Địa Lý Về Phụ Nữ (Ngọc Chi)
Từ 18-21 tuổi, phụ nữ giống như Châu Phi hay Châu Úc. Mới chỉ được khám phá một nửa, nửa kia còn hoang dại và đẹp tự nhiên với các bụi cây trên những cánh đồng màu mỡ.
Từ 21-30 tuổi, phụ nữ giống như Châu Mỹ hay Nhật : được khám phá hoàn toàn, rất phát triển và cởi mở trong việc giao thương, đặc biệt là với những quốc gia có nhiều tiền và xe hơi.
Ở độ tuổi 30-35, phụ nữ tựa Ấn Độ hay Tây Ban Nha, rất nóng bỏng, thoải mái và tin chắc vào vẻ đẹp của mình
Trong khoảng 35-40 tuổi, phụ nữ không khác chi Pháp hay Ajentina, phân nửa có thể đã bị phá hủy nhưng vẫn còn các danh lam thắng cảnh thu hút.
Từ 40-50, người đàn bà giống như Nam Tư hay Irak, họ thua trong cuộc chiến và bị lỗi lầm quá khứ ám ảnh
Từ 50-60 tuổi, đàn bà có đặc điểm của Nga hay Canada, rất rộng rãi, yên tĩnh và các đường biên giới thực sự không song song nhưng thời tiết lạnh cóng làm cho người ta không dám tới
Độ 60-70 tuổi, đàn bà trở thành Anh Quốc hay Mông Cổ, quá khứ chói lọi nhưng than ôi không có tương lai.
sau 70 tuổi, người đàn bà là đất Afghanistan, ai cũng biết ở đâu nhưng ít ai muốn đến đó

Từ 18-21 tuổi, phụ nữ giống như Châu Phi hay Châu Úc. Mới chỉ được khám phá một nửa, nửa kia còn hoang dại và đẹp tự nhiên với các bụi cây trên những cánh đồng màu mỡ.
Từ 21-30 tuổi, phụ nữ giống như Châu Mỹ hay Nhật : được khám phá hoàn toàn, rất phát triển và cởi mở trong việc giao thương, đặc biệt là với những quốc gia có nhiều tiền và xe hơi.
Ở độ tuổi 30-35, phụ nữ tựa Ấn Độ hay Tây Ban Nha, rất nóng bỏng, thoải mái và tin chắc vào vẻ đẹp của mình
Trong khoảng 35-40 tuổi, phụ nữ không khác chi Pháp hay Ajentina, phân nửa có thể đã bị phá hủy nhưng vẫn còn các danh lam thắng cảnh thu hút.
Từ 40-50, người đàn bà giống như Nam Tư hay Irak, họ thua trong cuộc chiến và bị lỗi lầm quá khứ ám ảnh
Từ 50-60 tuổi, đàn bà có đặc điểm của Nga hay Canada, rất rộng rãi, yên tĩnh và các đường biên giới thực sự không song song nhưng thời tiết lạnh cóng làm cho người ta không dám tới
Độ 60-70 tuổi, đàn bà trở thành Anh Quốc hay Mông Cổ, quá khứ chói lọi nhưng than ôi không có tương lai.
sau 70 tuổi, người đàn bà là đất Afghanistan, ai cũng biết ở đâu nhưng ít ai muốn đến đó