáng 23 đi ra Hội An, đi thăm Hội An, Mỹ Sơn, tối ở Hội An
Sáng 24 đi ra Đà Nẵng, qua chỗ Ngũ Hành Sơn, chiều bay ra Hà Nội - hết chuyện. :p

Đấy là ý sơ bộ thế thôi, chứ khi em đi, em phải xem vấn đề xe cộ thế nào, ai dẫn đi tour không hay là tự em đi. Chị đi, chị thường book luôn tour guide + xe nên vụ tự thuê xe thì chị không rành lắm.

Bác Duy về VN chơi mà chẳng thấy ơi hời gì cả. Đi chơi tour về cũng chẳng thấy kể cảm tưởng gì. Chắc bác đang chê mình hướng dẫn tour dở. :)
 
Bác Duy về VN chơi mà chẳng thấy ơi hời gì cả. Đi chơi tour về cũng chẳng thấy kể cảm tưởng gì. Chắc bác đang chê mình hướng dẫn tour dở. :)
Chán chết, có gì để kể đâu :) Hôm trước đi Huế dầm mưa với đi thuyền nghe hát trên sông Hương buổi tối xong về lăn ra ốm, hôm sau đi Đà Nẵng, tới Ngũ Hành Sơn chả có hứng thú gì, mấy cậu "hướng dẫn viên tự nguyện" thao thao bất tuyệt cái gì đó rồi xin tiền. Ở đó có mấy nơi sản xuất toàn những cá heo với lại cô gái uốn mình bằng đá, tớ chả có nhiều tiền thế, nên cũng chỉ vào xem cho biết thôi :)

Tớ thấy Huế và Hội An nên đi, Mỹ Sơn + Ngũ Hành Sơn có hứng hãy đi, chẳng hạn tới Hội An rồi mới tính ( xem giá cả, thời gian ... ) cũng được. Phong Nha thì chưa có kinh nghiệm :)
 
Em nghĩ là nên đi Phong Nha. Em chưa đi mấy cái kia (Huế - Đà Nẵng - Hội An). Mới chỉ đi Phong Nha thôi. Rất hay. Chỉ mất có 1 ngày. Mỗi tội là phải đi từ sáng sớm :p. Lịch trình của chị Giao không thấy có Phong Nha :p

Chị Vân ơi, tuần này em sợ gấp quá, chưa tụ tập được mọi người. Chủ nhật tuần sau thì chị có đi được ko ạ ? Lúc đấy chắc chị cũng đi chơi về rồi còn gì :). Mà hôm đấy thì chị Giao có đi được ko ạ ?

:x
 
Tình hình đang rất gay go là bà bạn em ko thích đi Huế và Hội An vì đi rồi, nên chỉ đến Phong Nha rồi quay ra. Em thì cũng đủ máu để đi 1 mình đấy nhưng mọi ng bảo như vậy thì ko an toàn :( Nhà mình ơi có ai máu máu đi mấy ngày vào đằng đấy với em ko nhỉ?
 
Thế thì khéo còn ko an toàn hơn gấp mấy lần ấy nhỉ ;)
Hi, nói thế chứ nếu anh Hoài có hứng Huế Hội An thì nhập đoàn cho vui ;) Có gì anh liên lạc em, số điện ở trên ạ
 
Em cám ơn mọi ng đã nhiệt tình giúp đỡ, rất tiếc là em lại phải tiếp tục thất nghiệp trong tuần tới thôi vì bà bạn yêu dấu của em cuối cùng lại ko đi đc cả Phong Nha nữa :((
Chị Giao và em Quỳnh ơi, các kế hoạch gặp gỡ trong tuần này em/ chị xin nhiệt tình tham gia
 
Gửi các Bạn chương trình Du lịch về Miền Trung để các Bạn tham khảo.

CỐ ĐÔ HUẾ - THÁNH ĐỊA MỸ SƠN - PHỐ CỔ HỘI AN
(Khởi hành ngày 28/ 04/ 2006, 05 Ngày/ 05 Đêm)

ĐÊM 28/04: HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG
18h00: Đón khách tại ga Hà Nội đi Đà Nẵng chuyến tầu SE1 lúc 19h00. Nghỉ trên tầu

NGÀY 29/04: ĐÀ NẴNG - HỘI AN (ăn trưa & tối)
10h54: Tới sân Ga Đà Nẵng, xe đón đoàn đi Phố Cổ Hội An - Ăn trưa nhà hàng và nhận phòng K/sạn nghỉ ngơi. Chiều: Quý khách thăm quan Di Sản Văn Hoá Thế Giới (Chùa Cầu, Nhà Cổ, Hội Quán Phước Kiến, Xưởng thủ công mỹ nghệ). Tối : Ăn tối nhà hàng và tự do đắm mình trong không khí lung linh, huyền ảo của “Đêm Phố Cổ Đèn Lồng” tái hiện sống động đời sống của người dân phố Hội cách nay 4 thế kỷ.

NGÀY 30/04: HỘI AN - MỸ SƠN - ĐÀ NẴNG (ăn Sáng, trưa & tối) Sáng : Quý khách khởi hành đi Tham quan khu di tích Mỹ Sơn - Di Sản Văn Hoá Thế Giới, Thánh địa lâu đời của Vương Quốc Chăm Pa xưa với những đền tháp rêu phong cổ kính bí ẩn. Ghé thăm Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu - đặt trên nền móng Kinh Thành xưa của người Chăm. Chiều: Tham quan Ngũ Hành Sơn (khám phá hang động, vãn cảnh đẹp và viếng chùa thiêng) – Làng điêu khắc đá và biển Non Nước (China Beach), Tối: Tự do khám phá vẻ đẹp thành phố Cảng về đêm với Cầu Quay, Sông Hàn, Chợ Đêm, Trung Tâm Thương Mại và Khu Phố Ẩm Thực Đà Nẵng.

NGÀY 01/05: ĐÀ NẴNG - CỐ ĐÔ HUẾ (ăn sáng, trưa & tối)
Sáng : Điểm tâm. Rời Đà Nẵng khởi hành đi Cố Đô Huế – Di Sản Văn Hoá Thế Giới, dừng chân chụp ảnh đỉnh đèo Hải Vân - đệ nhất hùng quan và làng chài Lăng Cô. Đến Huế, tham quan Lăng vua Khải Định (sự kết hợp tuyệt vời giữa phong cách kiến trúc Á Đông và Phương Tây). Ăn trưa nhà hàng và nhận phòng K/sạn nghỉ ngơi. Chiều : Tham quan Đại Nội (Kỳ Đài, Ngọ Môn, Ngũ Phụng Lâu, Điện Thái Hoà, Tả Vu, Hữu Vu, Hưng Miếu, Thế Miếu, Cửu Đỉnh và Hiển Lâm Các) – hoàng cung của 13 vị vua triều Nguyễn, chùa Linh Mụ. Tối : Ăn tối nhà hàng và ngồi thuyền Rồng thưởng thức ca Huế trên sông Hương. Khám phá Cố Đô về đêm.

NGÀY 02/05: HUẾ - HÀ NỘI (ăn sáng, trưa)
Sáng : Điểm tâm, quý khách tự do đi chợ Đông Ba mua quà lưu niệm, ăn trưa. 14h30: Ra ga Huế lên tầu SE2 về Hà Nội.

NGÀY 03/05: HÀ NỘI
04h00: Về tới Hà Nội kết thúc chương trình.

Chào Thân ái & Quyết thắng!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em nghĩ là nên đi Phong Nha-Huế thì hay hơn...vì Phong Nha còn ở Quảng Bình...mà QB nổi tiếng với bãi biển trắng đẹp!!!Ngày trước em đi thì em đi như vậy,thấy rất hợp...Vì giờ,HA đã mất đi phần nào vẻ đẹp vốn có cuả nó rồi!
Mà đi như vầy,em tốn mất 2 cái thẻ 4GB dể chụp ảnh!
 
Back
Bên trên