::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!

Nguyễn Hoàng Hà đã viết:
mày đoán thử xem được mấy lá thư gửi đến hỏi thăm 8-| với lời giới thiệu như thế này 8-|
oạch!!!!!! :eek:

thật là hoành tráng!!!!!!!!!!!!!!!!

chắc là chẳng có ma nèo đâu--> may ra có chủ biên tập!!!!!!:D

mà seo chú QM có nhận xét hay thía nhờ?????---> thế này tất cả những ai sinh ngày 15---> đều nt roài----> vì đây lấy từ tử vi mà!!!!!:))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

ối dởi à!!!!!!!!!!chũ ký của mày bị lôi ra bàn mổ rùi em ạ :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

điều ko mún cũng đã xảy ra--->dù seo cũng là sự thật ko thể chối cai~
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!

Nguyễn Minh Ngọc đã viết:
oạch!!!!!! :eek:

thật là hoành tráng!!!!!!!!!!!!!!!!

chắc là chẳng có ma nèo đâu--> may ra có chủ biên tập!!!!!!:D

mà seo chú QM có nhận xét hay thía nhờ?????---> thế này tất cả những ai sinh ngày 15---> đều nt roài----> vì đây lấy từ tử vi mà!!!!!:))

:D thế à , nhưng ai là chú QM ở đây :-?
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!

Nguyen Quang Minh đã viết:
:D thế à , nhưng ai là chú QM ở đây :-?
a` ha'!!!!!!!!!!!


nhầm---> chú Đỏ đc ko nhơ???????chắc ko sai!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!

Nguyễn Minh Ngọc đã viết:
a` ha'!!!!!!!!!!!


nhầm---> chú Đỏ đc ko nhơ???????chắc ko sai!

hoho, em chịu thua :)) giỏi mồm mép quá :>
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Ze^Ze^ đã viết:
2 kụ nhà teo kêu: đủ tuổi là tống ra khỏi nhà--> hoh nuôi nữa---> tốn $$$ chẳng để lèm j`---> ko lấy chồng bấu víu vào đâu nhơ?:))

:D:D:D:)):)) hóa ra 2 kụ nhà mầy cũng ko chịu nổi mày đấy :)) thế thì thằng nào nó chịu rước mày về :)):)):))
Hay bạn Quang Minh có ý định "ji` đó" , để ba má con zê còn yên hưởng tuổi già :)):))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!

Nguyen Quang Minh đã viết:
hoho, em chịu thua :)) giỏi mồm mép quá :>
ầy à!!!!!cúi cùng cũng bít đường gọi 1 tiếng chị--> nhưng xin ng` may` tao---> chị e ngại we'!!!!!!!:))

@ thèng P: mún chết hẻ ku!!!!!!!ăn nói linh tinh--> oánh jo*`!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

He he, hôm nay mới biết,
Phật có con (theo lịch sử)
Jesus có con (theo The Da Vinci Code-Dan Brown)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Trần Thế Phong đã viết:
He he, hôm nay mới biết,
Phật có con (theo lịch sử)
Jesus có con (theo The Da Vinci Code-Dan Brown)
oạch!!!!!!!!

nghe hoành tráng nhờ!!!! nói cụ thể đê!!!!!

hum nay chăm chỉ cắp sách vở đi học--> ai ngờ nhớ nhầm lịch---> tự nhiên đc nghỉ--> đúng là chúa ko giúp kon tu tỉnh!!!!!!!
 
Re: Điều hay ho nhất hôm nay là gì?

Hình như theo truyền thuyết thì Phật Như Lai là hoàng tử (hay đức vua) Ấn Độ, tất nhiên là có cả vợ cả con rùi, sau đó ông bỏ đi, ngồi dưới câu bồ đề bao nhiu ngày ji` đó, nghiệm ra triết lý sống cao cả.....úm ba la..hóa phật ;)
Còn Chúa thì nguyên là anh thợ mộc có một con trai, một cô vợ, nhưng chẳng nhớ là 2 mẹ con ấy đi đâu bởi Chúa đã bye bye hai mẹ con mà đi giảng đạo khắp nơi trước khi bị treo lên thập tự giá, ui, khổ thân họ quá
Oái, mình nói thế có quá bất kính ko nhảy :)):D
Mà nghe đồn là Bác Minh có co vợ TQ và 1 đứa con nữa, chẳng bít có đúng ko :D Một hồi cũng có tin xôn xao là ông Đức Anh là con Bác Minh :)>-
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Còn Chúa thì nguyên là anh thợ mộc có một con trai, một cô vợ, nhưng chẳng nhớ là 2 mẹ con ấy đi đâu bởi Chúa đã bye bye hai mẹ con mà đi giảng đạo khắp nơi trước khi bị treo lên thập tự giá, ui, khổ thân họ quá
Oái, mình nói thế có quá bất kính ko nhảy
Mà nghe đồn là Bác Minh có co vợ TQ và 1 đứa con nữa, chẳng bít có đúng ko Một hồi cũng có tin xôn xao là ông Đức Anh là con Bác Minh
Phật thì đúng rồi, nhưng jesus có vợ thì chú đừng có nói bừa.Theo The Da Vinci Code, jesus có người yêu ,2 người có 1 đứa con gái...chi tiết thì ...nói sau.Bây h phải đi học.
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hum nay đen thế----> bị bố mẹ dụ dỗ---> ở nhà dọn nhà---> dek lên HAO đc----> cuối cùng thành đứa chậm thông tin---> ngồi đọc bài mà mờ cả mét!!!!!!!!!!!!!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

(cho tớ bon chen với:D :p )

chúc mừng sinh nhật mày, Nguyên a`:)Dù biết rằng mày không thể nghe được, thấy đựơc, những gì bọn tao nói,:(, và mày dù không còn ở đây:(... nhưng, hôm nay là tròn 16 tuổi của mày đấy! Chả biết phải làm gì, để tao có thể nhìn thấy mày nhỉ?:(...


Tao đọc những gì mày viết trong NK rồi:), có 1 điều... bọn tao muốn chắc chắn với mày, rằng , bọn tao sẽ mãi mãi nghĩ đến mày với những kí ức, và kỉ niệm tuyệt vời nhất!! Mày cũng là 1 thành viên của 9h, và nếu không có mày, 9h đâu đc như bây giờ;) :x:*

Nhớ mày rất rất nhiều!!!!!!!!!! Happy-birthday-to-you!!!!!!!!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

thía là sắp giải quyết xong đống vé--> 100 cái trong vòng 3 ngày----> vãi nhanh---> rủng rỉnh dùi---> vui vật vã!!!!:))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

thía là sắp giải quyết xong đống vé--> 100 cái trong vòng 3 ngày----> vãi nhanh---> rủng rỉnh dùi---> vui vật vã!!!!:))
8-} Con này ko đến nỗi bán vé xem phim XXX đấy chứ ;;) Nghi lắm ;;)
Chúc mừng Sn thì ;) sao ko lập 1 topic cho nó hoành tráng :D;)
Gửi link cho là có người bít ngay, 2 người này mặn nồng quá :x phục ghê:>
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hie hie, lần đầu đi off :)>-
:x
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hoan lạc hội :)) :)) :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hoan lạc hội :)):)):))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nguyễn Ngọc Mai đã viết:
Hie hie, lần đầu đi off :)>-
:x
hum we cũng suýt đi-->we trường thấy đông zui nhưng vì bận ăn khao---> đành chấp nhận!!!!!:(
 
Back
Bên trên