::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nguyễn Vân Khanh đã viết:
Nguyễn Ngọc Mai đã viết:
Thế mà đắt ,chia ra có khoảng hơn 10k 1 ng` thoai mà [-x Mà anh Quách lại chi 1/2 nữa thì ..:D quí anh QUách ghê cơ b-)
thế mà ko đắt hả mẹ, tao cũng thấy góp 10000 một người nhưng thiếu nhiều đấy, có cả anh Hà bù cùng nữa ;)
quí thêm anh Hà de

:D

To Đỏ: đọc cái bài ở đầu trang trước của ấy, thấy choáng wa' :eek:
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

May thật khi ko học 1 chữ nào , bị thầy gọi lên bảng , dám nói : ko muốn lên ==> thầy bảo ko thik gọi người khác vậy :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nfay, tình hình là tớ thấy dạo này anh Quách bị mấy ấy trấn lột nhiều quá đấy:nono: hư quá, phải thương anh ấy chư, gia cảnh nghèo khó lại còn bị trấn lột:))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nguyễn Trang Thư đã viết:
Nguyễn Vân Khanh đã viết:
Nguyễn Ngọc Mai đã viết:
Thế mà đắt ,chia ra có khoảng hơn 10k 1 ng` thoai mà [-x Mà anh Quách lại chi 1/2 nữa thì ..:D quí anh QUách ghê cơ b-)
thế mà ko đắt hả mẹ, tao cũng thấy góp 10000 một người nhưng thiếu nhiều đấy, có cả anh Hà bù cùng nữa ;)
quí thêm anh Hà de

:D

To Đỏ: đọc cái bài ở đầu trang trước của ấy, thấy choáng wa' :eek:
Bài viết đạt yêu cầu :)) :)>-
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

choáng như thía nào hử mày....;;)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Trần Thu Trang đã viết:
Nfay, tình hình là tớ thấy dạo này anh Quách bị mấy ấy trấn lột nhiều quá đấy:nono: hư quá, phải thương anh ấy chư, gia cảnh nghèo khó lại còn bị trấn lột:))
Hix thế nên bọn mày thấy tao lịch sự thế nào khi gặp bọn mày o cổng trường,bít bọn mày dc khao kem mà tao k đi,hix /:) ,<tiếc k chịu dc :)>
@ a Quách: đấy nhé ,tiết kiệm cho a 1 cốc kem đấy b-)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nguyễn Ngọc Mai đã viết:
Trần Thu Trang đã viết:
Nfay, tình hình là tớ thấy dạo này anh Quách bị mấy ấy trấn lột nhiều quá đấy:nono: hư quá, phải thương anh ấy chư, gia cảnh nghèo khó lại còn bị trấn lột:))
Hix thế nên bọn mày thấy tao lịch sự thế nào khi gặp bọn mày o cổng trường,bít bọn mày dc khao kem mà tao k đi,hix /:) ,<tiếc k chịu dc :)>
@ a Quách: đấy nhé ,tiết kiệm cho a 1 cốc kem đấy b-)
Tao bít, iu Quách a nhìu!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hehe, hôm nay lạnh lạnh, thích qué:D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Lạnh công nhận thích thật ,nhưng cứ ra dg là tai với mũi đỏ lừb-) hix ,trông như đi đấm nhau về khóc thút thít [-x k mê dc
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nguyễn Vân Khanh đã viết:
hehe, hôm nay lạnh lạnh, thích qué:D

Tao chả thích cái dek gi` cả ... :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay đỏ vãi, ăn từ đầu đến cuối, tội nghiệp chú Kim nhà mình :))
nhưng mà :( đen ..`.. đỏ .. . ..
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Tội tệ , thầy gọi đúng tên mình để mình ăn điểm kém :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay đỏ vãi, ăn từ đầu đến cuối, tội nghiệp chú Kim nhà mình
nhưng mà đen ..`.. đỏ .. . ..
chú gỡ đc nhiêu mà kêu tội nghiệp nó ?
đen tình đỏ bạc ý gì , chiện nhỏ :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Được khoảng 1 lít thôi, nhưng mỗi ngày 1 lít như thế thì 1 tuần là đủ tiền trả 1 vé trước đấy :(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nguyễn Trang Thư đã viết:
Nguyễn Vân Khanh đã viết:
hehe, hôm nay lạnh lạnh, thích qué:D

Tao chả thích cái dek gi` cả ... :((
thoai thoai, bình tĩnh lại đê!!!!!!!!!!!!! :-s
dịch cho tao chữ kí của mày de :-/
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm qua cứ thấy hụt hẫng...:|, tâm trạng khó hiểu :|
Hôm nay thì buổi sáng mẹ lại vào nói :|, thật là mệt..:|
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay là cái ngày khỉ gió rì không bít.
Không được tiếp xúc với bất kì một phương tiện thông tin liên lạc nào
-->Bây giờ mới "xù" được ra ngoài.
Đã bảo với mama là khả năng nhỏ bé của con không bao gồm việc cầm dao
-->Gọt hộ con cái vỏ chanh để làm bài thực hành mà nhất định không chịu.
Và thía là, eo ơi, máu ... Chẳng lẽ cầm dao khôgn thể bằng tay trái được à? :((
Và điều tồi tệ nhất là đến bây giờ vẫn chưa qua nhà thằng bạn để chúc mừng sinh nhật nó được. Không còn gì tồi tệ hơn nữa. :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

:D điều hay ho là lại được mua đờn , điều tồi tệ là 3 tháng nữa mới có .
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

ui, đợi anh thắng bạc, có tiền anh đi mua đờn cho em rái ngay ;) việc gì phải chờ 3 tháng nữa :D
Vấn đề bây h đang nợ chồng chất ko bít có trả được ko đã :(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hí hí ,hôm qua còn được 500k mừng tuổi
 
Back
Bên trên