ở Vn còn có cơ tránh , chứ bên này thi tránh trời......ehhehe mà khỏi cần mỏi tay cũng khoái gồy ehehe.... muh với cả chú hỏi vớ vỉn quá thui nhé...
THục ơi , chả biết , mày cứ đi chơi trước đi ehhe , thằng H về tao xử sau in tâm eheheh
Bà ơi ! bà để lại cả cái gia đình to lớn như vậy cháu gánh vác sao nổi ?
hic... từ hồi bố đi du học là cháu chăm sóc mẹ vất vả lắm rồi nay cháu tuổi 17 mà sừng trâu bẻ hông nổi hic...
vô duyên mày ! vợ hai , vợ ba đều là hàng dưới cả ! mày xem lúc có cỗ bàn gì mày có được ngồi mâm trên không ? tao đây cháu đích tôn đích sắt mới được gánh vác gia đình nè ( ông PLinh tao là chồng cả của bà )
Hôm lay đi chơi,tuy có mưa một chút nhưng mà vui lém.Cái nhà anh Hằng này, người ta cố đi để chia tay mà lại không chịu tò cái mẹt ra, đến là buồn.Vấn đề là ở chỗ tao sắp ốm rồi.hè, ốm vì đi chơi với lớp, kể cũng vẻ vang, hạnh phúc.
Sory, đã bảo xin lỗi ở topic kia mà... mọi người...
thế nhé... 28/7 , thứ 2 tuần sau, tao sẽ khao mọi người ăn trưa... 11h có mặt ở trường, lần này mưa tao cũng sẽ đợi bọn mày tuốt... cho nọn mày chọn chỗ ăn... Tao KHAO... vì thế... nhớ đến đầy đủ nha....
Thằng này,hơi tý lại dỗi là thế nào? Sáng nay tao đã nói với mày rồi cơ mà, con Hằng nó sao báo hết cho mọi người được????????????? Mày không đi về sau không gặp lại được bạn Hằng thì đừng hối hận nhé . Nói thế chứ QNAM bảo với tao là QN sẽ đi rồi