một ngày bình thường như bao ngày khác
- chúng mày phải nghĩ cách hạ thằng Tuấn Anh ngay
mấy hôm nay nó moi hết tiền của bố rồi
VĐV: ui giời, chuyện nhỏ
cứ để đấy tao lo :-j
sáng hôm sau
như thường lệ, T.a đến vơ tiền :">
VĐV: -chết mày này. Nhớ mặt anh nha b-)
vô cùng tức tối vì bị chơi đểu nhưng do võ nghệ của VĐV quá cao siêu, t.a ko thể đánh trả đành ra về
ko thể nuốt trôi mối hận này, ngay lập tức anh tìm đến Gia Cát Kiên nhờ giúp đỡ
-đấy chú cứ làm như thế
-chú cứ làm như anh bảo thì kiểu j` cũng ok
-Hừ, kiểu này thì mày đi rồi VĐV ơi :">
- hé hé hé

)
xong việc, anh ta nở 1 nụ cười sung sướng ;
- alo em à? ừ ừ chị biết rồi.Thằng này láo :-w. Rồi, cứ để đấy cho chị
Không may trong hàng ngũ của t.a có nội gián và VĐV đã biết trước mối nguy hiểm
- hừ, tưởng j`.
ngay lập tức VĐv liên lạc với Kiên đại hiệp nhờ sự giúp đỡ
- chú làm anh khó xử quá
anh với bên Oanh tỷ tỷ là chốn bằng hữu, ko tiện ra tay
thế này đi, chú sang nhờ Nam đại ma đầu xem sao
anh giới thiệu cho
chiều hôm đó....
HNam: - chuyện nhỏ, vấn đề là phải có money chú em ạ
VĐV: - hôm nay e vội quá, mang độc 1 ít, anh cầm tạm
HNam:- thôi được rồi, nể mặt Kiên đại ca anh sẽ giúp chú
HN : anh vốn quen 1 bà chị đã có hiềm khích vs Oanh tỷ đã lâu
nay ta có thể dùng chiêu mượn dao giết người >

>

>
sáng hôm sau
HN: mong bà chị giúp đỡ
>>: ko thành vấn đề, cứ để đấy cho chị :">