::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: ::..:: Nhật kí ngày Spring ^^ ::..::

Nhìn mà shock luôn :(
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày Spring ^^ ::..::

@Ginnie: Cùng học Mỹ mà, sao ko bảo tao vứt vở cho mà chép ^o^

Càng ngày càng thấy nhạt nhẽo ... mặc dù phởn thì vẫn là phởn... tao thik cái cảm giác ngồi ăn hạt dẻ ở Nhà hát lớn rồi đấy mày ạ ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ::..:: Nhật kí ngày Spring ^^ ::..::

Khó quá , như thế chưa chắc đã làm đc :|

Nhưng mà đã nhờ thế chẳng lẽ ko làm :(

Giời ơi , thế tôi học hành vào lúc nào ~x(

Chết luôn đi cho rồi b-(
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày Spring ^^ ::..::

Lại chán rồi............
Mất niềm tin trầm trọng
bạn bè chăng? :-<
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày Spring ^^ ::..::

:)|:)|:)(| buồn ngủ rồi :)|:)|:)| đi học lý nào i-)i-)i-)
kệ. cứ để cho nó cháy hết i-)
mình đang vui mà :x
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày Spring ^^ ::..::

C u :x
À bien tôt :x

Sẽ nhớ đấy ;)
(nhớ kẹo lắm đấy : "> )
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày Spring ^^ ::..::

ôi bạn hiền :(( Sẽ nhớ bạn lắm, dù 2 năm chưa gặp :(( Tương lai sẽ lại thêm 1 năm nữa :((
Đi vui :x
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày Spring ^^ ::..::

hoàng kim giáp=P~ =P~ =P~ sexy teacher =P~ =P~ =P~ , 1 ngày 2 phát thật là =P~ =P~ =P~
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày Spring ^^ ::..::

cúm lên cúm xuống gần tháng rồi
sụt sịt
ụt ịt
ắt chì
...
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày Spring ^^ ::..::

Din của chị, em cố lên :D
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày Spring ^^ ::..::

hic T_T khổ thân :( lại ốm rồi T_T
nói 1 chút về vòng loại EURO tối qa :)
tình hình là Anh lại hòa 0-0 :)) ko biết mình bắt đầu ghét Anh từ bao h :-w chẳng hiểu :-?? mình chỉ nhớ là trước đây mình chỉ thích Anh sau có Brazil :-? đến khi hết WC 2k2 chẳng hiểu sao từ thích ~> ghét :-?? chắc là do thất bại nhiều qá :)) mà cũng có khi là tại tự nhiên Anh có mấy thằng Chelsea :-w nên đâm ra ghét :D có lẽ vậy :-? hôm qa cũng đã có linh tinh Anh ko thắng. sáng nay xem live score :)) thấy 0-0. cũng mừng. nhưng cũng chả lấy thế làm hả hê :-s chán chuyện :-?? ngó xuống dưới thấy Czech thua Germany :-s hơi chán :-s chẳng hiểu sao :-??
cả ngày hôm nay mất điện. chẳng làm gì # ngoài học lý. mà nghĩ đến bóng đá bây h lại thấy chán chán. lâu lắm rồi ko đá bóng cũng như xem bóng đá. từ đầu năm đã ko mua Bóng đá nữa. thỉnh thoảng ngó lên đọc 1 số tin vắn. chấm hết. từ sau WC2k6 khi Brazil bị loại, trước đấy là Mexico, rồi lại vụ Quốc Vượng, rồi thì Man 3 năm liền thất bát.. thấy chán :-s mất niềm tin :) bây h thì Man có khá hơn nhưng vẫn ko đủ để mình thấy tự tin vào 1 điều kì diệu :) nhưng vẫn tin. vẫn có niềm tin to lớn :) Man sẽ thành công :x [-o<
tiếc 1 điều là Man đụng Roma tứ kết C1 :-s cả 2 mình đều thích ^^ biết làm sao được :) thôi thì cổ vũ Man :x
tự nhiên hôm nay mất điện ngồi nghĩ :-? cuộc sống ko có chỗ cho 2 chữ "Giá như".... Ko nên hối tiếc qá khứ. Nhìn vào hiện tại và hướng đến 1 tương lai tươi sáng hơn :)
Hic :( nói vậy nhưng lại nhớ :) nhớ ngày nào 1 thằng bé 8 tuồi đã từng khóc vì Việt Nam thua Singapore trên sân Hàng Đẫy và trách móc mẹ đã trù ẻo đội nhà :)), đã từng khóc vì Brazil bị France hạ trong CK WC98, đã từng khóc khi Solskjaer ghi bàn ở phút bù giờ trước Bayern. 9 năm rồi :) thêm 2 kì WC nữa rồi :) Mọi thứ cũng đã khác trước nhiều rồi :) Vẫn chỉ 1 mong muốn, muốn Việt Nam giành được 1 tấm huy chương vàng bóng đá, muốn MU lập lại cú ăn ba huy hoàng, muốn mọi điều thật tốt đẹp.... :)
thêm 1 lời chúc cho mày Cường ạ! Đi xa nhớ cẩn thận, học hành cho tốt. Tao tin mày! :)
muốn chúc những điều tốt đẹp nhất cho mọi người :) cho chị Vân Anh, cho Đỏ, cho Thủy, cho con gái, cho em gái, cho vợ, cho cháu, cho chắt, cho mày, cho toàn thể lớp. và nhất là cho cậu - cho người sẽ chăm sóc tớ suốt phần đời còn lại :x cảm ơn :x cảm ơn rất nhiều :x cảm ơn :x
sẽ là như vậy!!! :)

..... khi ước mơ đủ lớn thì mọi chuyện đều trở nên vặt vãnh.....:)

>:-D<:x:* HHXNHT :*:x>:-D<
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày Spring ^^ ::..::

Đùa chứ ông Kim viết 1 bài hay quá :D

chỉ vào comm như thế thôi :p

Ước mơ đủ lớn thì mọi chuyện đều là vặt vãnh :D 8-|

haha

hôm nay là 1 ngày như cục cứt :))

trừ ... :)
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày Spring ^^ ::..::

hic T_T khổ thân :( lại ốm rồi T_T
nói 1 chút về vòng loại EURO tối qa :)
tình hình là Anh lại hòa 0-0 :)) ko biết mình bắt đầu ghét Anh từ bao h :-w chẳng hiểu :-?? mình chỉ nhớ là trước đây mình chỉ thích Anh sau có Brazil :-? đến khi hết WC 2k2 chẳng hiểu sao từ thích ~> ghét :-?? chắc là do thất bại nhiều qá :)) mà cũng có khi là tại tự nhiên Anh có mấy thằng Chelsea :-w nên đâm ra ghét :D có lẽ vậy :-? hôm qa cũng đã có linh tinh Anh ko thắng. sáng nay xem live score :)) thấy 0-0. cũng mừng. nhưng cũng chả lấy thế làm hả hê :-s chán chuyện :-?? ngó xuống dưới thấy Czech thua Germany :-s hơi chán :-s chẳng hiểu sao :-??
cả ngày hôm nay mất điện. chẳng làm gì # ngoài học lý. mà nghĩ đến bóng đá bây h lại thấy chán chán. lâu lắm rồi ko đá bóng cũng như xem bóng đá. từ đầu năm đã ko mua Bóng đá nữa. thỉnh thoảng ngó lên đọc 1 số tin vắn. chấm hết. từ sau WC2k6 khi Brazil bị loại, trước đấy là Mexico, rồi lại vụ Quốc Vượng, rồi thì Man 3 năm liền thất bát.. thấy chán :-s mất niềm tin :) bây h thì Man có khá hơn nhưng vẫn ko đủ để mình thấy tự tin vào 1 điều kì diệu :) nhưng vẫn tin. vẫn có niềm tin to lớn :) Man sẽ thành công :x [-o<
tiếc 1 điều là Man đụng Roma tứ kết C1 :-s cả 2 mình đều thích ^^ biết làm sao được :) thôi thì cổ vũ Man :x
tự nhiên hôm nay mất điện ngồi nghĩ :-? cuộc sống ko có chỗ cho 2 chữ "Giá như".... Ko nên hối tiếc qá khứ. Nhìn vào hiện tại và hướng đến 1 tương lai tươi sáng hơn :)
Hic :( nói vậy nhưng lại nhớ :) nhớ ngày nào 1 thằng bé 8 tuồi đã từng khóc vì Việt Nam thua Singapore trên sân Hàng Đẫy và trách móc mẹ đã trù ẻo đội nhà :)), đã từng khóc vì Brazil bị France hạ trong CK WC98, đã từng khóc khi Solskjaer ghi bàn ở phút bù giờ trước Bayern. 9 năm rồi :) thêm 2 kì WC nữa rồi :) Mọi thứ cũng đã khác trước nhiều rồi :) Vẫn chỉ 1 mong muốn, muốn Việt Nam giành được 1 tấm huy chương vàng bóng đá, muốn MU lập lại cú ăn ba huy hoàng, muốn mọi điều thật tốt đẹp.... :)
thêm 1 lời chúc cho mày Cường ạ! Đi xa nhớ cẩn thận, học hành cho tốt. Tao tin mày! :)
muốn chúc những điều tốt đẹp nhất cho mọi người :) cho chị Vân Anh, cho Đỏ, cho Thủy, cho con gái, cho em gái, cho vợ, cho cháu, cho chắt, cho mày, cho toàn thể lớp. và nhất là cho cậu - cho người sẽ chăm sóc tớ suốt phần đời còn lại :x cảm ơn :x cảm ơn rất nhiều :x cảm ơn :x
sẽ là như vậy!!! :)

..... khi ước mơ đủ lớn thì mọi chuyện đều trở nên vặt vãnh.....:)

>:-D<:x:* HHXNHT :*:x>:-D<

:eek: K có tôi à :(( =(( =(( >:p
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày Spring ^^ ::..::

Sau 18 tiếng ko ngủ

21 tiếng mất điện

15 tiếng ko ăn uống

H mình chẳng khác cái xác là mấy 8-|

Chẳng ai thèm hỏi han quan tâm :-<
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày Spring ^^ ::..::

Say sưa :p:p:p
Mình lại bị lừa rồi :((
Tiếc quá :((
Tiền mồ hôi xương máu của tôi :((
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày Spring ^^ ::..::

:D thêm lời chúc cho Béo :D Béo ú béo ù :D ăn thêm vào cho chóng béo :D
xozi nhá :D
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày Spring ^^ ::..::

Mệt quá ko biết mai đi học đc ko :)|

Phép thử thất bại thảm hại rồi :)|
 
Back
Bên trên