.:.:.: Những điều mún nói cho những ng` iu quý :x:x:x:.:.:.

Ko có gì là quá khó khăn cả ;)
Cố lên nào :)) Có gì anh đi tiền trạm :))
:-> Cùng gắng lên nhé ;) Anh còn 8 tháng nhưng em là 2 năm cơ ;) Nhưng ko được lười đâu nhé :D
 
@ bà cô :Mong rằng thời gian này sẽ ko bao h chấm dứt ,mãi như 2 năm vừa rùi...Trở lại thời gian 2 đứa cùng có những tình cảm đẹp đẽ nhất..cùng nhau đi trên con đường đấy:)

@ Chip : Ước rằng quay trở lại 1 năm trước , tao học hành chăm chỉ hơn và sẽ cùng mày thi vào NT ,sẽ cùng mày học chung 1 nơi và lại cùng đứng cùng nhau mọi lúc mọi nơi :)

@ TS : Mong mày có thể mạnh mẽ hơn và ko dễ dàng sụp đổ trước bất cứ điều rì...để có thể vượt qua mọi chuyện dù 1 ngày nào đó ko còn người hiểu những nỗi đau của mày ở bên cạnh mày ..:)
 
vào 1 buổi sáng tỉnh dậy và mất hết cảm xúc. chẳng bùn chẳng vui típ tục sống như một cỗ máy! bao h tôi mới làm đc điều tôi mún. nhục như chóa
 
@Mít: sẽ nhớ mày nhiều lắm mít ạ! lẽ ra tao định tặng mày 1 thứ này tao nghĩ là mày sẽ rất thích, nhưng mà tại ko có đạo cụ, cũng chả có time nên tao chưa làm đc cho mày :( tiếc wa :( chả biết lần sau mày về có gặp tao ko :| tao vừa hi vọng có , vừa hi vọng ko :D mày hiểu tao mà, nhỉ ?

hôm wa về tao thấy buồn buồn :( lại còn khó ngủ nữa chứ :|. ko biết là do cái bánh phủ đầy cà phê tối wa :D hay là do cái cảm giác nặng nặng mà tao cảm thấy :(
tự nhiên muốn về lại ams để học cùng với chúng mày :) mấy hôm trước tao cũng ko cảm thấy chán cái lớp tao lắm, nói chung là tao nghĩ là tao chịu đc :| nhưng sau hôm wa, đến hôm nay đi học tao chả còn tí cảm hứng nào :| cái ý nghĩ muốn đc về lại học chung với chúng mày, với A2 cứ làm tao ghét cái lớp bi h của tao :(

Mít à, tao sẽ nhớ mày lắm đấy ! tao thấy tiếc vì đợt trước mày còn ở đây tao với mày ko đi chơi với nhau cũng ko gọi điện cho nhau đc mấy.Ko biết tại sao mà mấy lần tao gọi mày đều ko có nhà :-S kì quặc thật cơ :)
đấy, ng` ta vẫn bảo khi cái gì mất đi thì mình mới thấy quí trọng nó :) nói câu này cũng chả đúng lắm với bọn mình mày nhỉ :D ? vì mày đâu có mất đi đâu đâu ;) chúng mình vẫn có thể nói chuyện với nhau mà ;) <may mà ko lệch h mấy nhỉ > và thực ra từ xưa đến nay tao vẫn rất yêu quí mày :* , mày biết mà ;)

@ Mit, HL, Tình :đã từ lâu tao muốn nói chuyện này :D thực ra đợt cuối năm , tao đã thấy rất buồn :( tao ko hiểu sao tự nhiên chúng mày lại xa tao ra nt :-S tao thực sự ko hiểu đâu. Tình bảo với tao tại sao tao lại tách chúng mày ra :( nhưng tao đâu có làm vậy. Đã rất nhiều lần tao muốn hỏi chúng mày, thực ra là tao tách chúng mày hay chúng mày tách tao.nhưng rồi, những kì thi, những lo lắng linh tinh, và cả cái ý nghĩ thi xong mọi thứ sẽ về như cũ đã làm tao ko nói năng gì với chúng mày. bây h thì những cái đó chả còn quan trọng nữa. Với tao bi h điều quan trọng nhất vẫn là giữ đc tình cảm tốt đẹp của chúng mình. Ngày hôm trước đi tiễn Br, cái cảm giác vui vẻ đã trở lại với tao nhưng ko rõ rệt lắm :) nhưng ngày hôm wa đã mang đến cho tao cái cảm giác rất bình yên khi ở bên bọn mày.Cảm ơn bọn mày nhiều lắm :). Sau này ko biết ra sao nhưng bây h đây thì tao yêu quí bọn mày hơn bất kì đứa bạn nào của tao. Thanx for being my friends, girl....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Biết nói gì?
Chỉ là đừng quá đáng quá ;)
Sắp xa nhau rồi......cố gắng cư xử tốt với nhau hơn tí đi ;)

Sau này vĩnh viễn ko bao h phải lặp lại cái cách cư xử tốt đấy nữa đâu nên đừng lo bi h cư xử tốt thì sau này cũng phải cư xử tốt ;)
Chẳng cần thiết ;)

Chắc cũng phải mất vài năm để quên đi cậu nhưng mà cũng sẽ chẳng níu kéo gì đâu ;) Chỉ là tăng thêm tuyến phòng thủ cho trái tim thoai :))
Vậy nên làm ơn tử tế đi hộ cái :))
 
@ A1-ers : Lần đầu tiên trong 3 năm vào topic lớp mà rôm rả thía này !Ngoài Con trai con gái hồi 2 năm trước ra thì topic lớp là nơi mà post xong bài mình vẫn ko phải là bài mới nhất :)) Các chị e khác we' ,toàn nói về giai là giai , có hứng hẳn lên.:)). Đúng là xa nhau mới yêu nhau và thân nhau hơn + bit bản chất của nhau hơn :)). Chả cần đi đâu xa,chỉ cần vào topic lớp là bit đủ các loại giai ở các trường ĐH rùi :))
 
@Tuấn béo :cảm ơn ông nhé :D Trời lạnh nhưng mà ông khiến tôi cảm thấy ấm lòng :)
Chúc ông may mắn với cái bạn kia :D
Cố lên bạn Béo :D
 
mày thỏa mãn chưa :))
giờ thì chắc mày hả hê lắm vì tao chả có gì còn mày chả phải làm gì cũng với đến được giấc mơ của tao :))

nực cười thật :))
sau này những điều viết về mày sẽ ko đặt topic này nữa, lần cuối thôi
 
Hóa ra trên đời này có nhiều người nói được những câu như thế lằm em ạ :)
Cám ơn !
 
@Long : mày ở đây là...... :-s Hi vọng tôi đoán sai :(

@ U :cứ phải thía mới được hả :))
Ừ thì bận học nhỉ :))
Bận gì đến tận giờ thế :))
Mệt rồi hả :))
Bận đi với gái thì cứ nói thẳng nhé ;)
Im lặng là thái độ gì chứ X(
Có gì thì nói thẳng mẹ nó ra có phải hơn ko X(
MK
 
@ ty : Tao bít mày chán VN thế nào :)| Tao cũng bít mày chán học ở RMIT xong rồi mày còn kiểu hay suy nghĩ nhiều nên thỉnh thoảng lại bị xì trét :D Thôi giấc mơ sang NY là feasible mà :D cố lên trước khi cái 600 toefl nó expire nhé :D Xong hè về anh em lại đi xem fim lúc nửa đêm rồi đi ăn xôi ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@U :
Ko còn gì để nói phải ko???So do I :-s
Nhưng hình như u cũng coi đây là 1 dịp hay để có thể rũ bỏ sạch mọi thứ :))
Uhm......dịp quá hay ý chứ :))
Uhm.........hiểu rồi!!!!!
 
uhm..........ko hiểu nếu lại dùng mấy đồ kỉ niệm thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ :-s
Ổn?
Ko ổn?
Chẳng biết được :))
Mong rằng sau này vẫn có thể đối diện với nhau ;)
 
lần đầu tiên, với e, chỉ mún gần e,
lần đầu nắm tay, a ko tin nắm tay
a quên đi mình đang nơi đâu và trôi dạt phương nào
ôm em ngay ngày đầu tiên gặp
tay cầm tay nhau....
cho a tin vào đôi tay này
và hôm nay là tin vào đôi tai, vào ánh mắt em
 
Back
Bên trên