.:: {Pascal} dẫn lối - {IT} vô đối ::.

HuM NaI Mưa tO ế nÀI tRẠ biẾT có nÊn nGỷ hỌc hUk nỮA :-s:-s:-s
 
vụ CLIP đã lo xog, TIN đã trở lại đường đua :x :x

bây h đi ngủ, hôm qua thức trắng :)|
 
>.< Em Kiên đi Ngủ Và Không Liên Lạc được >.<

Tự dưng thấy thương mọi người quá :-s
Quang với Hải Long :-s 2 đứa đấy 3 ngày rồi ở lại trường :-s 5h,6h tối mới về nhà :-s

Em Kiên với em Tường :-s Có ngày 10 Tin chỉ có 2 em :-s nhưng cũng đủ để 11 Tin cảm thấy cả 10 TIn đang ở cạnh , tất cả cùng cố gắng để làm nên 1 -điều -gì- đó :-s Để rồi có những lúc, không còn khái niệm về sự khác biệt giữa số 10 - và số 11 nữa :-s

Rồi sẽ có nh~ ng` ra đi, mong rằng lưu giữ đc nh~ phút giây mình ở lại :-s HLong, và gần đây nhất là em Tường :-s
Rồi sẽ như thế nào :-s

Mình nhớ h` như có lần :-s Thấy Kiên nó post bài lúc 3h sáng :-s để hoàn thành nốt clip :-s Muộn quá :-s
Sao mọi chuyện lại như thế này :-s

Rồi tất cả sẽ qua đi :-s Dù thế nào đi chăng nữa :-s Điều đáng giá nhất k phải clip có đc giải hay không :-s mà là nh~ khoảnh khắc, nh~ giây phút cùng tạo nên nó, đồng thời , nó cũng đã tạo nên nh` điều đáng quý hơn 1 cái clip nh` :) Cheers :)

Dù thế nào đi chăng nữa :) Mọi ng` vẫn luôn là MWC :)
Ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi ( bình thường :)) )của em Kiên :) Và Ngày mai sẽ là việc của ngày mai :)

NHAT013.jpg

NHAT015.jpg

NHAT017.jpg

Chết mày rồi K ơi T ơi :))
 
Tuyệt vời! Clip khối Tin đã trở lại đường đua! :x
Chị Giang nói đúng! 10-11 Tin, 2 là 1! <:p
 
yeah! co len :p iu IT :X
Tuong hay kien onl cho chị link clip qua YM nhe'. chi chờ
 
Back
Bên trên