Nhật ký 2

Go to hell, ****ing bitch!!! (I'm so serious :)) )
-----------------------------

NM: ấy ơi, tóc Zz đã khá biến hình kể từ hôm mới cắt rồi.

Zz: thấy chưa, trông cũng ổn mà kưng. Tao đang phân vân không biết có nên cắt tóc ngắn hơn không :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nói chung là nó rất tởm nhưng tao đã để dòng đời xô đẩy rồi nên bây giờ phải chịu thôi :)) trước khi cắt tóc đã trót đồng ý không than khóc ở nơi công cộng rồi :))

mày để dài ra tí nữa rồi hẵng sửa ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tiếc là tao lại cứ thích mày để tóc ngắn, cho dù thằng Kiên và người đời có nói gì đi chăng nữa :-s Tóc ngắn đẹp thật mà :-s Ng Minh với Trang nhờ ;;)

Còn thì có vài lời Nhật ký không lại nhầm nhọt sang trồng trọt:
1. YM mới cho Mac, tuy chưa có thêm mục share ảnh, nhưng send file đỡ lỗi hơn, và thêm archive messages.:>
2. Đã tắt hẳn máy tối qua, chứ không phải là để cho nó sleep.:)|
3. Mình cần mua nước rửa laptop đắt lòi mắt :((

Chứ không phải là đã muốn mua rồi sao? - nói cho theo kiểu thôi mà. Học hành thì vẫn là học hành mà post bài thì vẫn cứ là post bài. Giống thât là giống người cát Ai Cập vậy! :))
 
Bạn Zz than khóc gì, mình đã bảo bạn là tóc bạn rất đẹp rồi cơ mà :-w
 
First floor meeting! Extremely funny! Although the little party was... funny too (it was over when we finished the two bottles of milk tea and orange juice). The RA was as cute as normal, とってもかわかったですよ。

小竹先生 は あたまがいい。私の アイドル が なりましたよ。:))

Và hỏi thật là tại sao mình lại bị mất một chiếc đũa? :(( Đúng 1 chiếc thôi, mà không phải 2 chiếc tức là 1 đôi? :(( Giờ này chiếc đũa kia ở đâu? :(( và biết làm gì với cái đũa còn lại? :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vũ さんの先生は男のや女の先生ですか?クラスはおもしろいとさびしいですか?;))
私はみなさんをおもいだすよ。>:-D<

... em chỉ là con Toanh ở rừng Hà Nội vs ... em chỉ là con Dương ở rừng Bệp-pư :))
ôi, bệnh quá, nhưng nếu rảnh mình sẽ viết thật đấy =))
 
hoặc gửi về đây để tớ tập gọt :">
 
:)) Cảm ơn một đống người ở trên đã đưa ra những giải pháp cực đỉnh như thế :)) Nhưng chắc tôi sẽ giữ chiếc đũa cho bản thân vậy ;)) Để nếu tôi có bỏ nhà ra đi (thật ra là đã bỏ nhà ra đi) và một ngày nào đó sẽ quay về bằng một chiếc trực thăng đẹp kinh khủng thì sẽ tổ chức tiệc rượu thì có cái để quay khi chơi Truth or Dare >:)

Nhân tiện, báo cho Zz, bố Đức và dân chơi Kike là CM đã tặng tớ một đôi đũa (tưởng tượng tưởng tượng...) 8->

Đi ngủ lúc 5h, dậy lúc 2h :)) Vui vầy quá.

トアンさん、私の火曜日と木曜日の日本語の先生は 男の人。月曜日と金曜日の先生は 女の人。この二人は いいね。

別府わん!8->
 
Chuẩn bị đi ngủ lúc 4h30 sáng đây :-< Và mai chắc bất tử luôn.
 
Đi ngủ sớm đi, giữ gìn sức khỏe ;)) Đứa nào đã bảo bố thế nhỉ :))

Bổ sung nhật ký ngày hôm nay:
1. Ăn tối là Mỳ Ý: nhưng do nước sốt cho quá nhiều nên có cảm giác đây là món Nước Sốt. Chắc bù cho hôm trước phải ăn Mỳ Không (ít nước sốt quá):-??
2. Phát hiện ra hộp sữa chua uống rất ngon, và sắp hết hạn. Thành ra phải ngồi ra công ra sức mà uống (dù đang no phềnh phạc:-<)không mai nó hết hạn, bỏ đi phí :-<
 
Đôi khi chợt có cảm giác là mình được tự do :)) Cái tự do tự tạo ấy, dù vậy, cũng chỉ đủ mạnh để khiến mình thoải mái trong 10 giây :(
...
Nhân một tối thứ bảy như bao tối thứ bảy khác, ở nhà, xem phim và bị buộc phải nghe bọn hàng xóm rống karaoke như bò đực và cừu non liên hồi. Cơ bản là mình đang không hòa nhã.
...
Phải chăng một phần là do cái bụng? Bữa tối của mình, cái gì cũng chén đúp :)) Khiếp là no!
 
Trời ơi, tức hộc máu mồm mất :(( Tại sao hôm trước mất 1 chiếc đũa thì hôm nay lại mất cái vung nồi :(( [chỉ đúng cái vung nồi mà không phải là cả bộ :((] Đun nấu kiểu gì nếu không có vung đây :(( Lãng xẹt! :((
 
Để quyển sách giáo khoa lên trên nồi í, vừa kín đáo chín được thức ăn ở dưới, vừa có món sách hấp cách thủy khi nấu xong ;;)
 
Đũa thì đang thiếu 1 cái, nồi thì đg thiếu vung = Lấy chiếc đũa còn lại ra mà làm vung nồi = 1 mũi tên 2 chim 8-|
 
bạn bè không phải để xã giao và cơ hội! nếu cần thì cứ nhờ, sẵn sàng giúp. chứ có phải người dưng, hay quyền quý cao sang gì đâu mà phải bịa ra danh phận nọ kia?

mình ghét nhất trên đời sự man trá! cứ dối trá là mình ghét ghê lắm!

thế tóm lại là nó là thế nào với mày! tao ko thích giả vờ giả vịt! khéo *** phải lối!

mà giúp ất ơ nhanh vãi, giúp bạn chắc đã được ngần ấy!


nói chung bạn bè như thế này làm mình bực lắm! :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
 
mình bị béo và bị điên 8-} ôi đời tôi 8-} thật là khổ đấy 8-}
mình chả biết nữa, để sáng mai đi nhé! mình thấy thật là béo b-) bây h thay vì dùng từ "xì trum" có thể dùng từ "béo" b-) ôi, béo quá, béo hết cả chân cả tay rồi...
thôi, beó thế này nên béo đi cho đỡ béo :)|
 
Back
Bên trên