::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!

Nguyen Quang Minh đã viết:
Chủ nhật tao đến đăng ký với thầy, xong gọi ngay cho mày :)
Có ji` đó để làm mà ko thích làm thì còn chán hơn cả chẳng làm ji`:| :|
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hơ, 1 ngày tồi tệ, cái tay đau quá mức, ko biết bao h tao mới bỏ được mấy lớp vải ở chân đây, nóng quá quá:((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hix, hôm nay vãi cả đen. Ra Đê La Thành chờ đứa bạn, ko thấy đâu còn bị mưa ướt hết, cả nó về cũng bị ướt luôn. Mà hè buồn quá, chẳng biết làm gì. :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hơ, 1 ngày tồi tệ, cái tay đau quá mức, ko biết bao h tao mới bỏ được mấy lớp vải ở chân đây, nóng quá quá
:eek: Thư gãy chân ah`
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

waiting for ur reply

:(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!

Phùng Anh Quân đã viết:
Có ji` đó để làm mà ko thích làm thì còn chán hơn cả chẳng làm ji`:| :|
Sao lại lôi câu của tao ra quote 8-}

mày biết tao làm gì đâu mà bảo tao ko thích 8-}

Quân hâm :)>-
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hehe
hôm nay tao bắn Pool onl gặp một thằng Romania
nó chỉ cho tao mấy tiếng Romania
:))
"bag pula" mean "**** You":)):))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

mecha

nhạt nhòa

mệt mỏi
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Bùi Quang Hiếu đã viết:
hehe
hôm nay tao bắn Pool onl gặp một thằng Romania
nó chỉ cho tao mấy tiếng Romania
:))
"bag pula" mean "**** You":)):))

bag pula :)

mecha

nhạt nhòa

mệt mỏi

bag pula , too :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

bag pula , ah nigmu la` tieng' ả rập ... gì chứ cái thể loại này tao có nhiều lắm :))
opia sexia na NGUYEN QUANG MINH "đaay là balan"
keteholat.s : tiếng tấy ban nha ........ ti patta ti frocio ti cujone vogiamo la danse denveltre :)
tiếng í ... :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay mới sang ngày ra đã thấy oải quá
Bạn Minh bít nhìu tiếng quá nhỉ
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

bag pula chúng mày hết:))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

sướng quá, hôm nay được lên cơ quan mẹ chơi, net nhanh nhưng chỉ có một điều là ko chat thôi:(
đành phải chịu vậy:D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

U ra, cuối cùng cũng bàn giao xong hết việc rồi, tuần sau được nghỉ ngơi vi vu đi chơi xa thoải mái rồi.
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hy vọng...

chờ đợi...


thất vọng...

buồn...


:(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Ngày chán quá
ăn rồi lại ngủ
ngủ rồi lại ăn
lên net là hết chuyện
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

trangcut<c-ứ-t:biggrin:> chưa trừ điểm ah
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

bag pula, :|, thứ 7 cn là 2 ngày nhạt nhòa nhất trong cả tuần

trong khi cả tuần đã nhạt nhòa lắm rồi :|
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!

Hơ,
ghét cái kiểu nói lấp lửng ,
đã nói là buồn thì nói luôn lý do đi ,
nói nửa vời đoán làm sao được [-(

Chẳng nhẽ lại để emo X(



......
Thoai bỏ wa,chắc chuyện nhỏ <:>> :)
:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hehe
Điều hay ho nhất ngày hôm qua là dụ con Mai nói mà ko được, bực
còn ngày hôm nay, nhìn sét cắt ngang nửa bầu trời đẹp như mơ, ước j mình cũng có thể làm vậy:D
 
Back
Bên trên