Nhật ký 2

"Bác có một ham muốn, ham muốn tột độ..."
Đấy, có phải ham muốn nào cũng phải kiềm chế đâu ? 8-|

Thêm nữa là, sao lúc nào cũng phải dán chữ Biết Điều vào mặt thế? Có cần ko? Có đáng ko? 8-|

Ko Biết Điều thì đừng bảo ng` khác phải Biết Điều, cứ tưởng mình Biết Điều, ngại 8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đúng là Cho Chang rất giống Thúy :)) đấy cũng là điều đầu tiên con nghĩ khi xem HP :))

...

hừm, mình rất mệt, và đói, và cũng có 1 ham muốn, 1 ham muốn tột độ... hix đấy là tát cho đứa nào vài phát B-) sao mình lại thế nhỉ :-S chả hiểu :-< nhưng mình rất ngứa tay B-) thế đấy huhuhu sợ mình quá :((

... và cũng đừng bảo mình tát mình :| đau lắm!!! Đau tay vì tát đứa khác còn hơn vừa đau má vừa đau tay :|

điên quá :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao tát cả mọi người đều thành ra như thế nhờ ;)) B-) (như thế là như thế nào?)

Hôm qua, sau một thời gian dài tự cho mình là một thanh niên không tệ (cũng biết sống có định hướng và cống hiến cho cộng đồng) thì mình đã bị đánh cho một trận tơi bời về lý tưởng. :-B Đúng thì cũng đúng, nhưng mà vô cùng tiêu cực và cực đoan bỏ qua, phủ nhận, đôi lúc vùi dập ước mơ, cố gắng của thanh niên nói chung, tức là có mình trong đó. :-B Thừa nhận những cái yếu kém, nhưng sao không có cái nhìn tích cực hơn vào những gì mình đang cố gắng làm :-B Nếu thế hệ ""già" mà không tin, không ủng hộ, thì làm sao thế hệ "trẻ" dám làm nữa chứ :-B Có phải bác ý chí minh quá không? :-B Phê phán không xấu, nhưng phải phê phán mang tính xây dựng chứ. :-B Không phải mọi sự vạch trần đều không được chấp nhận; theo mình, cách nhìn, hướng tiếp cận mới là cái bị kiểm soát. :-B Hoặc là do mình quá yêu nước, hơi mơ mộng sa đà, hơi thiếu thực tế, hơi ... biêng :-B Thế nào chăng nữa, mình vẫn đã bị lạc mất một lúc, nghi ngờ về chính bản thân và những gì đang cố gắng cống hiến. :-B Tự thấy bản lĩnh chính trị và cảm xúc chưa vững, nên sau khi đọc một quyển sách cho đỡ căng thẳng thì cũng đã phần nào thăng bằng. :-B Và sau bát mì vằn thắn, mình biết là mình cần cố gắng hơn, cho bản thân trước hết, rồi mới đến cộng đồng, hoặc là tùy cơ mà ưu tiên. :-B Cần toan tính như mình đã và đang toan tính.
:-B
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi, một thời tóc mình đã từng ngắn thế này... Tiếc nuối... Bi h biết làm thế nào???
-----------------------
Hôm nay học mãi đến 10h mới tha cho về. Cái bố lắm chuyện!!!
-----------------------
- 9h kém 3': điện thoại kêu trong lớp.
A lô... Thình thịch!!!... Ngắt máy. Quay sang, thấy nó đang nhắn tin. A ha, hóa ra ko phải tìm mình, mà định hỏi h tan để họ đi chơi với nhau... Hết thình thịch!!!
- Ôi, sao mà dạy lâu thế. Bộ thầy ko cần nghỉ ngơi ah? Thương người ta với chứ. Từ trưa đến h đã có thứ gì bỏ dạ đâu... huhuhu...
- "Thôi có lẽ hôm nay chúng ta dừng ở đây" - đáng ra phải nói câu này 30' trước mới phải (mở cờ trong bụng). Xuống cầu thang chật hẹp. Nền gạch cũ tối thui và nhơm nhớp nước. Phải dùng di động rọi đường đấy (cái thời nào đây ko biết)
- Thứ đầu tiên mình nhìn thấy khi ra đến ngoài cửa là cái xe Ju đen thân quen một thời :) Ơ, vô duyên chưa kìa, người ta đến tìm bạn người ta để đi chơi; chứ có phải đến vì mình đâu. Rõ dơ!!! (hơi ngượng rồi đấy)
- Anh ta đội mũ sùm sụp, lại ngồi lẫn giữa một đám người, làm mình chẳng nhận ra.. Haiz..
- Anh ta ko gọi mình.. Anh ta trêu đứa bạn của anh ta (đáng buồn thay, cũng là bạn của mình)
- Mình đã phóng xe như một kẻ bệnh hoạn :))
 
Cười lên đi em ơi !
Dù nước mắt rớt trên vành môi
Hãy ngước mặt nhìn đời
Nhìn tha nhân ta buông tiếng cười !

Ta không cần cuộc đời
Toàn những chê bai và ghanh ghét
Ta không cần cuộc đời
Toàn những khoe khoang và thấp hèn !

Cười lên đi em ơi !
Cười để giấu những dòng lệ rơi
Hãy ngước mặt nhìn đời
Nhìn đổi thay ta vang tiếng cười !

Ta không thèm làm người
Thà làm chim trên rừng hoang vắng
Ta không thèm làm người
Thà làm mây bay khắp phương trời !

Yêu thương gì loài người
Ngoài những câu chau chuốt với đời
Ngoài những toan tính trong tiếng cười
Và những âm mưu dọn thành lời !

Ta chỉ cần một người
Cùng với ta đợi chết mỗi ngày
Rồi hóa thân trong loài hoa dại
Để muôn đời không biết đớn đau !

Cười lên đi em ơi !
Cười để giấu những dòng lệ rơi
Hãy ngước mặt nhìn đời
Chờ ngày xuôi tay xong kiếp người !

Yêu thương gì loài người
Toàn những chê bai và nghanh ghét
Yêu thương gì cuộc đời
Toàn những phô trương và thấp hèn !

:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
10 tiếng trong cuộc đời của tôi:

11h30: Đi đón em trưa cháu?
11h40: Vẫn chưa đón em à?
12h: Đón em đi... về còn ăn cơm! -> Vâng!

12h15: Anh về trước đi, tí nữa anh đến đón em được không? Tầm 2h!!
(ừ thì 2h, hôm nay tao đang thoải mái!!)
12h30: Đi ăn đi cháu, nó không về à? -> Không!
1h: online chát chít, làm việc...
2h: anh minh à, anh đến đón em được ko? -> đi đón
2h10: Chồng với con ơi, chiều nay 5h30 ở cổng trường ams nhé! -> ngon đây, tối nay đi ăn ngoài!
2h25: ngồi làm việc + chát chít!
3h: đang làm gì đấy?
Ngồi làm nốt mấy việc thôi, hôm nay được sếp cho nghỉ làm sớm, để về còn đi party!!
-> sướng vãi, được nghỉ làm về chuẩn bị đi chơi!! tối nay mình cũng đi chơi, hehe!
3h40: đi chơi không em? làm tí, tao đưa thằng em tao đi học ở đấy luôn!
Ờ, thì đi!
4h10: chiến đi, tao làm mạng rồi!!
Từ từ, để đấy một mình bố cân 5 thằng cướp!
4h12: chiến đi, 22 em ơi!
4h20: **, mày ngu thế, chọn tướng vl!!
4h50: đánh kiểu gì đấy, khiển tướng thế à, nhìn tí đi!
5h30: thua mẹ nó rồi, quit cho nó lành! (đánh 3 ván thua cả 3... chế!!)
5h32: bố à, 5h30 ở ams nè, bố mẹ đâu rồi!
Ơ thế mẹ ko nhắn tin cho con à? hẹn ở nhà bố mà!! -> fuk!! (đen thế)
5h35: Con phải đón thằng em, đèo nó về đã rồi mới qua được!!
Ừ, thế thì đi đi rồi qua đây, cũng chưa thấy mẹ đâu cả..!! -> được, tối nay bắt đền cái tội ko chịu báo!
6h5: mày làm cái gì mà lâu thế! lúc nào cũng phải viết lại mất nửa tiếng là sao?
MINH! Ko được mắng em thế, cô đánh chết con bây h!! -> haha, just u try!:))
6h30: bố mẹ làm gì bỏ rơi con cái thế hả? tối nay đi bố mẹ chi!!
Ờ, tối nay mẹ đi học tiếng Nhật con ạ, 7h30 đến 9h!! Mà mẹ cũng đang mệt, để hôm khác vậy nhé!!
7h: (ngồi chưa nóng đít đã đi(X) con với bố đi đón cái diệu nhé!
7h10: diệu à, uầy, lớn thế, nhìn ko nhận ra, còn nhớ anh ko??
(cười ngu ngơ) hihi, em quên mất rồi! -> chán, chả còn gì để nói!
7h25: Chị à, đang ở đâu đấy? tối đi với em tí được ko? Hôm nay em dạt nhà!
Ờ, để xem đã, tí chị nhắn lại cho!
7h27: Em à, đang làm gì đấy? Tối rỗi ko? đi uống nước...
Tối em phải ở nhà... -> ko buồn nói gì!
7h30: bi a ko mày?
Tối tao bận rồi! -> ngắn gọn mà xúc tích ghê!
7h35: Half life không em?
Tối ông bà già ở nhà, ko đi đâu đc -> chả thể nói gì!
7h37: anh ơi, bi a đi! lâu lắm anh em ko gặp nhau!
Hờ, tối anh bận rồi chú ạ! -> còn hy vọng cuối cùng
7h45: mày à, chị ko đc đi, ở nhà có việc rồi! -> hy vọng đã bị dập tắt!
7h47: Mưa to!!! Ngồi trú ở bát bảo bích câu!! (có thằng điên ngồi cùng mồm chửi oang oang, tí lại mượn lửa của mình làm hơi thuốc lào!)
7h51: Gửi tin nhắn... h này không biết có đi được kô nhỉ?? -> party mẹ nó rồi còn đâu^^
Không trả lời...
8h20: mưa to quá, *** về được! ướt hết cả người, mưa to + gió mạnh = hắt -> ướt -> lạnh vl! Tin nhắn... no reply!
8h28: Tin nhắn... no reply!! -> đủ gọi bad hair day chưa?
8h30: ơ, nhân dịp trời mưa, mời các anh các chị nghe chúng em đàn hát góp vui... -> bật loa tự động (đặt trên xe đạp), nhạc xập xình, micro dời, 1 chú đứng hát trông chả khác gì Ưng thì fuk, người giật như đúng rồi trong bóng tối và dưới cái bạt che mưa thủng lỗ chỗ...
Anh ơi, anh mua kẹo góp vui bọn em!! (trong khi đó thằng điên ngồi cạnh vừa chửi vừa hát, lại mượn mình lửa và mp3 thì vẫn chạy: Vàm cỏ đông đây, vàm cỏ đông đây...)
8h40: Đm *** đỡ được kiểu này, đầu thì nhức, ng thì ướt, khó chịu...! X( bố VỀ! Đm!
Em ơi cho anh cái áo mưa!! (áo mưa toàn mùi dầu) -> mặc áo vào, đi được một đoạn, ko hiểu sao người vẫn thấy ướt... hóa ra áo mưa TQ, sành điệu tới mức chỉ mỏng vừa đủ cho người ko ướt, mà chỉ ÂM ẨM thôi! Đi thêm đoạn nữa, rách mẹ nó áo mưa!! -> fuk, đời bố mày đúng là như cái fuk!!
8h50: Đccmnm, đi đứng ngu vl... -> xoạc xe, rách thêm áo mưa! -> mặc cũng như ko!! (*** cha mày chứ, thà bố cứ đâm mẹ nó đi, chết con bà mày!X() bố mà có ôtô, (như kiểu lexus chẳng hạn...!!) bố cán hỏng mẹ mày cu!X(
9h: ướt... xót xe, xót sách trong cốp ướt... ăn chưa con? -> chưa!!
Nhà hết cơm rồi, đi nấu mỳ ăn đi...
9h20: lên nhà và ngồi viết những dòng này!! Ôi, những thanh niên thế hệ APEC!!! muốn có người để chém gió cùng với một tẹo mà cũng *** xong...!!

Còn gì nhục hơn nữa?? ĐM, tiền vay 100 hôm wa, *** biết bao h trả...!!
Offline, M à, em đâu rồi? Dịch xong chưa?? -> đúng là fuk nữa!
Kết luận: Horoscope: You will have to work hard to keep your patience with those around you today. One individual in particular seems to be going out of their way to exacerbate any irritation that you may be feeling right now. Try and stay close to those closest friends who will be able to offer much needed moral support!!
Đm, có phải 1 người đâu cơ chứ! Mà là cả một lũ... mà cũng chả là ai cả!! Stay close á hả? **, close tí nữa lexus nó ra cán cho thành ma! Làm *** có ai!!!X(
 
One last time in the Studio this year. Working half a year teaches me more than 2 years at ****ing-turd-university. The group seems destined to work together.

Good morning, buddies.
 
7h30: bi a ko mày?
Tối tao bận rồi! -> ngắn gọn mà xúc tích ghê!
Tuần sau đê :-j

close tí nữa lexus nó ra cán cho thành ma!
lexus h đi giữ xe lắm, không cán bừa đâu :-j

Thôi thằng con zai chịu khó, tuần này tao bận thật, sang tuần làm buổi tối bi-a/half life combo đi ;)
 
You’ll be keen to establish a sense of personal space and independence today, thanks to the influence of Uranus and Saturn! However, the negative position of Pluto indicates that you could overreact if a close friend or partner seems to get too clingy; keep a piece of softening rose quartz with you!

Love:2/5 Money: 4/5 (??) Mood: 2/5 Style:3/5 Những chỉ số đẹp quá phải ko?? tiền là 4/5 mà mình còn nợ 100:)) quá vui!

Basic Profile for Libra:
Cosmopolitan, refined, amiable, sociable, happy, generous, realistic, charming, gracious, affectionate, balanced, diplomatic, easy-going, elegant, charming, flirtatious, committed, objective but can be indecisive, emotionally complex, vague, dependent, distant, argumentative, depressed, exhausted, materialistic, superficial, self-indulgent, easily-offended

-> Vừa đấm vừa xoa! Đúng quá phải ko?

Phrase of the day: Trên đời này có 3 loại người:
1 loại đú bẩn đi ét hát, và một loại cũng đú bẩn không kém đi lexus!! :))

I was gonna change my shirt, but I changed my mind instead!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
LS460 thì đú không bẩn tí nào đâu :-j rất sạch là đằng khác :-ss
MK hôm nay vừa nhìn thấy một chú LS460 đi về phía Hanoi hotel, lẽo đẽo theo sau là 2 chú 750Li dcm sao dân HN h giàu thế nhỉ in ra tiền à :|
 
Thật là kém sâu sắc (nên thật là xấu [-x). Nông toèn toẹt, nhạt vãi lúa. Rởm đời. Tinh tót. Ra ve tỏ vẻ.[-( Chán. Sành điệu gớm.

Thế còn nói chung là hôm nay mình đã hoàn thành một việc, và việc này sẽ khiến mình nhớ kinh khủng lắm đây :"> Kụ nhỉ.

Gitchie gitchie ya ya da da...
Mocho choco la cha ya ya...
:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tại sao mình lại khó chịu thế nhỉ :D Chả hiểu nữa. Đã từng rất quý, đã từng rất thân... Sao bây h khó chịu thế ko biết X( Càng nhìn, càng nghe, càng thấy... lại càng khó chịu :eek: Ôi thôi, mình đến phát điên với sự khó chịu đó mất :(( Đi ngủ trưa nào :-<
 
đừng nói nữa mà ...
1 tháng nữa cơ mà ...
giá như mình có thể giữ các bạn mãi mãi ...
rất tiếc ...
 
le petit Nicolas =)) Il est trop attirée.=))

Sắp có câu tiếng Pháp cực kỳ khủng >:) Ôi một ngày phát điên =)) Và yêu các bạn mình đến phát điên. :x :x :x
 
tao cũng phát điên lên với phong cách Pháp của thằng vũ quá cơ!:)) hôm qua (vì bây h là 13 rồi mà) quả là vui:)) chúng ta tiếp tục cố gắng phát huy nào!:D
 
Back
Bên trên