::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Cung chúc Tân Xuân::..::

Tết chán ngắt chìm trong nắng nhạt nhoà...
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Cung chúc Tân Xuân::..::

í hí hí 1 ngày thật thú vị :">

1.bùng học ở nhà chat 8-| [-([-x
2.đá bóng 5v5 b-):D<:p
3.Lille 0-1 MU b-)\:d/
4.PSV 1-0 Arsehole!!!Alex bóp Henry như 1 con ngóe :)):))
5.;;) :"> nồng nhiệt :x \:d/ >:-D< -<Ii>- :x:x:">
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Cung chúc Tân Xuân::..::

tất cả là 1 trò đùa nhí nhố:(
thik đùa cợt lắm hay sao í...:( :-<
đáng ăn 1 cái tát:-w
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Cung chúc Tân Xuân::..::

bực bực bực

plz leave me alone
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Cung chúc Tân Xuân::..::

Trời mưa đẹp quá :x

Đúng là thật có ko khí tết :x

đi chơi cũng vui , nhưng giá mà .......:(

Mai lại đi học :(

Mệt mỏi :-<
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Cung chúc Tân Xuân::..::

Mai đi học ngoan :x
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Cung chúc Tân Xuân::..::

Thời tiết chán thật :-<
Đi chơi về mệt thế :D
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Cung chúc Tân Xuân::..::

merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde merde
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Cung chúc Tân Xuân::..::

Mong mưa thật lâu...
Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Cung chúc Tân Xuân::..::

Here's a rose from the garden
Where the bloom of romance grows
But I'll keep one part near my aching heart
Just a petal from a faded rose.
Love is sweet in the morning
When the breeze of summer blows
But it will fade and die when the winter"s nigh
Like a petal from a faded rose
But our love is a memory
Where it's gone God only knows
But I'll hold so dear as a souvenir
Just a petal from a faded rose.
I will live with the roses
Where the stream of memory flows
And each time I dream there is a tear
Will gleam on this petal of a faded rose
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Cung chúc Tân Xuân::..::

lại 1 lần nữa khiến cậu phải đợi rồi T_T
ôi ko :((

từ trước đến h chỉ hận đúng 1 người. một con người khốn nạn X( sao ko chết đi X( nếu có thể giết được mình sẽ giết chết hắn X(
thằng khốn nạn X( tao hận mày X( tao rất hận mày X(X(X(X(X
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Cung chúc Tân Xuân::..::

Đau và ức /:)

1 ngày tệ hại khởi đầu cái bài văn quỷ ám /:)

Khốn nạn

ko ngờ mình lại bị chơi cái trò đấy /:)
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Cung chúc Tân Xuân::..::

Chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì bản thân mình, nhưng lần này thì mình cảm thấy đang mạo hiểm.
Câu chuyện này chẳng khác gì phim Hàn Quốc cả, nhưng nó đang đến, đến rất gần và mình cảm thấy nó thật rõ rệt.
Trời đất...
Mình sẽ chết mất thôi.
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Cung chúc Tân Xuân::..::

Đặt tên cho ngày hôm nay là gì bây giờ nhỉ ?!

Nghỉ cả buổi chiều không đi đi còn ngồi đây làm gì chứ ?

Viết thế này thì bọn nó phát hiên ra mất thôi :(

Chẳng có gì đặc biệt nhưng mình sẽ lưu ngày này vào bộ nhớ ... 1 ngày vụn vặt

Có nhất thiết phải trêu ngươi nhau như vậy ko ??

Hỏi ai thế đồ hâm .
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Cung chúc Tân Xuân::..::

Liên tiếp ><

Ko phải là cái gối để ai thích xả tức giận của mình vào thì làm ><

Mọi thứ đề có giới hạn thôi ><
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Cung chúc Tân Xuân::..::

mưa ồi :(

lại bảo ốm đê /:)
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Cung chúc Tân Xuân::..::

đi ngủ chờ chồng về chat đêm nào :))
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Cung chúc Tân Xuân::..::

sao phải tức giận, sao lại kô thể chia sẻ
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Cung chúc Tân Xuân::..::

Kết quả của buổi đầu tiên đi học thêm đầu năm mới là đến nơi được nghỉ , đèn tối om :|
Hậu quả của việc nghỉ 2 tháng trời :|
Ko còn gì để nói :|
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Cung chúc Tân Xuân::..::

Chưa sẵn sàng, vẫn chưa thực sự sẵn sàng thế này thì bao giờ mới có thể sẵn sàng nói mình đã sẵn sàng đây hả trời:((
 
Back
Bên trên