::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Lên mạng cả ngày, từ sáng đến tối mịt, hôm nay quả là vĩ đại!!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

sáng nay dậy sớm , đi ăn sáng ra đường trời lành lạnh, đường vắng tanh, cứ như là một buổi sáng ngày Tết:)
Chán một cái là chẳng được đi đâu----> chẳng được gặp ai cả:(:)((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

cả ngày 31+ mùng 1 đi chơi bét xì nhè; giờ CN(mùng 2) đến lượt ngồi nhà trông nhà==>chán wa'!!!! chỉ còn mỗi cách online thoai.Seo thứ 2 trường mình ko c ho nghỉ nhỉ???
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Một ngày chán ốm lên được, đi học rồi đi về :(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Đặng Hoàng Hiếu đã viết:
Một ngày chán ốm lên được, đi học rồi đi về :(
bạn Hiếu chăm học nhỉ, mùng 2 tết vân đi học như thường!!hehe
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

nghỉ làm gì nhiều, đi học gặp bọn bạn Cứt vui hơn nhìu, tết tây ở nhà chán òm
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

@ Hương: con này chằng hiểu vấn đề j` cả???thứ 2 cứ đến trường như thường, nhưng rồi đến nơi, ông bảo vệ bảo: "hôm nay nghỉ cháu ạ"==> thế là cả lũ kéo nhau đi chơi!!!wa' hoành tráng còn j`??
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Điều vui nhất và cũng đáng nhớ nhất hôm ... qua là buôn nửa tiếng vào trong tp HCM với "người ta", thật may là mình chỉ trả tiền 10 phút còn 20 còn lại thì "nó" trả :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Lạnh............lạnh...................run cầm cập.............ngồi nhà + đi học, hết 1 ngày mùng 2/1. Mai lại thi HK Tin :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm nay chết cười.
sáng ngồi chết dí ở bàn học, cố làm xong cái ca dao. định chiều đi học nhảy.
ai dè con Thẩu nó kêu lớp nhảy canceled.
thế là ngồi lôi thằng anh mình lên Hàng Ngang Hàng Đào đi mua đồ :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay cũng suýt đi học nhảy, may mà biết nó đã toi :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

xem Tiger buồn cười không chịu đc
cứ như xem boxing ý
mk cái bọn trình bóng thì lùn , chỉ táng nhau là giỏi :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Buồn cười vật ạ, như xem box Thái ấy :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Top oi, cai nay cu giong 88 y.
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

mấy ngày nghỉ liên tiếp xảy ra những chuyện vui và buồn
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay đi học rồi, chán ốm lên được, chiều nay lại còn thi Tin :-&
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

tồi tệ, điểm thi học kì văn được có 6
hic hic , văn 7,2 hic hic
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Yêu HAO, hôm qua đi chơi với HAO vui quá:x
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Ôi, đời hẩm hiu, thầy cô trả vài bài thi học kì :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

chết mất thôi!!! hôm nay xem trộm điểm văn học kỳ: 5 điểm có chết ko cơ chứ!!!==> hs tinh tướng k heo cũng chẳng được mất rồi!!huhu
 
Back
Bên trên