Phỏng vấn HAO
PV: Chào cậu, dành cho tớ một chút thời gian nhé?
HAO: Mình luôn sẵn lòng, người một nhà cả, cậu không cần khách sáo thế đâu.
PV: Bây giờ có rất nhiều người đã biết đến cậu nhưng là cậu hiện tại chứ có lẽ trước đây thì…
HAO: Có lẽ mình đã trưởng thành lên nhiều, những ai bẵng đi một thời gian dài gặp lại chắc không nhận ra. Ai người ta cũng sẽ lớn chứ, phải không nào? (cười)
PV: Vậy ngày bé cậu như thế nào?
HAO: Nhớ lại hồi đấy, nhân dịp kỉ niệm 15 năm thành lập trường Ams của bọn mình là năm 2000, có nhiều học sinh Ams ở khắp nơi trên thế giới gặp gỡ nhau trên mạng, thế là MTHà lập ra mình để làm nơi tụ họp các bạn lại với nhau. Lúc đó còn chưa có thuê server kìa, cả tên miền cũng là dùng tạm của Name Zero. Thành viên chỉ có một số hầu hết là những người trong Amschatter. Đến bây giờ vẫn còn rất nhiều thành viên ngày ấy đóng góp sức mình vì một HAO lớn mạnh và trưởng thành. (trầm ngâm)
PV: Vậy từ đấy đến nay HAO đã qua mấy lần đổi áo rồi? (nháy mắt)
HAO: Ồ, 4 lần chính thức, bạn thấy đấy, HAO hiện là HAO 4. Mỗi lần diện áo mới là một lần mình thấy mình lớn lên nhiều, áo cũ chẳng vừa nữa, phải thay áo mới thôi. Nhờ các bạn người góp kim, người góp chỉ cả đấy. Cảm ơn nhé!
PV: HAO có sợ đến lúc nào đấy mình sẽ già đi không?
HAO: Già trẻ cũng tương đối lắm. Các bạn bảo mình già thì mình già, bảo mình trẻ thì mình trẻ thôi. Thời gian hoạt động của mình dài thì có thể bảo là mình già vể tuổi tác, nhưng nếu các bạn vẫn yêu, vẫn quí mình thì mình tin là mình sẽ luôn vui vẻ và trẻ trung.
PV: Có nhiều bạn vẫn nghĩ HAO là một diễn đàn
HAO: Có thể là do mình chưa thể hiện được hết vai trò gắn kết thực sự của mình với các bạn, nhưng chắc chắn, HAO không chỉ là nơi trao đổi tán gẫu của các bạn học sinh trường Ams và bạn bè khắp nơi, mình đã và vẫn luôn mong muốn tất cả chúng mình nối vòng tay lớn thành một khối đoàn kết để giúp đỡ nhau trong cuộc sống chứ. Mình còn phải phấn đấu nhiều hơn và mong được các bạn ủng hộ giúp sức.
PV: Lần này HAO làm đại hội phải chăng là để khẳng định mình?
HAO: Hằng năm, HAO vẫn tổ chức những cuộc họp mặt giao lưu. Năm nay đặc biệt hơn mọi năm, một phần như bạn nói, là để khẳng định sự trưởng thành của mình, mặt khác vẫn là duy trì một hoạt động theo mình là hữu ích. Những cuộc gặp gỡ như thế này sẽ được duy trì hàng năm và lấy đây như một ngày tổng kết lại một năm hoạt động của mình.
PV: Bài phỏng vấn của tớ sẽ ra mắt đúng dịp đại hội, HAO có muốn nhắn nhủ gì không?
HAO: Gửi lời chúc năm mới may mắn, hạnh phúc tới tất cả. Chúc Đại hội vui vẻ và hẹn gặp lại năm sau với HAO ngày về 2005
PV: Chào cậu, dành cho tớ một chút thời gian nhé?
HAO: Mình luôn sẵn lòng, người một nhà cả, cậu không cần khách sáo thế đâu.
PV: Bây giờ có rất nhiều người đã biết đến cậu nhưng là cậu hiện tại chứ có lẽ trước đây thì…
HAO: Có lẽ mình đã trưởng thành lên nhiều, những ai bẵng đi một thời gian dài gặp lại chắc không nhận ra. Ai người ta cũng sẽ lớn chứ, phải không nào? (cười)
PV: Vậy ngày bé cậu như thế nào?
HAO: Nhớ lại hồi đấy, nhân dịp kỉ niệm 15 năm thành lập trường Ams của bọn mình là năm 2000, có nhiều học sinh Ams ở khắp nơi trên thế giới gặp gỡ nhau trên mạng, thế là MTHà lập ra mình để làm nơi tụ họp các bạn lại với nhau. Lúc đó còn chưa có thuê server kìa, cả tên miền cũng là dùng tạm của Name Zero. Thành viên chỉ có một số hầu hết là những người trong Amschatter. Đến bây giờ vẫn còn rất nhiều thành viên ngày ấy đóng góp sức mình vì một HAO lớn mạnh và trưởng thành. (trầm ngâm)
PV: Vậy từ đấy đến nay HAO đã qua mấy lần đổi áo rồi? (nháy mắt)
HAO: Ồ, 4 lần chính thức, bạn thấy đấy, HAO hiện là HAO 4. Mỗi lần diện áo mới là một lần mình thấy mình lớn lên nhiều, áo cũ chẳng vừa nữa, phải thay áo mới thôi. Nhờ các bạn người góp kim, người góp chỉ cả đấy. Cảm ơn nhé!
PV: HAO có sợ đến lúc nào đấy mình sẽ già đi không?
HAO: Già trẻ cũng tương đối lắm. Các bạn bảo mình già thì mình già, bảo mình trẻ thì mình trẻ thôi. Thời gian hoạt động của mình dài thì có thể bảo là mình già vể tuổi tác, nhưng nếu các bạn vẫn yêu, vẫn quí mình thì mình tin là mình sẽ luôn vui vẻ và trẻ trung.
PV: Có nhiều bạn vẫn nghĩ HAO là một diễn đàn
HAO: Có thể là do mình chưa thể hiện được hết vai trò gắn kết thực sự của mình với các bạn, nhưng chắc chắn, HAO không chỉ là nơi trao đổi tán gẫu của các bạn học sinh trường Ams và bạn bè khắp nơi, mình đã và vẫn luôn mong muốn tất cả chúng mình nối vòng tay lớn thành một khối đoàn kết để giúp đỡ nhau trong cuộc sống chứ. Mình còn phải phấn đấu nhiều hơn và mong được các bạn ủng hộ giúp sức.
PV: Lần này HAO làm đại hội phải chăng là để khẳng định mình?
HAO: Hằng năm, HAO vẫn tổ chức những cuộc họp mặt giao lưu. Năm nay đặc biệt hơn mọi năm, một phần như bạn nói, là để khẳng định sự trưởng thành của mình, mặt khác vẫn là duy trì một hoạt động theo mình là hữu ích. Những cuộc gặp gỡ như thế này sẽ được duy trì hàng năm và lấy đây như một ngày tổng kết lại một năm hoạt động của mình.
PV: Bài phỏng vấn của tớ sẽ ra mắt đúng dịp đại hội, HAO có muốn nhắn nhủ gì không?
HAO: Gửi lời chúc năm mới may mắn, hạnh phúc tới tất cả. Chúc Đại hội vui vẻ và hẹn gặp lại năm sau với HAO ngày về 2005