Nhật ký 2

Vài lời nhắn tới người thân:

1. Zz: Tao gặp Việt Phương rồi (trông nó thật là :| đeo khuyên tai trái)
2. Minh Mỹ: tao gặp thằng An đi cùng đợt và nó chính là lớp trưởng lớp M Ngô Sĩ Liên, bạn thằng Tuyên, cực kỳ tốt bung :-B
3. Kụ: đã gặp em Linh con cô Thuý. :| Em ý có bộ tóc thật là hãi 8-|
 
hình như tao cũng biết thằng An :-? và tao nghe đồn bạn VP cao thêm mấy cm ở bên đấy thì phải ;;) mày xem thế nào phấn đấu nhé ;;) à với cả mày đeo khuyên tai phải đi X( sao phải ngại X(

:">
 
thế hả? tao biết đứa nào lớp M đâu nhỉ? hoặc là có biết và từng nói chuyện với thì bây h quên rồi, h chơi với lớp N thôi!!
 
hả? hãi là hãi thế nào :-? tưởng e í vẫn để quả tóc vàng vàng như mọi khi ?
 
Another confirmation that I did the right thing. We just don't fit together. No, we don't. And it's not because you're not a good person. It's all about fitting, like pieces of a puzzle. You're not gonna have the right picture, if you put together the wrong pieces.

Salute, boredom.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe, xong :D cắt tóc với mình chưa bao giờ là khổ, trừ 1 lần duy nhất trong cuộc đời :>
 
=)) sao lại thế cơ chứ =)) nhục quá đấy =)) hi vọng là tớ sẽ không bị như ấy =))
ối dời ơi là dời =))
xin chúc mừng =D> =))
:x
 
hehe, xong :D cắt tóc với mình chưa bao giờ là khổ, trừ 1 lần duy nhất trong cuộc đời :>
Dân chơi đừng sợ! ;;) Hãy hỏi ý kiến Zz xem! ;;) :>

Mình đi chơi rạc cẳng, và ăn vô cùng nhiều sushi và sashimi và soup và dejoto. :> Và bây giờ no quá. :-<Mình mua đc cái cọ toa-lét đẹp kinh khủng, và một cái vỏ laptop cực đỉnh nhé. ;;) Và mình sẽ về viết blog trong một vài giờ nữa =))

Quên mất BVL Soir và DKNY Red Delicious :"> B-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao vô cùng đợi chờ cái blog tiếp theo của mày =)), hãy qua nhà tao mà lấy chuối của mày về đê, đi ăn chơi mải miết đến chuối của mày mà tao cũng fai cầm về hộ :))
hà hà lần sau đi hít nước hoa tiếp nhé, nên hỏi những ng` đàn bà có kinh nghiệm với những ng` đàn ông có kinh nghiệm với nước hoa :))
Nhắc đến đây lại nhớ ra nỗi nhục của mình :((
 
ôi trời ơi nước hoa :((

ôi trời ơi nhục :((

ôi trời ơi tóc :((
 
kệ đi :x ôm (viêc) 1 tí nhưng mà đỡ lằng nhằng :x
mai 2 cộng 1 cái buổi tối, ngày kia 3 thế là xong 8->
rồi sẽ là CSTM, sẽ là Nihongo, sẽ là rap up unfinished books, sẽ là bỏ qua mọi sự nhạt nhẽo để tiếp tục :x
cố :x cố :x cố :x
 
Hmmmmmmmmmmmmmmmmz, mình mệt quá! K biết đến khi nào nữa :( Oài, ước gì trên đời chỉ có những thứ tốt đẹp :(
 
Mình cũng mệt lắm, chán lắm, oải lắm :-< Tại sao 3 ngày cuối tuần trôi qua mau thế hở giời X(
 
uh, mình cũng mệt :">
hôm nay mình bị xỉa cho là đã thế còn thik ôm cơ b-)
n mà công nhận là lúc đầu thì thấy cũng đần đần :)) lúc sau thì thấy cũng vui :x
cũng làm đc việc có ích, mặc rù làm hơi dở dang :cool:
tình hình mai còn 3 fát, mà họng thì hét cho lắm vào, mất giọng rồi :)):(( b-(
trung thu năm nay: không có bánh trung thu, không có trăng (không nhìn thấy>:) ) nhưng có những niềm vui rất lạ, và có những người bạn tốt :)
mệt thật, hi vọng mai còn sức :D
no number phone call :cool: nvm :-j
 
no number phone call, nhưng có sms con giè :-" thôi thì mình cũng chỉ bù đắp được đến thế 8-|

Bây h là 2:32 am giờ VN va như thế là có 22 ngôi sao+1 trăng = 23 hành tinh, bây h đi ngủ, mai 9 rưỡi lên mạng chọn môn, đặt chuông 9:09 dậy (9:09 = 8:69 , mà 8+6+9 = 23) :-s
 
Dương kia, sửa lại post của ấy đi, k lại thành chả ai gọi cho tớ :"> tớ xấu hổ lắm :"> mà ấy vừa xem cái number 23 j đấy hả :)) hâm vừa thoai >:)
ôi, đời tôi :((
nốt nốt :((
hứa hẹn là chả hứa hẹn lắm nhưng mà nốt nốt :((
 
Hôm nay mình đã:

1. Xem phim đến 4h sáng, và hơn 5h mới đi ngủ.:-??
2. Vì 1, nên mình đã dậy muộn vào buổi sáng và các classes dễ dàng người ta đã đăng ký hết, no vacancy cho mình :-B
3. Vì 2, mình đành chọn những course có sẵn còn lại chẳng ai thèm học với vacant là 71, 108 ... và cả 3 môn được chọn của mình đều là class của một ông người Mỹ tên Claster B. nào đó (Maths for Social Sciences, Statistic và ... Physics - liên quan??!):-s Và nghe nói ông này cho điểm khó :((
4. Mình quyết tâm sẽ show up thường xuyên để show off thường xuyên cho ông ý quý mà cho điểm cao :((
5. Mong ước của mình là 4 thành hiện thực :((
 
thế là xong 7 mà là 8, 8 nhưng thực ra là 7. nói chung là lấn lướt quá :D fải tự củng cố thoai :D

vừa đi kết nối về, bây h có Nghĩa đi cùng đc, nhưng nó k đợi kụ mở hẳn cổng rồi mới về như cháu đâu :(( nhớ cháu quá :((

đùa thoai ;)) cái 4 sẽ thành hiện thực í mà >:-D< [-o<
 
Back
Bên trên