.:: {Pascal} dẫn lối - {IT} vô đối ::.

  • Bắt đầu Bắt đầu fall...up
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
thôi! a e xoá nợ nhau đc àmh
@ Văn : hôm nọ bảo đy xem mặt thỳ t bị L1 đánh đập hết h ra chơi rùi ! thui thứ 6 ! sáng hum đéy 1/2 lớp t đén học toán fáp ! có zì zới thiệu cho vài e :-j
 
em dâu sao thế :-? TA đi vắng buồn ah :D đùa thui thế sao vậy e?
 
yêu cầu Trâm Anh thì sang lớp Pháp nói nhá, ở đây chỉ có Tuấn Anh thôi =)) =))
...
Mà bạn ý tên là Trâm Anh hả :-/
 
trâm anh là bạn hôm trước lên lớp mình đấy hả

----------

hôm nay cô Linh thái độ với ông thầy :-ss

----------

ava đẹp :x
 
ông ý cứ lấy tôi ra làm trò đùa, hỏi có thể ko bực mình dc ko.
Chả có phong thái của 1 quân nhân j hết. cả buổi tia bạn Phương lớp mình
Mà buồn cười hôm nay ổng gọi mình là "công chúa "
=)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
 
1-4.jpg

2-3.jpg

4-1.jpg

5-1.jpg

6-1.jpg

7-1.jpg

8-1.jpg

9-1.jpg

10-1.jpg


----------

bạn Nam del bài làm tớ mất post đầu
 
Nhật kí ngày 4/12/19XX

Anh036.jpg


Sau khi Tổng chỉ huy Đức Tùng bị địch bắt, chúng đã giải anh tới nhà tù Multi - Nơi được coi là địa ngục trần gian của các chiến sĩ cộng sản. Do không chịu được cực hình ở đây, Tổng chỉ huy đã để lộ kế hoạch đánh đồi A2 của quân ta. Do đó, trong trận đánh ngày hôm nay, số lượng chiến sĩ bị thương và hi sinh đột ngột tăng.Tại Trạm xá Quân y : Các chiến sĩ bị thương được sơ cứu kịp thời, các đồng chí tử trận ( Hải Long - Tiểu đội A - Trung đội B - Trung đoàn 11 Tin ) nhanh chóng được chôn cất. Đặc biệt, có chiến sĩ Tiến Thành bị thương rất nặng ( ở đầu ), nhờ có y tá LGiang, chiến sĩ đã được băng bó và vết thương không còn gây nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, chiến sĩ Thành đã hi sinh chiều nay vì nhiễm trùng máu do băng cứu thương không đảm bảo vệ sinh.

Theo nguồn tin mật, quân Mỹ đang triển khai 1 kế hoạch lớn nhằm tiêu diệt hoàn toàn quân đội VN hiện đang đóng quân tại HN - Amsterdam. Nguồn tin này làm tinh thần các chiến sĩ trẻ trở nên hoảng loạn, liệu các anh có còn sống sót để trở về bên vợ con ? Nhưng chiến sĩ Lê Trung Hiếu - trung đoàn 11 Tin - chưa vợ - lại mang 1 suy nghĩ khác, anh luôn lo lắng cho vận mệnh dân tộc, cho hòa bình đất nước, không biết sau trận đánh sắp tới, đồng đội và anh có còn sống để chờ ngày hòa bình ...

anh44.jpg


Đằng sau sự khốc liệt của chiến tranh, luôn có những khoảng lặng làm dịu tâm hồn các chiến sĩ, và cs Trung Hiếu không biết rằng, có người luôn dõi theo bước chân anh ...

[tobe continued]

mời các em thưởng thức
 
Back
Bên trên