Phỏng vấn HAO - cả nhà góp ý nhanh em còn sửa

Hồ Ngân Hương
(amazing)

Thành viên danh dự
Phỏng vấn HAO

PV: Chào cậu, dành cho tớ một chút thời gian nhé?
HAO: Mình luôn sẵn lòng, người một nhà cả, cậu không cần khách sáo thế đâu.

PV: Bây giờ có rất nhiều người đã biết đến cậu nhưng là cậu hiện tại chứ có lẽ trước đây thì…
HAO: Có lẽ mình đã trưởng thành lên nhiều, những ai bẵng đi một thời gian dài gặp lại chắc không nhận ra. Ai người ta cũng sẽ lớn chứ, phải không nào? (cười)

PV: Vậy ngày bé cậu như thế nào?
HAO: Nhớ lại hồi đấy, nhân dịp kỉ niệm 15 năm thành lập trường Ams của bọn mình là năm 2000, có nhiều học sinh Ams ở khắp nơi trên thế giới gặp gỡ nhau trên mạng, thế là MTHà lập ra mình để làm nơi tụ họp các bạn lại với nhau. Lúc đó còn chưa có thuê server kìa, cả tên miền cũng là dùng tạm của Name Zero. Thành viên chỉ có một số hầu hết là những người trong Amschatter. Đến bây giờ vẫn còn rất nhiều thành viên ngày ấy đóng góp sức mình vì một HAO lớn mạnh và trưởng thành. (trầm ngâm)

PV: Vậy từ đấy đến nay HAO đã qua mấy lần đổi áo rồi? (nháy mắt)
HAO: Ồ, 4 lần chính thức, bạn thấy đấy, HAO hiện là HAO 4. Mỗi lần diện áo mới là một lần mình thấy mình lớn lên nhiều, áo cũ chẳng vừa nữa, phải thay áo mới thôi. Nhờ các bạn người góp kim, người góp chỉ cả đấy. Cảm ơn nhé!

PV: HAO có sợ đến lúc nào đấy mình sẽ già đi không?
HAO: Già trẻ cũng tương đối lắm. Các bạn bảo mình già thì mình già, bảo mình trẻ thì mình trẻ thôi. Thời gian hoạt động của mình dài thì có thể bảo là mình già vể tuổi tác, nhưng nếu các bạn vẫn yêu, vẫn quí mình thì mình tin là mình sẽ luôn vui vẻ và trẻ trung.

PV: Có nhiều bạn vẫn nghĩ HAO là một diễn đàn
HAO: Có thể là do mình chưa thể hiện được hết vai trò gắn kết thực sự của mình với các bạn, nhưng chắc chắn, HAO không chỉ là nơi trao đổi tán gẫu của các bạn học sinh trường Ams và bạn bè khắp nơi, mình đã và vẫn luôn mong muốn tất cả chúng mình nối vòng tay lớn thành một khối đoàn kết để giúp đỡ nhau trong cuộc sống chứ. Mình còn phải phấn đấu nhiều hơn và mong được các bạn ủng hộ giúp sức.

PV: Lần này HAO làm đại hội phải chăng là để khẳng định mình?
HAO: Hằng năm, HAO vẫn tổ chức những cuộc họp mặt giao lưu. Năm nay đặc biệt hơn mọi năm, một phần như bạn nói, là để khẳng định sự trưởng thành của mình, mặt khác vẫn là duy trì một hoạt động theo mình là hữu ích. Những cuộc gặp gỡ như thế này sẽ được duy trì hàng năm và lấy đây như một ngày tổng kết lại một năm hoạt động của mình.

PV: Bài phỏng vấn của tớ sẽ ra mắt đúng dịp đại hội, HAO có muốn nhắn nhủ gì không?
HAO: Gửi lời chúc năm mới may mắn, hạnh phúc tới tất cả. Chúc Đại hội vui vẻ và hẹn gặp lại năm sau với HAO ngày về 2005
 
PV: Vậy ngày bé cậu như thế nào?

HAO: Nhớ lại hồi đấy, nhân dịp kỉ niệm 15 năm thành lập trường Ams của bọn mình là năm 2000, có nhiều học sinh Ams ở khắp nơi trên thế giới gặp gỡ nhau trên mạng, thế là MTHà lập ra mình để làm nơi tụ họp các bạn lại với nhau. Lúc đó còn chưa có thuê server kìa, cả tên miền cũng là dùng tạm của Name Zero. Thành viên chỉ có một số hầu hết là những người trong Amschatter. Đến bây giờ vẫn còn rất nhiều thành viên ngày ấy đóng góp sức mình vì một HAO lớn mạnh và trưởng thành. (trầm ngâm)

Đoạn này em nghĩ có thể kể tên một số thành viên xưa cũ và những hoạt động vui vẻ sôi nổi ngày xưa cũng như những đóng góp của mọi người. --> Giúp cho những "ông đồ già" ngày xưa nhớ lại những kỷ niệm + những người mới vào HAO biết thêm về những thứ đó. Nhiều khi chỉ nghe mọi người bảo HAO ngày xưa khác bây giờ lắm, ít thành viên, yêu quý nhau etc.. mà chẳng biết nó mặt mũi thế nào cả.

PV: Vậy từ đấy đến nay HAO đã qua mấy lần đổi áo rồi? (nháy mắt)

HAO: Ồ, 4 lần chính thức, bạn thấy đấy, HAO hiện là HAO 4. Mỗi lần diện áo mới là một lần mình thấy mình lớn lên nhiều, áo cũ chẳng vừa nữa, phải thay áo mới thôi. Nhờ các bạn người góp kim, người góp chỉ cả đấy. Cảm ơn nhé!

Có thể kể thêm mọi người đã góp kim góp chỉ thế nào để tạo ra HAO bây giờ: cả HAO-kỹ thuật và HAO - nội dung. Tự đặt mình vào vị trí của HAO, những ai là người HAO thấy nhớ nhất, những ai làm HAO thấy ấn tượng nhất, những ai làm HAO thấy cảm phục etc...


Đại loại em nghĩ vậy. Với giọng văn trong bài, em cũng không rõ là PV HAO là để với chủ đề vui vui ngộ ngộ hay là để là dịp HAO và chúng ta nhìn lại, nghĩ lại về những gì đã qua và những gì sắp tới. Nếu là ý định thứ nhất thì cần thêm chất cười nhiều hơn. Còn nếu là ý định thứ 2 thì các gợi ý của em phù hợp hơn.
 
Ừ đúng là như thế, vấn đề là chỉ có 1 trang A4 thôi Chi ạ, và cái bài kia là vừa xoẳn 1 trang A4 rồi. Thế nên thêm cái này sẽ phải cắt cái kia đi :).
 
Em Hương cứ trổ hết tài phỏng vấn ra chứ. Sau này khi biên tập lại, có gì cần thêm bớt thì mình cho thêm bớt sau sẽ súc tích hơn mà. :)

Còn việc này, hôm tới em Trang có gặp Diễm Anh thì hỏi luôn là mình in tập san theo phông nào là tiện nhất nhé. Chị không hiểu sao mọi người lại chọn font Vernada nữa. Chị nghĩ là lấy font Times cỡ chữ 10 thì có lẽ hợp lý hơn. (Với font này em Hương có thể sáng tác thêm 1 đoạn dài dài nữa :p)
 
:p nàng ơi nàng ơi, font 10 Times New Romans thì nó bé tị tì ti. Cố nhồi nhét thế làm gì cơ ạ! :D chuyện font chữ hoặc là cỡ chữ thế nào thì bên design họ sẽ làm cho mình. Vernada là em chọn vì trông nó có vẻ rõ ràng nhất :D và với unicode thì luôn đảm bảo hiển thị được (thầy em dạy thế :D)
 
(bực mình thật, đây là lần thứ 3 trong 2 ngày bị kick out lúc post, :(()

Đọc xong em đang tự hỏi không biết HAO là con trai hay con gái hay là lưỡng tính :-/

Ý tưởng phỏng vấn HAO hay, nhưng thực hiện thấy khó phết. Giọng HAO trong này có vẻ hơi bị ông cụ non. Personally, em nghĩ hoặc là làm cho nó thật vui (trẻ trung, vui nhộn, lộn xộn) hoặc là làm cho nó tình cảm (nghiêm túc, bồi hồi). (Nếu được cả hai thì tốt quá không tính làm gì). Bản thân em thử viết lại nhưng cũng ko ổn, vì ko phải tạng của mình. Em đang nghĩ tới việc hỏi thăm tư vấn của bạn Trang chích bông hoặc bác Câu huyền. Người thứ nhất có kiểu miêu tả hình ảnh tình cảm sướt mướt rất buồn cười. Người thứ hai có kiểu viết nghiêm túc tinh tế nhưng rất dễ gây cười (nếu gặp chủ đề phù hợp). Hai người đó hình như cũng đều available ở HN để chị Hương tóm cổ hỏi cả. Mà đúng là viết dài dài rồi cắt đi thì tốt hơn đấy ạ.
 
Ồ thế em muốn nó là giai hay gái bây giờ?? :D

Trong tuần này hổng biết là có lúc nào để ngồi sửa không?

Cả nhà ai có ý kiến hay sửa gì thì post lên nhé. Tớ cố gắng trong tuần này fix được bài HAO đã là thành công lắm rồi.

Nhân tiện gửi mọi người tiêu đề những bài mà mình, chị Bình, Linh và Trung (với góp ý của em Trang + Lê Chi)hôm nọ thống nhất chọn những bài đưa vào tập san

- Ngã ba Đồng Lộc của Phạm Quang Minh (2 trang)
- Hịch tướng sỹ của Thụy Miên (1 trang)
- Đáp lời - Huỳnh Khắc Tùng (1 trang)
- Hòn đá và im lặng của Trần Chí Trung (1/2 trang)
- Yêu đơn phương của Ngô Tố Giao (1/2 trang)
- Tại sao trường Ams ngày càng ít đạt giải quốc tế (1 trang) - nhiều tác giả
- Thi xem ai hôi nhất (1 trang) - nhiều tác giả

------
Ghi chú là bọn mình có 8 trang cho bài chọn lọc trong tập san thôi.
------

Trong tuần này chúng ta có thể đưa ra một bản hoàn chỉnh không nhỉ?

Ôi, ở đây sắp đến ngày 20/11 và nhà mình thì bị lôi đi khắp nơi, hôm qua là một ngày ví dụ, chưa nhìn thấy cô với thầy nào, chỉ quà cáp đủ chết lăn quay rồi. :(
 
Nhờ nhờ, bài hòn đá và im lặng mình cũng không nhớ lắm. Check lại vậy. Nhưng thấy Trung có bài "Những gì tôi có" cũng rất hay, tự tin và khoẻ khoắn. "Tên tôi sau này sẽ/ Ký vào một áng thơ" :)

Bài hịch cũng đã buồn cười, bài bác Tùng cũng thế. Bài thi ai hôi nhất nữa thì vừa hôi vừa cười nhiều quá sặc chết à?

Với cả sao các bác không chọn bài "trường mình bây giờ có vậy không em" nhỉ? Hơi bị personal tị. Nhưng bài đấy tả về trường mình bằng nỗi lòng của người cựu học sinh ra trường rồi rất hay và cảm động.
 
Ừm, với cả với tình hình hay thay áo mới như HAO thì chắc là con gái thôi. Bọn con trai có cả năm cũng chẳng thay áo làm gì ý chứ (còn cái bọn ngày nào cũng thay thì không tính làm con trai :S)
 
PV: Vậy từ đấy đến nay HAO đã qua mấy lần đổi áo rồi? (nháy mắt)
HAO: Ồ, 4 lần chính thức, bạn thấy đấy, HAO hiện là HAO 4. Mỗi lần diện áo mới là một lần mình thấy mình lớn lên nhiều, áo cũ chẳng vừa nữa, phải thay áo mới thôi. Nhờ các bạn người góp kim, người góp chỉ cả đấy. Cảm ơn nhé!


Hihi, em go'p ti' nha' :...Nhờ các bạn người góp chỉ góp kim. Cơ mà buồn cười lắm, các bạn í sợ mình mặc k0 vừa hay sao í, khoác luôn lên người mình rồi mới cắt mới khâu, thỉnh thoảng lẹm một miếng thành ra đau lắm í hic hic, lại còn chỗ thừa chỗ thiếu nữa, í mình là chỗ cổ áo í, mốt bèo tơi tả quê lắm rồi, còn ở dưới thì hở rún :">. Được cái bác thợ cả thích may áo (mình k0 có quần) lắm lắm, nên mình thành ra hơi điệu:p (Trêu bác Hà tí, dạo này bác đâu i nhỉ?)
 
Hihi, bác Hắc Nho đổi title thành Big Brother is Watching You thì tuyệt, nghe vừa thân thương vừa độc tài lại rất chứng tỏ nữa chứ:p
 
Thế sao không cho béng cái câu hỏi H-A-O là nữ hay nam vào trong bài phỏng vấn luôn nhỉ? ;)

PV - Mình nghĩ chắc sẽ không ít người có câu hỏi giống như mình, tiện đây cậu cho mình hỏi luôn - theo cậu H-A-O là nam hay nữ vậy?

H-A-O - Thế theo cậu, mình là nữ hay nam? Nếu mình là nam, có người lại dị nghị trọng nam, khinh nữ. Nếu mình là nữ, chắc lại có người nói, con gái gì mà cá tính như con trai. Thực tình, mình chỉ muốn đựơc là chính mình, là một người bạn thân thiết và gần gũi với tất cả các bạn bè, các thầy cô, là nơi mọi người có thể gửi gắm tâm tình, chia sẻ buồn vui. Mình mong rằng những người bạn của mình cũng tìm được chính họ khi họ đến với H-A-O.

Đại ý là thế. Mọi người thêm thắt ý tưởng vào cho sinh động hơn nhé.:)
 
Sao chả tìm được bài Hòn đá và im lặng trong forum của mình nhỉ :(( (Chỉ nhớ ngày trước Trung có title là Hòn đá và im lặng thôi :-/) Có phải mọi người đang nói về Hòn đá và linh tinh không đấy :-/ Tưởng bài đó Trung không muốn cho vào rồi mà ạ?

"Đàm bà" hết việc rỗi hơi hay sao mà vào đấy chọc ngoáy bác Hắc Nho thế? Mà bác ý có ở trong này đâu chứ :p Thôi để dành năng lượng đi mà tuần sau chọc ngoáy bác Gấu :p
 
Hình như bài của Trung là hòn đá và linh tinh. Còn cái title của Trung là Hòn đá im lặng thì đúng hơn. :)
 
Chị nhớ mang máng đọc ở bài nào đó liệt kê các bài định đăng, mãi bây giờ mới tìm thấy. Cho chị rút bài của chị và thay vào đó, cho bài SN H-A-O hoặc bài thơ viết về trường mà em Chi chọn nhé. Bài của chị viết linh tinh, nhiều bài đáng cho lên hơn mà. :)
 
Có cái topic hay thế này mà hôm nay em mới thấy. Em có ý kiến có được không nhỉ?

Tập san không biết có phải là sưu tập các bài trên HAO không? nếu phải thì

- Nói chung là em thấy bác HKT bác ý vô duyên mà khiêm tốn lắm, đưa vào Tập san làm gì. ;)
- Thơ của Trương Trần Bảo Trâm nhiều bài lạ và hay, các bác đèn giời soi xét
- Còn nhiều bài khác hay và làm nổ ra những tranh luận hoặc trả lời kéo dài page này qua page khác, ngày này qua ngày khác, thậm chí năm này qua năm khác như những bài của Hà Chi, Diệu Linh, bỏ qua thì phí nhỉ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bác Cầu lo cái HAO giùm em đi, còn chuyện kia không lăn tăn đâu. Bọn em hết thời gian để đi tìm bài với lại xét duyệt các kiểu rồi.
 
bác Cầu kêu nhanh nhất mùng 4 mới xong được cái này đấy!

!c,
 
Back
Bên trên