
) chết đi, nhí nha nhí nhố

)
quote #1:"Ra Nguyễn Du ngồi hơi ê mông một tí, cafe ko ngon 1 vài tí. Nhưng có chanh leo ngon, giá rẻ. Xôi ngon, quẩy ngon, có đánh giầy cho mượn báo.
NẾu bạn nào có nhan sắc cỡ mĩ nhân như tớ thì được mời uống cafe miễn phí bởi 1 anh chàng nào đó. Dù hôm đó tớ đã hết sức từ chối:
- Em mà uống 2 cốc cafe là tụt huyết áp ngay.
Sau đó trước khi ra về anh ta còn tặng tớ một tờ báo công an. Tất nhiên là đầy câu chuyện cảnh giác và các vụ án"
quote#2:"...chính xác quán HOT ở 75A Trần Hưng Đạo ạ ... em thấy đi cùng bạn bè vào quán này còn được chứ đi cùng người yêu muốn làm gì cũng hơi khó vì quán này rất đông mà lại kô có nhiều kô gian riêng cho các đôi ... em chỉ kết nhất quán Hầm ở Yên Phụ ngay cạnh Cổ Ngư ý , quán đó rất thích hợp cho các đôi , Valentin này hichic hổng có anh nào đưa đi , phải nằm nhà khóc tu tu ... "
quote#3:"...bẩn, nóng, nhếch nhác, món gầu phần lớn là mỡ chứ không giòn, đi găng tay nhưng bốc phở và cầm tiền cũng bằng găng..."
quote#4:"...nem ăn tại chỗ ngon và nõng, nhiều cua bể, nhưng lúc nguội thấy toàn miến, chả có thịt mấy."
quote#5:"...vào xem chỗ nó rửa cốc thấy bẩn kinh dị. Ngay gần cống, WC, cứ gọi là Bố của bẩn và mất vệ sinh. Ai k tin cứ vào ăn rồi hỏi chỗ đi tè nhờ..."
sặc rồi =))
bắt đầu 2 tuần nghỉ thế này đấy >

hohihahô!!!