hehe,thích cái hành lang tầng 4, có 1 cái bàn ở cạnh lan can, ngồi hay nằm lên trên ấy vào những ngày mùa thu, có nắng và có gió, tuyệt

) :x ngày xưa trèo lên tầng 4 mệt chết đi được, nhưng bây giờ thấy sao nó thấp thế :-j, thích cả sân thượng nữa, trong 1 tối nhiều mây và có mưa, mình đã lên trên ấy :"> chưa kể rất nhiều những lần khác nữa :x
Chưa hết, thích sân bóng rổ cả những ngày trời nắng cũng như trời mưa, cả giớ học cũng như giờ ra chơi, cả ngày nghỉ cũng như ngày đi học :x thích cái rặng phi lao và cái sân sau mà hồi lớp 6 tập nghi thức đội, mình đi sau 1 cô bé xinh xắn chạy rất chậm :x thích cả cô bé ấy luôn ;
Thích nhà tập ( giờ chả hiểu nó ra sao rồi) vì mỗi lần bùng học là mình lại đi qua lối ấy :"> và chỗ ấy tổ chức made in 12 của bọn mình
Thích căntin với món mình tôm chua cay nhúng thịt bò khô sở trường ;

thích cả cái khu đằng sau căntin vì rất nhiều hành vi bất hảo :">
Thích cái sân trước, những cái gốc cây bằng lăng, cái xe rác, nhà để xe, thích cả cái sảnh và cái bảng tin...thích hết :x thích tất :">
Chỉ duy có 1 điều không thích là học ở đấy 3 năm thì mình sẽ bị đuổi đi chỗ khác :|