::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: ::..:: Nhật kí - Các cậu ơi cố lên ^^ ::..::

Liệu có phải bộ giáo dục cho mình ăn con cá lớn :(
Sử :(
Ặc :(
Sống thế nào :(
Đỡ thế nào :(

Nghe nhạc & Thư giãn :D

bạn My cho tớ hỏi bạn trong ava có phải tên là Tú Anh k???:eek:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ::..:: Nhật kí - Các cậu ơi cố lên ^^ ::..::

hí hí, dự báo thời tiết vừa bảo tối mai KK lạnh sẽ làm t độ giảm từ 13-14 độ;))
T3 ko phải mặc đồng phục rồi, mai mặc cho zui thôi ;))
 
Re: ::..:: Nhật kí - Các cậu ơi cố lên ^^ ::..::

tình hình là có thằng bảo cái < 5 ko áp dụng cho năm nay =)) :x
 
Re: ::..:: Nhật kí - Các cậu ơi cố lên ^^ ::..::

Giời ơi , chẳng biết tin ai ~x(

hôm nay là 1/4 X(

Vừa bị lừa phát nữa X(
 
Re: ::..:: Nhật kí - Các cậu ơi cố lên ^^ ::..::

Ui, bạn này chả hiểu gì cả :-<

Thì ra Khưu tính đi lừa thiên hạ để mai xem kịch hay ah? ;))
Ngày mai có giao lưu tiết đầu đấy, trốn được tiết sinh hoạt rồi mọi người ạ :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ::..:: Nhật kí - Các cậu ơi cố lên ^^ ::..::

Tuyệt, tin tốt lành nhất mà tớ vừa nghe:))
He he nhưng nếu là trò lừa khác của 1-4 thì....[-(
 
Re: ::..:: Nhật kí - Các cậu ơi cố lên ^^ ::..::

giao lưu gì thế? :D chán chết :( :-<
chuẩn bị đi học i-)
 
Re: ::..:: Nhật kí - Các cậu ơi cố lên ^^ ::..::

Ờ ờ ,

1 ngày nhạt toẹt , chẳng có gì 8-|

Kéo dài chuỗi ngày sang con số 10 :)

Sắp kết thúc thật sự rồi :)
 
Re: ::..:: Nhật kí - Các cậu ơi cố lên ^^ ::..::

Đứa nào bảo là giao lưu hả? :-w
Chán thế, giá được nghỉ thì tốt.
 
Re: ::..:: Nhật kí - Các cậu ơi cố lên ^^ ::..::

thế ngồi thế nào đây /:) /:)
 
Re: ::..:: Nhật kí - Các cậu ơi cố lên ^^ ::..::

Cả tối ko vào nổi HAO, điên lên mất ~x(

Chán quá , nó nghỉ mất #__#

Chẳng biết mai sao đây #__#
 
Re: ::..:: Nhật kí - Các cậu ơi cố lên ^^ ::..::

hơ hơ ngồi nhà chán thật :|
chuẩn bị vác xác đi học toán :| cùng mấy thằng Nguyễn Trãi :-w đi nhanh về nhanh đêm nay còn xem Valen fang chết con Chel :-w
:)| buồn ngủ thật :)|
 
Re: ::..:: Nhật kí - Các cậu ơi cố lên ^^ ::..::

ốm thật mệt nhưng cũng thật vui khi nhận được những dòng tin quan tâm của bạn bè

vui khi trời lạnh và mình cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ những người thân quen

vui khi nhìn thấy sự yêu thương qua ánh mắt lo lắng của mọi người


và mình biết mình thật hạnh phúc

cố lên khỏe nhanh nào

vì mình , vì chị , vì bố mẹ , và vì tất cả những người mình quan tâm :)
 
Re: ::..:: Nhật kí - Các cậu ơi cố lên ^^ ::..::

hohoh nhầm :"> chel đêm mai :"> lỗi :"> đúng là mấy trang của VN ghi vớ vẩn thật :-w
hôm nay đi học nghĩ lại bực mình :-w mấy thằng ku Nguyễn Trãi :| chán luôn :|
 
Re: ::..:: Nhật kí - Các cậu ơi cố lên ^^ ::..::

Đến lúc để trả nợ rồi /:)

Làm tất cả mọi thứ ...

Những gì đã xảy ra qua đi rất nhanh nhưng hậu quả đúng là ko bao h lường trc đc :))
 
Re: ::..:: Nhật kí - Các cậu ơi cố lên ^^ ::..::

:)) Học đê, học đê , thèm đi ngủ lúc 10h quá :((
 
Back
Bên trên