::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: ::. Nhật kí ngày - Giờ này các cậu đang ở đâu? .::

hè bắt đầu về vs ta...thi xong môn cuối rồi...
hè này bận...nhưng vui....
ôi!chưa bao giờ vui như thế này....
 
Re: ::. Nhật kí ngày - Giờ này các cậu đang ở đâu? .::

Casillas-Xavi-Torres nhưng vẫn có Philip Lahm, tại sao nhỉ? :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ::. Nhật kí ngày - Giờ này các cậu đang ở đâu? .::

Hôm nay bị thằng thầy chó má nó chơi đểu :-w
 
Re: ::. Nhật kí ngày - Giờ này các cậu đang ở đâu? .::

Thi xong. Nghỉ ngày hè đầu tiên , 1 mình , làm 1 đống việc :|

Chẳng có ai nhớ đến . Học cách làm mọi thứ 1 mình .

Hy vọng mai sẽ vui hơn hôm nay :(
 
Re: ::. Nhật kí ngày - Giờ này các cậu đang ở đâu? .::

mai đú đởn :x
 
Re: ::. Nhật kí ngày - Giờ này các cậu đang ở đâu? .::

Nhức đầu ~"~

Từ ngày mai có khi phải tập dậy sớm và ko uống cafe :-<

Nghỉ được 3 ngày , mới làm được 1 việc #____#

Hy vọng rồi mọi thứ đều ổn #____#
 
Re: ::. Nhật kí ngày - Giờ này các cậu đang ở đâu? .::

sao mình lại thấy ko vui khi nhìn thấy vật đó nhỉ...nó cũng đẹp nhưng mình đã tưởng tượng nó đẹp hơn cơ...không sao...quên nó đi...mình vẫn vui....vẫn vui mà...
 
Re: ::. Nhật kí ngày - Giờ này các cậu đang ở đâu? .::

Tình nguyện vui...những giây phút đáng nhớ...0:)
 
Re: ::. Nhật kí ngày - Giờ này các cậu đang ở đâu? .::

vui quá :)
 
Re: ::. Nhật kí ngày - Giờ này các cậu đang ở đâu? .::

8-> fáo hoa qua cửa sổ :))

lành mạnh để mai còn đi làm :))
 
Re: ::. Nhật kí ngày - Giờ này các cậu đang ở đâu? .::

Lành mạnh hóa [-o<
Đùa chứ đi làm cũng chỉ để đú đởn à?:-??
 
Re: ::. Nhật kí ngày - Giờ này các cậu đang ở đâu? .::

Bớt được 1 chuyện :|

Thêm 1 chuyện khác ,lại bực b-(

Hè khó chịu thế ~"~

Nhớ ... :(
 
Re: ::. Nhật kí ngày - Giờ này các cậu đang ở đâu? .::

Circle Painting: Sự kết nối kì diệu của màu sắc và tâm hồn


Circle Painting (www.circlepainting.com) là một hoạt động sáng tạo nghệ thuật kết nối cộng đồng do họa sỹ Nguyễn Cao Hiệp – một Việt kiều Mỹ khởi xướng 8 năm trước. Bức họa đầu tiên được sáng tạo tại xưởng vẽ nhà anh cùng với những người hàng xóm, đặc biệt là trẻ em. Từ đó, Nguyễn Cao Hiệp đã phát triển rất nhiều dự án Circle Painting cùng với các tổ chức, cộng đồng tại nhiều thành phố khác nhau trên thế giới. Mỗi người khi tham gia có thể tự do vẽ thêm, thay đổi hoặc mở rộng những hình vẽ của những người trước đó… trong một mô-típ chung thống nhất.
u1_CP.JPG

Với Circle Painting, họa sỹ muốn tất cả mọi người đều có cơ hội được tận hưởng niềm vui sáng tạo nghệ thuật, điều mà thông thường chỉ dành cho một số ít người có điều kiện. Bạt, màu, cọ vẽ… là những công cụ kết nối những con người khác nhau trong xã hội, không phân biệt giàu nghèo, tuổi tác, khiếm khuyết… để tạo ra một tác phẩm chung – một bức tranh muôn màu của cuộc sống. Mỗi nét vẽ như là một hơi thở nhưng mang tính hòa đồng, đoàn kết.

Circle Painting đã được tổ chức tại nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Úc, các nước Đông Nam Á. Đặc biệt, năm 2007, Circle Painting đã được tổ chức tại Singapore bên lề hội nghị ASEAN với sự tham gia của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và nhiều nguyên thủ quốc gia khác. Circle Painting cũng đã đến Việt Nam (TP.HCM) tháng 08/2007 do SOZO tổ chức dưới sự hướng dẫn của họa sỹ Nguyễn Cao Hiệp.

Ngày 20/07/2008, Circle Painting sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội do sự phối hợp giữa họa sỹ Nguyễn Cao Hiệp, VTBB và công ty truyền thông SCorp. Circle Painting hứa hẹn sẽ là một ngày hội vui tươi, thân ái và sáng tạo với tất cả những ai tham gia.Tiền đấu giá từ các bức tranh sẽ được sử dụng cho những mục đích từ thiện, đóng góp trở lại cho cộng đồng.

u1_Vietnam__group.jpg
 
Re: ::. Nhật kí ngày - Giờ này các cậu đang ở đâu? .::

Tiếp [-o< và lại tiếp 8-|
 
Re: ::. Nhật kí ngày - Giờ này các cậu đang ở đâu? .::

Ghen ghét , đố kỵ , muốn nó là của mình :|

Ghét sự giả dối, trừ của chính mình

Mai sẽ là 1 ngày đỡ chán hơn hôm nay 8->
 
Re: ::. Nhật kí ngày - Giờ này các cậu đang ở đâu? .::

Oh mon Dieu [-o<
 
Re: ::. Nhật kí ngày - Giờ này các cậu đang ở đâu? .::

come back home
 
Re: ::. Nhật kí ngày - Giờ này các cậu đang ở đâu? .::

Điều kỳ diệu của cuộc sống là khi ta tìm lại những khoảnh khắc mà ta đã lãng quên:x người khác vật ở chỗ ấy...

Cho 1 quá khứ đã đi qua, 1 điều mãi mãi không bao giờ níu giữ hay cầm nắm được, tất cả đã trôi vào quên lãng.

Bình yên và hạnh phúc khi nhận ra trên kia, trước đó, bây giờ vẫn còn nhiều người biết mình là ai, nhớ đến và trìu mến nhìn mình ^^ thân thương thật.

@Trí Hiếu: chúc vợ may mắn ;)
 
Re: ::. Nhật kí ngày - Giờ này các cậu đang ở đâu? .::

@ c : :x

Dị ứng . Lâu lắm mới biết đến từ này . Mình đã bị đầu độc :((

Tự dưng lại hoang mang ko biết làm thế đúng ko nữa ...

1 lần nữa .... #____#
 
Back
Bên trên