Phương pháp học tiếng Anh?

Vũ Đình Hoàng
(Moonlife)

New Member
Chào các bạn, mình hiện nay ở Pháp, vừa sau khi cảm thấy chương trình học quá khó đã quyết định nghỉ học ở nhà để... học thêm tiếng Anh! Việc học tiếng Anh này hoàn toàn do bản ý cá nhân chứ không bị tý sức ép bên ngoài nào cả.

Kể ra mình cũng đã học tiếng Anh từ hồi lớp 6, nhưng học thì ít chơi thì nhiều thành ra kết quả không thu được là bao nhiêu, nhất là lại sau 3 năm ở Pháp không nói 1 tý tiếng Anh thành ra có thể nói bây giờ phải bắt đầu lại từ con số 0.

Mục tiêu đặt ra lần này của mình là sau 3 tháng nghỉ học, tích lũy được 1 vốn tiếng Anh kha khá, có thể giao tiếp, và nếu có thể thi quả TOEFL được thì tốt (khoảng 500p là ok rồi :D)

Mong các bạn góp ý và giúp đỡ!
 
Em Phương trả lời tuy ngắn gọn nhưng....hiệu quả :biggrin: . Chị cũng đồng ý là học tiếng Anh cũng như bất kì ngoại ngữ nào, không thể nào không thực hành một cách thường xuyên được. Mà để thực hành thường xuyên mà không nhàm chán thì nhất định là phải cảm thấy yêu thích. Ưm, nhưng mà muốn để yêu thích thì... lại quay về thực hành :biggrin: .

Còn cụ thể hơn phương pháp học thì có lẽ là tuỳ từng người, cách học hợp với người này chưa chắc đã hiệu quả với người kia. Có thể đọc sách, báo, truyện bằng tiếng Anh (mức độ từ dễ đến khó, lúc đầu có thể chưa quen sau sẽ tiến bộ dần dần...), đi học thêm, tự học theo các tài liệu luyện thi... Học cách nào cũng còn phụ thuộc vào mục đích học làm gì nữa. Chẳng hạn để thi TOEFL thì học trực tiếp bằng luyện thi TOEFL có lẽ là hiệu quả nhất (anh tham khảo topic về TOEFL http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=14017), vv.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sướng quá, tự nhiên được trẻ lại 3 tuổi... :)) Em sẽ cố gắng nghe lời các chị dậy :))
Nhưng mà có 1 điểm hơi khó là cả 4 điểm chị Phương nói em đều không hiểu cho lắm. Chính xác hơn là em đều không có cả 4 điểm đấy. Các chị biết làm cách nào trong 1 thời gian ngắn nhất, học được nhiều nhất, điểm TOEFL cao nhất không? Ví dụ trong 3 tháng học tiếng Anh, mỗi ngày maxi 2h?

Xin cám ơn các "chị" rất nhiều !
 
He he, học tiếng nó phải là cả 1 quá trình, chứ không phải muốn là ngày 1 ngày 2 đã được như mong đợi đâu. Thực lòng mà nói, em nghĩ anh Hoàng nên đặt ra mục tiêu nào nó thực tế 1 chút hơn đi, (hạ chỉ tiêu điểm TOEFL xuống đi ạ :D), thì bây giờ mục đích của anh là đạt điểm thi TOEFL cao thì cứ TOEFL mà tương thôi, luyện đọc nhiều vào, nghe băng, tập viết luận, thế thôi. Good luck ;)
 
Vũ Đình Hoàng đã viết:
Sướng quá, tự nhiên được trẻ lại 3 tuổi... :)) Em sẽ cố gắng nghe lời các chị dậy :))
Nhưng mà có 1 điểm hơi khó là cả 4 điểm chị Phương nói em đều không hiểu cho lắm. Chính xác hơn là em đều không có cả 4 điểm đấy. Các chị biết làm cách nào trong 1 thời gian ngắn nhất, học được nhiều nhất, điểm TOEFL cao nhất không? Ví dụ trong 3 tháng học tiếng Anh, mỗi ngày maxi 2h?

Xin cám ơn các "chị" rất nhiều !

Oh, xin lỗi anh Hoàng rất nhiều. Em sơ ý quá, không để ý đến thông tin cá nhân gì cả. Lại chỉ nhìn mỗi thông tin của em Phương trả lời. Không hiểu sao cứ nghĩ trong đầu là 1 em lớp Pháp nào đó hỏi... :embarasse Dù sao thì, anh Hoàng cứ tích cực học thôi, rồi ở đây, không có "chị" thì có "em" giúp, anh tha hồ nhé... :biggrin:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đoàn Trang đã viết:
He he, học tiếng nó phải là cả 1 quá trình, chứ không phải muốn là ngày 1 ngày 2 đã được như mong đợi đâu. Thực lòng mà nói, em nghĩ anh Hoàng nên đặt ra mục tiêu nào nó thực tế 1 chút hơn đi, (hạ chỉ tiêu điểm TOEFL xuống đi ạ :D), thì bây giờ mục đích của anh là đạt điểm thi TOEFL cao thì cứ TOEFL mà tương thôi, luyện đọc nhiều vào, nghe băng, tập viết luận, thế thôi. Good luck ;)

Hehe (cũng hehe lại |-) ), cám ơn Trang, anh cũng nghĩ như em rồi, nhưng phải đặt quyết tâm thật cao thì đến lúc nó hạ xuống là vừa, chứ nếu hạ luôn bây giờ thì chắc 3 tháng nữa anh vẫn thế, chả tiến được tý nào, có khi lại còn lùi đi nữa ý chứ!

Thật ra anh học tiếng Anh lần này không hẳn là để thi TOEFL, mục đích chính là để làm cái thực tập vào tháng 7 của anh! Xin thực tập mang tiếng là cho 1 công ty Pháp thế mà cuối cùng có mỗi thằng giám đốc biết tiếng Pháp còn lại bậu sậu tiếng Pháp bẻ đôi 1 chữ Bonjour không biết! Nhưng học mà không thi thì cũng phí đúng không? Tính anh phải cái hay quên, hồi trước thi 1 cái test khó vãi hàng của DHNN tổ chức (chỉ học trong 1 tháng :D), điểm cũng cao phết, chả thua kém gì dân chuyên Anh mấy. Thế mà bây giờ chắc không bằng thằng lớp 6....
 
Tô Thùy Linh đã viết:
Oh, xin lỗi anh Hoàng rất nhiều. Em sơ ý quá, không để ý đến thông tin cá nhân gì cả. Lại chỉ nhìn mỗi thông tin của em Phương trả lời. Không hiểu sao cứ nghĩ trong đầu là 1 em lớp Pháp nào đó hỏi... :embarasse Dù sao thì, anh Hoàng cứ tích cực học thôi, rồi ở đây, không có "chị" thì có "em" giúp, anh tha hồ nhé... :biggrin:

Không có gì, em gọi thế anh càng sướng... thời gian trôi đi, mỗi năm già thêm 1 tuổi, quý báu gì đâu! Thật ra ở VN mình hay quan trọng chuyện ngôi thứ chứ anh ở đây được mấy năm rồi, cái suy nghĩ đấy cũng sắp hết rồi :D, găp nhau, thấy vui vẻ thì chơi thoải mái, chứ cứ quan trọng cái việc anh anh em em nghe cứ như bố gọi con con gọi bố ý!

Vụ học tiếng Anh lần này của anh kể cũng khó, vì cả 4 điểm em Phương nói anh đều không có :D May ra thì cái vụ "yêu nó" thì có thể cố gắng được, chứ cái vụ "chăm" thì đến chịu... 3 năm sang đây tính trung bình thời gian học của anh chắc chả được nổi 5phút/ngày. Học thì toàn 2 ngày cuối cùng mới học, kỳ thi chỉ trong vòng 3 ngày (bọn anh chỉ có thi cuối kỳ chứ không có kiểm tra, không có điểm trong năm)... Ôi cái sự học sao mà nhục thế không biết...
 
Back
Bên trên