Những lời chúc, những điều ước

Ước gì mình không tồn tại,để người đó được hạnh phúc!
 
Nguyễn Đức Ninh đã viết:
Ước gì mình không tồn tại,để người đó được hạnh phúc!
Đừng buồn, đời còn đẹp lắm, hoa thơm đâu chả có, dẫu có ước cũng ko được, đã tồn tại rồi thì hãy sống, ít ra là cho gia đình, cho bạn bè, nhất là cho bản thân nữa.
Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, mỗi lần vấp ngã rồi sẽ khôn ra, buồn đâu có ích gì.
Giận dỗi nhau thì giảng hòa thôi, nếu thực sự còn có thể hàn gắn thì hãy cố mà hàn gắn nó lại.
 
Nguyễn Đức Ninh đã viết:
Ước gì mình không tồn tại,để người đó được hạnh phúc!
Tớ cũng ước rứa :) nhưng giá mà như thế được :| Ước j tớ ko ngốc như thế này... ước j tớ có thể nhớ rõ ràng được mọi chuyện..... ước j tớ ko hay quên như thế này 8-} ..... Tại sao ko bao h mình thù dai được nhỉ? :| Ước j 1 lần được cáu, được giận, được bực tức rồi nghe thấy 1 lời xin lỗi...... Và tất cả mọi việc lại như xưa.... Nhưng mà đây cũng chỉ là ước mà thôi :((
 
Lê Thanh Tú đã viết:
Tớ cũng ước rứa :) nhưng giá mà như thế được :| Ước j tớ ko ngốc như thế này... ước j tớ có thể nhớ rõ ràng được mọi chuyện..... ước j tớ ko hay quên như thế này 8-} ..... Tại sao ko bao h mình thù dai được nhỉ? :| Ước j 1 lần được cáu, được giận, được bực tức rồi nghe thấy 1 lời xin lỗi...... Và tất cả mọi việc lại như xưa.... Nhưng mà đây cũng chỉ là ước mà thôi :((
Chuyện tình cảm này rắc rối lắm, nói chung thấy nên làm gì thì làm, ko nên thì thôi, chuyện nhỏ !!!
 
Ước j cái thằng ngồi cạnh mình ko hút thuốc nữa, ho sặc sụa ra rồi :((
Ước j nhà em có điện, để về nhà cho khỏe :((
 
Uh, ước gì cho mọi nhà đều có điện. Chứ cứ sống cảnh " nông thôn " với cả cảnh " đi sơ tán " thế này thì chết mất :((
 
Uớc điện về thôn, ước ngày mai & ngày kia chuyến đi vui vẻ và xuôn sẻ, ko xích mích ji` sảy ra, Amen, a mủng :D :))
 
uoc' j` dc quay lai. dau` lop' 10 de? dc lam` lai tu` dau`
bo? fi' ca? lop' 10 roai`
 
Trời ơi, 10 phút nữa sẽ bị cắt điện ... Amen! :(( :(( :((
 
ước gì anh ở đây giờ này..ước gì..
hehe..bắt chiếc Mỹ Tâm 1 tí cho ló đú..
những năm cấp 3 quả là nhiều hoài bão và ước mơ..
tao chí ước tất cả những rì mình muốn đều come true và chúc điều đó cho tất cả mọi người..
Những năm này sẽ là những kỷ niệm hạnh phúc nhất trong đời vì vậy chúc mọi người hãy cố mà sống cho hết mình ,học và chơi hết mình..hãy làm những gì mình muốn đừng để đến lúc hối lại cũng đã muộn..:D
 
1> ước gì thăng Hà bỏ ngay cái avatar mẹt con Mai đi
2> ước gì PHAQ và HBN mau mau cho anh em nhờ
3> ước gì cho tảng đá rơi vào đầu thằng Huấn cho nó chết ngay đi
4> ước ji` cho thời gian trở lại ....... hịe học hành cho ló tử tế hic năm nay mình học như phìu mất hết căn bản mấy môn : Sinh, Tin (chắc hè này ngồi tu :( )
 
Nguyễn Ngọc Bảo đã viết:
1> ước gì thăng Hà bỏ ngay cái avatar mẹt con Mai đi
2> ước gì PHAQ và HBN mau mau cho anh em nhờ
3> ước gì cho tảng đá rơi vào đầu thằng Huấn cho nó chết ngay đi
4> ước ji` cho thời gian trở lại ....... hịe học hành cho ló tử tế hic năm nay mình học như phìu mất hết căn bản mấy môn : Sinh, Tin (chắc hè này ngồi tu :( )
hehe, đã thế thì có chết tao cũng ko thay :)) :)) :))
 
Ước j em có tiền để hôm nay đi chơi, chứ giờ nhẵn túi rùi, chỉ bít ngồi nhà online T_T
 
Nguyễn Ngọc Bảo đã viết:
1> ước gì thăng Hà bỏ ngay cái avatar mẹt con Mai đi
2> ước gì PHAQ và HBN mau mau cho anh em nhờ
3> ước gì cho tảng đá rơi vào đầu thằng Huấn cho nó chết ngay đi
4> ước ji` cho thời gian trở lại ....... hịe học hành cho ló tử tế hic năm nay mình học như phìu mất hết căn bản mấy môn : Sinh, Tin (chắc hè này ngồi tu :( )
Thằng này láo :))
Toàn trù ẻo người ta, ước ji` điều ước thứ tư của nó ko thành sự thật
Ước j em có tiền để hôm nay đi chơi, chứ giờ nhẵn túi rùi, chỉ bít ngồi nhà online T_T
Me, 2, ko tiên buồn quá :(( . Ai cho em xiền em sẽ chúc phúc cho người ấy :D
 
hehe
tao thì đang thừa tiền mà chả biết làm gì
đứa nào chịu khó đến nhà tao thì tao cho mỗi đứa đến 100kVND:))
 
Bùi Quang Hiếu đã viết:
hehe
tao thì đang thừa tiền mà chả biết làm gì
đứa nào chịu khó đến nhà tao thì tao cho mỗi đứa đến 100kVND:))
Hẻo thế, nếu chú đưa gấp 10 lần ấy thì anh đến ngay :D:))
 
chúc bạn Phương thi tốt nha

(ước bạn Phương điểm bt :D)
 
Back
Bên trên