.:: {Pascal} dẫn lối - {IT} vô đối ::.

  • Bắt đầu Bắt đầu fall...up
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chào tất cả mọi người :-h
How is everything in school ;;)
Trước tiên, xin lỗi mọi người vì đã không thể liên lạc sớm hơn, nhưng thực sự là mình không có thời gian, hơn nữa trong khu kí túc xá chưa có wifi, phải ra trường, mà mình phải học từ 8h30 sáng đến 5h30 chiều (no break time, chỉ có 1 tiếng nghỉ để ăn trưa) và 6h mình đã phải quay lại kí túc xá để ăn tối. Mình không có laptop nên còn phải mượn của bạn, mà ai thì cũng muốn dùng. Vậy đó.
Về tình hình của mình thì nói chung là mọi việc ổn, ở đây khá vui, vẫn đang sống khỏe mạnh và chưa chết, mặc dù mình đi medical check-up và bác sỹ nói mình có vấn đề về tim và thứ 2 sẽ phải đi khám lại (?), cũng hơi lo, nhưng chắc là ko sao. Everything's gonna be alright, I hope.
Thực ra bây giờ đang là dinner time, các bạn đi ăn hết rồi chỉ còn mình đang ở trường một mình, nhưng cũng không thể về quá muộn được, nên viết mấy dòng để thông báo cho mọi người là mình vẫn ok. Vì mình không có laptop, hơn nữa thời gian học cũng khá dài, tuần sau mình lại sẽ phải làm presentation và writing về Book's review, nên hiện tại việc dùng được Internet là khá khó khăn, vì vậy mình sẽ không online nhiều được.
Thôi, bây giờ đi ăn đây. THực ra mọi người đang ăn và chỉ có một mình mình đang ngồi trong một nơi rât hẻo lánh ở trường. Phải về không thì ko kịp ăn dinner mất :))
Đang vội. Thông tin cụ thể sẽ có sau. Các bạn nhớ email và blog của mình :D
Anyway, I really love and miss you guys,
Tường.
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
 
Chào tất cả mọi người :-h
How is everything in school ;;)
Trước tiên, xin lỗi mọi người vì đã không thể liên lạc sớm hơn, nhưng thực sự là mình không có thời gian, hơn nữa trong khu kí túc xá chưa có wifi, phải ra trường, mà mình phải học từ 8h30 sáng đến 5h30 chiều (no break time, chỉ có 1 tiếng nghỉ để ăn trưa) và 6h mình đã phải quay lại kí túc xá để ăn tối. Mình không có laptop nên còn phải mượn của bạn, mà ai thì cũng muốn dùng. Vậy đó.
Về tình hình của mình thì nói chung là mọi việc ổn, ở đây khá vui, vẫn đang sống khỏe mạnh và chưa chết, mặc dù mình đi medical check-up và bác sỹ nói mình có vấn đề về tim và thứ 2 sẽ phải đi khám lại (?), cũng hơi lo, nhưng chắc là ko sao. Everything's gonna be alright, I hope.
Thực ra bây giờ đang là dinner time, các bạn đi ăn hết rồi chỉ còn mình đang ở trường một mình, nhưng cũng không thể về quá muộn được, nên viết mấy dòng để thông báo cho mọi người là mình vẫn ok. Vì mình không có laptop, hơn nữa thời gian học cũng khá dài, tuần sau mình lại sẽ phải làm presentation và writing về Book's review, nên hiện tại việc dùng được Internet là khá khó khăn, vì vậy mình sẽ không online nhiều được.
Thôi, bây giờ đi ăn đây. THực ra mọi người đang ăn và chỉ có một mình mình đang ngồi trong một nơi rât hẻo lánh ở trường. Phải về không thì ko kịp ăn dinner mất :))
Đang vội. Thông tin cụ thể sẽ có sau. Các bạn nhớ email và blog của mình :D
Anyway, I really love and miss you guys,
Tường.

ở trường sắp bắt đầu kì kt Học kì liên tiếp như nã pháo 8-}
bạn Tường ko onl được nhiều buồn thật
cố gắng bạn nhé :)
 
Chào tất cả mọi người :-h
How is everything in school ;;)
Trước tiên, xin lỗi mọi người vì đã không thể liên lạc sớm hơn, nhưng thực sự là mình không có thời gian, hơn nữa trong khu kí túc xá chưa có wifi, phải ra trường, mà mình phải học từ 8h30 sáng đến 5h30 chiều (no break time, chỉ có 1 tiếng nghỉ để ăn trưa) và 6h mình đã phải quay lại kí túc xá để ăn tối. Mình không có laptop nên còn phải mượn của bạn, mà ai thì cũng muốn dùng. Vậy đó.
Về tình hình của mình thì nói chung là mọi việc ổn, ở đây khá vui, vẫn đang sống khỏe mạnh và chưa chết, mặc dù mình đi medical check-up và bác sỹ nói mình có vấn đề về tim và thứ 2 sẽ phải đi khám lại (?), cũng hơi lo, nhưng chắc là ko sao. Everything's gonna be alright, I hope.
Thực ra bây giờ đang là dinner time, các bạn đi ăn hết rồi chỉ còn mình đang ở trường một mình, nhưng cũng không thể về quá muộn được, nên viết mấy dòng để thông báo cho mọi người là mình vẫn ok. Vì mình không có laptop, hơn nữa thời gian học cũng khá dài, tuần sau mình lại sẽ phải làm presentation và writing về Book's review, nên hiện tại việc dùng được Internet là khá khó khăn, vì vậy mình sẽ không online nhiều được.
Thôi, bây giờ đi ăn đây. THực ra mọi người đang ăn và chỉ có một mình mình đang ngồi trong một nơi rât hẻo lánh ở trường. Phải về không thì ko kịp ăn dinner mất :))
Đang vội. Thông tin cụ thể sẽ có sau. Các bạn nhớ email và blog của mình :D
Anyway, I really love and miss you guys,
Tường.

Thế mà mình cứ tưởng có luật là điện thoại di động và laptop chỉ được sử dụng vào Weekend cơ đấy.
=))=))=))
 
Chào tất cả mọi người :-h
How is everything in school ;;)
Trước tiên, xin lỗi mọi người vì đã không thể liên lạc sớm hơn, nhưng thực sự là mình không có thời gian, hơn nữa trong khu kí túc xá chưa có wifi, phải ra trường, mà mình phải học từ 8h30 sáng đến 5h30 chiều (no break time, chỉ có 1 tiếng nghỉ để ăn trưa) và 6h mình đã phải quay lại kí túc xá để ăn tối. Mình không có laptop nên còn phải mượn của bạn, mà ai thì cũng muốn dùng. Vậy đó.
Về tình hình của mình thì nói chung là mọi việc ổn, ở đây khá vui, vẫn đang sống khỏe mạnh và chưa chết, mặc dù mình đi medical check-up và bác sỹ nói mình có vấn đề về tim và thứ 2 sẽ phải đi khám lại (?), cũng hơi lo, nhưng chắc là ko sao. Everything's gonna be alright, I hope.
Thực ra bây giờ đang là dinner time, các bạn đi ăn hết rồi chỉ còn mình đang ở trường một mình, nhưng cũng không thể về quá muộn được, nên viết mấy dòng để thông báo cho mọi người là mình vẫn ok. Vì mình không có laptop, hơn nữa thời gian học cũng khá dài, tuần sau mình lại sẽ phải làm presentation và writing về Book's review, nên hiện tại việc dùng được Internet là khá khó khăn, vì vậy mình sẽ không online nhiều được.
Thôi, bây giờ đi ăn đây. THực ra mọi người đang ăn và chỉ có một mình mình đang ngồi trong một nơi rât hẻo lánh ở trường. Phải về không thì ko kịp ăn dinner mất :))
Đang vội. Thông tin cụ thể sẽ có sau. Các bạn nhớ email và blog của mình :D
Anyway, I really love and miss you guys,
Tường.

Lúc trước thì bệnh ở chân giờ thì tim.
Sắp thành film Hàn Quốc đến nơi rồi.

----------

!!~..mAi thỰc hÀNk lÍ hAy sAo Íz nhỜ :-s:-s:-s

Ừ.
Mai thực hành lí 2 tiết.
 
Chào tất cả mọi người :-h
How is everything in school ;;)
Trước tiên, xin lỗi mọi người vì đã không thể liên lạc sớm hơn, nhưng thực sự là mình không có thời gian, hơn nữa trong khu kí túc xá chưa có wifi, phải ra trường, mà mình phải học từ 8h30 sáng đến 5h30 chiều (no break time, chỉ có 1 tiếng nghỉ để ăn trưa) và 6h mình đã phải quay lại kí túc xá để ăn tối. Mình không có laptop nên còn phải mượn của bạn, mà ai thì cũng muốn dùng. Vậy đó.
Về tình hình của mình thì nói chung là mọi việc ổn, ở đây khá vui, vẫn đang sống khỏe mạnh và chưa chết, mặc dù mình đi medical check-up và bác sỹ nói mình có vấn đề về tim và thứ 2 sẽ phải đi khám lại (?), cũng hơi lo, nhưng chắc là ko sao. Everything's gonna be alright, I hope.
Thực ra bây giờ đang là dinner time, các bạn đi ăn hết rồi chỉ còn mình đang ở trường một mình, nhưng cũng không thể về quá muộn được, nên viết mấy dòng để thông báo cho mọi người là mình vẫn ok. Vì mình không có laptop, hơn nữa thời gian học cũng khá dài, tuần sau mình lại sẽ phải làm presentation và writing về Book's review, nên hiện tại việc dùng được Internet là khá khó khăn, vì vậy mình sẽ không online nhiều được.
Thôi, bây giờ đi ăn đây. THực ra mọi người đang ăn và chỉ có một mình mình đang ngồi trong một nơi rât hẻo lánh ở trường. Phải về không thì ko kịp ăn dinner mất :))
Đang vội. Thông tin cụ thể sẽ có sau. Các bạn nhớ email và blog của mình :D
Anyway, I really love and miss you guys,
Tường.

hôm trước quên chưa chào tạm biệt ông T. Dù sao thì cũng chúc may mắn:D
 
các bạn chăm chỉ luyện công đi

nay chúng ta đã kt xong tA :)

nhưng tuần sau lại bắt đầu chiến dịch thi HK rồi
 
Chào tất cả mọi người :-h
How is everything in school ;;)
Trước tiên, xin lỗi mọi người vì đã không thể liên lạc sớm hơn, nhưng thực sự là mình không có thời gian, hơn nữa trong khu kí túc xá chưa có wifi, phải ra trường, mà mình phải học từ 8h30 sáng đến 5h30 chiều (no break time, chỉ có 1 tiếng nghỉ để ăn trưa) và 6h mình đã phải quay lại kí túc xá để ăn tối. Mình không có laptop nên còn phải mượn của bạn, mà ai thì cũng muốn dùng. Vậy đó.
Về tình hình của mình thì nói chung là mọi việc ổn, ở đây khá vui, vẫn đang sống khỏe mạnh và chưa chết, mặc dù mình đi medical check-up và bác sỹ nói mình có vấn đề về tim và thứ 2 sẽ phải đi khám lại (?), cũng hơi lo, nhưng chắc là ko sao. Everything's gonna be alright, I hope.
Thực ra bây giờ đang là dinner time, các bạn đi ăn hết rồi chỉ còn mình đang ở trường một mình, nhưng cũng không thể về quá muộn được, nên viết mấy dòng để thông báo cho mọi người là mình vẫn ok. Vì mình không có laptop, hơn nữa thời gian học cũng khá dài, tuần sau mình lại sẽ phải làm presentation và writing về Book's review, nên hiện tại việc dùng được Internet là khá khó khăn, vì vậy mình sẽ không online nhiều được.
Thôi, bây giờ đi ăn đây. THực ra mọi người đang ăn và chỉ có một mình mình đang ngồi trong một nơi rât hẻo lánh ở trường. Phải về không thì ko kịp ăn dinner mất :))
Đang vội. Thông tin cụ thể sẽ có sau. Các bạn nhớ email và blog của mình :D
Anyway, I really love and miss you guys,
Tường.

:((

ko được có làm sao nghe chưa=((

ko được có làm sao đâu đấy=((

fải jữ jìn skhoẻ đấy:((
 
mai tiết Hóa anh sẽ xuống ngồi bàn cuối

mai hình như cô VA còn có hẹn kt vở mày :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đừng làm thế anh ơi.
Để em chuyển cái khác vậy.
hay2.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên