::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Chúc mừng năm mới ::..::

Nắng trông ấm quá... nhưng đủ sức váy ngắn lon ton ko >_<

Anh bảo trời lạnh thế, tôi nói, trời lạnh hay lòng anh lạnh, anh chẳng nói j`, tôi bỏ qua.

Chiều nay là lần cuối cùng tôi-yêu-anh đứng bên cạnh anh tổ chức cho buổi offline lần 3 :)) nói thật nhé, trông mặt anh thật ngố...

Chiều nay tôi sẽ ngồi và nhìn anh, lại cái ánh mắt cố-chút-nào để động viên anh, tôi biết anh sẽ thêm dũng cảm khi nhìn vào mắt tôi...

Sao tôi cứ phải để anh dựa vào nhỉ >_<

Anh bị dạt vòm sang Korea do lười học đấy /:) anh cút đi đi /:)

Anh đi mà làm máy bay, rồi anh đi mà đâm vào bầu trời của anh...

Cút ngay >_< =;
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Chúc mừng năm mới ::..::

Fuk me ,Fuk you ...

then nothin' to say ...

Fuk ...

Bad day
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Chúc mừng năm mới ::..::

Fuk me ,Fuk you ...

then nothin' to say ...

Fuk ...

Bad day

<):)
Just a practise exam. Your chance is still ahead.
Try harder and harder and believe in what you can do such as passing an entrance exam, being loved by Su, etc,.

And i will **** u if u lose...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Chúc mừng năm mới ::..::

Cứ như ko phải là mình

hiếm hôm nào ko thấy buồn ngủ

Làm việc để cho những thứ khác trôi đi /:)'

Những điều ko hề mong muốn nhưng phải xảy ra /:)
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Chúc mừng năm mới ::..::

Hi vọng.....
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Chúc mừng năm mới ::..::

"... We're all alone, no chaperone can get our number. The world in slumber, let's misbehave ...."

trời ơi :| Nghe khủng khiếp quá :|
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Chúc mừng năm mới ::..::

hôm nay chơi bài ván nào cũng thắng
muốn nói với một đứa bạn là đừng buồn linh tinh nữa, ai cũng có vấn đề của riêng mình, và ko phải ai cũng đủ sâu sắc để nhận ra, hoặc ko muốn nhận ra sự quan tâm của n~ ng xung quanh
thế nhưng lại ko gặp:p
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Chúc mừng năm mới ::..::

Iu lớp mình quá :x :x
Iu cả mình nữa :p :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Chúc mừng năm mới ::..::

skipped classes :-$
học chăm vào /:)
mai T3 :-"
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Chúc mừng năm mới ::..::

Khỏi gặp

Đủ vấn đề rắc rối lắm rồi 8-}

Từ khi ......

học hành lên

còn tư cách xuống dốc :))
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Chúc mừng năm mới ::..::

Bực mình rồi, chưa bao h bực như thế.
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Chúc mừng năm mới ::..::

One more time... Face the world without you...

Đi tìm... giấc mơ mang tên mình...
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Chúc mừng năm mới ::..::

Xin dc rồi \o\ /o/ :x :x Vui quá ^^ Còn mấy ngày nữa thôi :x HN :x
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Chúc mừng năm mới ::..::

ối dời bạn Vo sang tới bển mà vẫn skipped class à
thật nà bản tính khó sửa

journal ngày hôm nay
vớ vẩn thôi nhưng cũng bận
ngày mai kiểm tra 2 môn không biết làm thế nào :| sử thì dài ngoẵng dễ đến 8 trang
kĩ nông thì không phân biệt nổi bú sữa với bú sữa đầu
đều bú chứ khác m i e gì nhau nhể :| =))
oai dời,
nẫu quá
mãi chưa đến Tết, còn mua cái đàn
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Chúc mừng năm mới ::..::

ôi Văn ... :x

ôi Lạc :x

ôi "tàu" :x

ôi T*s* các vị ... :-$

về cơ bản là khá ngoan :x

[ tại sắp ốm :-$ ]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Chúc mừng năm mới ::..::

Hết việc để làm .

Chán , nhưng cũng chẳng phải buồn đau gì

Chẳng biết cảm xúc bây h là thế nào :|
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Chúc mừng năm mới ::..::

... võng :x :">


ty ko đổi thay

...
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- 2007 -=- Chúc mừng năm mới ::..::

skinhead + punk = gì nào ?
 
Back
Bên trên