Hôm nay thấy các bạn nam to nhỏ tâm sự với cô chủ nhiệm, không biết có gì ma bí mật thế.Mà hôm nay nghe giọng cô chủ nhiệm lúc cô nói về chuyện sinh nhật cung thương cô quá đi, sinh nhật cô từ hồi tháng 10, lúc mình hỏi được bạn Đức thì lại qua mất rùi, đành để đến cuối năm vậy
Ma chuyen ve co CN la the nay!
Hom qua, thay lop A2 on ao, lop minh thac mac! Co CN moi noi "Ben kia dang to chuc SN cho co CN" voi giong day tui han! Toi nghiep!
Hic, thôi đừng kể nữa, xấu hổ lắm, lớp mình cũng hơi vô tâm,dù sao tao thấy cô cũng rất chăm lo và quan tâm đến lớp mình.Thế cuối năm trước khi ra trường tổ chức sinh nhật cho cô nhá.
Mình lẹt đẹt mãi mới được 662 bài trong khi hồi thằng Dũng sang đây nó còn kém bài mình...thế mà bây giờ nó đã chơi hơn nghìn rưỡi rồi....Ko biết bao giờ mới được 5 ông ...
Khâm phục thật! Ngày xưa mình câu bài vãi lúa luôn! Một tuần 50 bài là ít! Sáng lên, chiều lên, tối cũng lên! Suốt ngày! Câu nhiều nhất là lúc có mấy anh vào đây ghẹo gái lớp mình bị mình dợt te tua!
Hic, bọn này nham hiểm thật, toàn nói chuyện lăng nhăng để câu bài. Chẹp chẹp... thế là không tốt.Nhưng mà cũng phải công nhận nếu chỉ post mỗi ngày hai bài, 1 ở nhật kí online,1 ở những suy nghĩ về A3 (như tao)thì chắc phải đến lúc tóc bạc phơ, chân đi không còn vững, con cháu chút chít đề huề thì mới được ngắm năm ông sao lấp lánh....thế thì lâu quá nhỉ (