::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Điều hay ho nhất: trước khi "người ta" bước lên taxi để xuống Hà Đông đã quay lại và kiss lên má mình kèm theo lời nói: Hôm nay em dễ thương lắm. Ui................
Vui wá à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Minh ơi................... I love you!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Bạn Ngọc viết thế k sợ PAQ nhìn thấy à?????????:eek:
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

ko hỉu
hôm nay chỉ có dọn nhà thoai, còn chẳng làm gì cả
tối được mời đi ăn, bây giờ mới về, cũng vui:D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

con Mai chim lợn nó vừa chứ , để im để 2 bạn ý ....... :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Một điều hay nhất trong năm: The return of the King
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Trưa nay thằng Phong về nước, tiếc là tao không ra đón này được!!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Trần Thế Phong đã viết:
Một điều hay nhất trong năm: The return of the King
khi nào về tụ tập nhể ;;)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hờ hờ , tụ tập đê, nhưng phong ơi , mày có đem quà ko đấy ;;) ????
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay đi họp off vui, rất vui, vắng nhưng mà nói chung là thành công:D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

chèng ơi, tao ngủ 13h/ngày lận, đều như vắt chanh
làm thì mệt nghỉ mà ăn cũng mệt nghỉ nốt

được cái là sắp tết nên có nhìu cái hay xờ ho ;;)
ăn Tết dzui dzẻ pà con!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nguyễn Vân Khanh đã viết:
Hôm nay đi họp off vui, rất vui, vắng nhưng mà nói chung là thành công:D
Thành công nhất là "được" :( :D đèo bạn Khanh :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nguyen Quang Minh đã viết:
Nguyễn Vân Khanh đã viết:
Hôm nay đi họp off vui, rất vui, vắng nhưng mà nói chung là thành công:D
Thành công nhất là "được" :( :D đèo bạn Khanh :))
b-) b-) b-) Ý bạn Minh là giè hả?????
tớ thực ra thì đâu định nhờ bạn đâu nhưng mà làm gì còn ai khác, bạn nói thế lần sau tớ ko dám nhờ bạn đèo nữa đâu :-s [-x
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nguyễn Vân Khanh đã viết:
Nguyen Quang Minh đã viết:
Nguyễn Vân Khanh đã viết:
Hôm nay đi họp off vui, rất vui, vắng nhưng mà nói chung là thành công:D
Thành công nhất là "được" :( :D đèo bạn Khanh :))
b-) b-) b-) Ý bạn Minh là giè hả?????
tớ thực ra thì đâu định nhờ bạn đâu nhưng mà làm gì còn ai khác, bạn nói thế lần sau tớ ko dám nhờ bạn đèo nữa đâu :-s [-x
Để xem có thế ko :-" , khi lại trèo ngay lên xe tớ như hôm nay ấy chứ :))
đã xe đạp lại còn hỏng cả xích cả phanh --> cứ thích ngồi thế mới lạ chứ lị :(
---> vấn đề ở đây là người đèo rồi :)) :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nguyen Quang Minh đã viết:
Nguyễn Vân Khanh đã viết:
Nguyen Quang Minh đã viết:
Nguyễn Vân Khanh đã viết:
Hôm nay đi họp off vui, rất vui, vắng nhưng mà nói chung là thành công:D
Thành công nhất là "được" :( :D đèo bạn Khanh :))
b-) b-) b-) Ý bạn Minh là giè hả?????
tớ thực ra thì đâu định nhờ bạn đâu nhưng mà làm gì còn ai khác, bạn nói thế lần sau tớ ko dám nhờ bạn đèo nữa đâu :-s [-x
Để xem có thế ko :-" , khi lại trèo ngay lên xe tớ như hôm nay ấy chứ :))
đã xe đạp lại còn hỏng cả xích cả phanh --> cứ thích ngồi thế mới lạ chứ lị :(
---> vấn đề ở đây là người đèo rồi :)) :))
hoho, ngại quá, trời ơi, tớ đâu còn bít đi xe nào khác đâu, ai cũng kẹp 3 với lại tớ ghét kẹp 3 nên tớ nhờ ấy đèo chứ sao
Ấy lại nâng cao mình quá đấy Minh ạ [-x b-)
mà tớ cũng ko bít còn dịp nào để ấy đèo tớ ko hay chứ, ấy thì chỉ suốt ngày thích đèo bạn khác thoai ;;) ;) Chứ tớ cho dù có nhẹ thì lúc nào cũng bảo nặng và kêu mệt thoai, ngại thiệt [-x
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

lại ở nhà,chán vãi:(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

:>
Nguyễn Vân Khanh đã viết:
Nguyen Quang Minh đã viết:
Nguyễn Vân Khanh đã viết:
Nguyen Quang Minh đã viết:
Nguyễn Vân Khanh đã viết:
Hôm nay đi họp off vui, rất vui, vắng nhưng mà nói chung là thành công:D
Thành công nhất là "được" :( :D đèo bạn Khanh :))
b-) b-) b-) Ý bạn Minh là giè hả?????
tớ thực ra thì đâu định nhờ bạn đâu nhưng mà làm gì còn ai khác, bạn nói thế lần sau tớ ko dám nhờ bạn đèo nữa đâu :-s [-x
Để xem có thế ko :-" , khi lại trèo ngay lên xe tớ như hôm nay ấy chứ :))
đã xe đạp lại còn hỏng cả xích cả phanh --> cứ thích ngồi thế mới lạ chứ lị :(
---> vấn đề ở đây là người đèo rồi :)) :))
hoho, ngại quá, trời ơi, tớ đâu còn bít đi xe nào khác đâu, ai cũng kẹp 3 với lại tớ ghét kẹp 3 nên tớ nhờ ấy đèo chứ sao
Ấy lại nâng cao mình quá đấy Minh ạ [-x b-)
mà tớ cũng ko bít còn dịp nào để ấy đèo tớ ko hay chứ, ấy thì chỉ suốt ngày thích đèo bạn khác thoai ;;) ;) Chứ tớ cho dù có nhẹ thì lúc nào cũng bảo nặng và kêu mệt thoai, ngại thiệt [-x
arre^te :> Tớ chịu thua rồi, cãi nhau với các bà các cô thì chỉ thiệt mà thôi :p :| Thôi nhé :)>-
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Ho, chúng mình chỉ nói chuyện chứ có cãi nhau đâu, bạn Minh nói thể hỉu lầm tớ chít mất:D:p
Thôi, tớ cũng ko nói nữa đâu
kỉ niệm bài thứ 2000 của tớ ở đấy, phấn đấu mãi mới được:p
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm nay cắt tóc đi tu
sư cha nó , cho mình vài đường cơ bản ----> tóc đang dài đến cằm bi h chỉ còn đến mũi thôi :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Với một nỗ lực không mệt mỏi anh cũng kiếm ra hàng net trong ngày 30 , bây giờ ngồi câu bài tiếp , trong những ngày này thì câu bài cũng là niềm vui , hehe .
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

thi thú nhất sáng nay là phóng xe máy lượn suốt:))
 
Back
Bên trên