Nhật ký 2

Vào đông rồi... buồn wa' nhỉ...
Mình đã mong chờ những ngày này biết bao nhiêu...
Con người ta thật là tệ. Chỉ đến lúc đã mất đi rồi mới thấy nhớ nhung, tiếc nuối. Rồi lại ước ao. Rồi lại buồn. Tất cả những thứ đó để mà làm gì??
Tôi cần một chút không gian chỉ của riêng tôi...
Tĩnh tâm...
 
tư duy...tư duy...rút ra kết luận nào...:|
 
Phát hiện ra là điểm chất lượng của mình và bạn Kike là bằng nhau đấy :)) B-) Thật tình cờ và thật bất ngờ. ;))

Tin trong ngày:
Hôm nay tan bão Sầu riêng. :-B Theo tin mới nghe được thì ở Trà Vinh có người chết nhưng không có tàu bè bị vỡ, mất.:-B Ở Bến Tre có một người chết do bế con đi sang nơi khác lánh nạn, lúc quay về thì bị cây dừa đè chết. :-B Nói chung những sự thiệt hại là không thể tránh khỏi bất chấp sự chuẩn bị rất kỹ càng của chúng ta. [theo lời phó thủ tướng phát biểu trên thời sự 7h tối nay]

*Lưu ý: do thần kinh người viết không được bình thường, các địa điểm có thể không chính xác! :-B Mong độc giả thông cảm. :D
 
chán... ghét... đàn bà vãi... vòng luẩn quẩn... tự ghét chính mình... just can't deal... **** u!
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ức chế!!!!!!!!!! khó chịu !!!!!!!!!!!!!!!!!!! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



đời thật khổ khi mình là một đứa ngu :(:)(:)(( X(X(X(X(X(
 
hờ hờ, đù má mày, ngủ xong quên hết mẹ mọi chuyện, cũng nhẹ nhõm hơn, hôm qua ức chế vl, h ngồi học cho quên sầu:)) mình lố vãi
 
"Đứa con bị đánh cắp"

Rạp Công nhân, Tràng Tiền, Hà Nội.

Nói chung, mình thấy thích :D Cũng có chút mừng rỡ cho nghệ thuật nước nhà :D
 
okaasan, otoutosan, aishiteru!!! :)
namida ga dechaundaruu... 8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lâu quá chả thèm vào cái NK này hờ hờ... tình hình là bà con vẫn tán nhảm như thường, mà mình thì đáng tiếc là cũng chẳng có gì thú vị hơn là những gì họ đang tán, nên té vậy. Đời nhạt. Chán. Mai đi làm. Hết chuyện. :)|
 
Fr, jp, ytv yi mjorm ,p yjsu np/ Bs npm ,omj yjsm yjory mji jpo ;p[ 22/ Yjsy vjsmh vp nsp hop fv mji yjr mis/ Nipm. bs yorv/ :D

And I could wish my day to be
Bound each to each by natural piety.


:D
 
đau lòng lắm í


không phải với ai em cũng như thế đâu í, 5 lần 7 lượt :lol: sao mà khổ :lol:

đối xử với nhau thế này thì đúng là định làm tổn thương nhau thật rồi..
 
Cam own thawngf Kieen owr nowi xa xooi maf vaanx nhowx towis tao ddeer guiwr cais link Naruto ;)) Mayf lamf tao muwngf lamw ddaays, mawcj duf cais ddaay Chi Mai cho tao xem laau rooif B-)

Mình chỉ băn khoăn không hiểu làm thế nào để copy cái này xuống máy để không phải download mỗi lần muốn xem:-s Ôi, mình đang thi và có nhiều việc vô kể nhưng đã hy sinh cả một buổi trưa chỉ để xem 10 tập Naruto một lúc, như vậy có quá đáng lắm không nhỉ??? :-s
 
Cam own thawngf Kieen owr nowi xa xooi maf vaanx nhowx towis tao ddeer guiwr cais link Naruto ;)) Mayf lamf tao muwngf lamw ddaays, mawcj duf cais ddaay Chi Mai cho tao xem laau rooif B-)

Mình chỉ băn khoăn không hiểu làm thế nào để copy cái này xuống máy để không phải download mỗi lần muốn xem:-s Ôi, mình đang thi và có nhiều việc vô kể nhưng đã hy sinh cả một buổi trưa chỉ để xem 10 tập Naruto một lúc, như vậy có quá đáng lắm không nhỉ??? :-s

Bố vào link này down cái add-on của Firefox về, cài xong là có thể down thoải mái video từ Youtube, Google Video, iFilm, Metacafe, Dailymotion, Myspace, Angry Alien, AnimeEpisodes.Net, ... and any other webpage with embedded objects.

https://addons.mozilla.org/firefox/2390/

Vui vẻ nhé :D
 
1 phút ức chế , nông nổi và đau lòng
lỡ phun bậy
thế là ko dc ko dc
chuyện đâu còn có đó chứ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
>:-D< BT-chan ga suki tebayo!>:-D< domo arigatou! >:-D< ima don desuka?;))


Thinh thoảng viết Nhật ký cho bố biết tình hình chứ vào rồi té kiểu hôm trước thật là :-s đấy! :(
 
Tomorrow, I'll get up and make a plan.

But today, I just need to lie in bed feeling sorry for myself.
 
True, download video downloader tiện lợi lắm :">

@CM: lúc nào lên YM thì gọi tớ :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tomaru! Tomaru! :(( You are wasting your time. :(( Back to your Work!!! :(( Damn you, baka! :((

Đau mắt vì xem Naruto B-) Số mình thật khổ! B-)
 
Back
Bên trên