::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- Hà Nội - Đông đang về? ::..::

gặp được rồi :x đỡ lo hơn :x
nhưng trông cậu bị tiêm mà xót hết cả ruột :((
rồi cả lúc khóc >.<
cố lên nhớ :)
>:-D<:x:*
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- Hà Nội - Đông đang về? ::..::

mia thằng kim :(( xót cái gì :(( xót = tao ko :((
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- Hà Nội - Đông đang về? ::..::

con nhà Bèng bon chen ít thôi :)) chết vì ngu :)) ai bảo khoe là có 2,5 triệu =))
thế bữa trưa nay ai trả ;;) đừng bảo lại mày nhớ =)) đừng bảo 3 đứa chúng mày đầu đít trả tiền ăn =)) tao tự tử đấy =))
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- Hà Nội - Đông đang về? ::..::

Không nên để cái tâm trạng chán nản này theo chân mình mãi

có lẽ như thế , giá mà ...........:|
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- Hà Nội - Đông đang về? ::..::

Hôm nay đánh dấu ngày trở lại với HAO sau mấy tháng trời vắng bóng mà ko ai nhó :-<.
Ko sao, từ giờ sẽ là ngườ đáng nhớ :D
-------------

Hôm nay đánh dấu ngày trở lại HAO sau mấy tháng trời xa cách nhớ nhung :-<
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- Hà Nội - Đông đang về? ::..::

Chẳng nói câu nào ...

1 ngày nắng ấm nhưng lòng thì lạnh nhạt hơn được :))
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- Hà Nội - Đông đang về? ::..::

Giá hôm nay được nghỉ học thêm Toán thì thích nhỉ ::D
Thôi, đi tắm....hú hú...
Viết mail rồi...
Căm thù lắm
Ghét lắm
Giận lắm
Yêu lắm :x
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- Hà Nội - Đông đang về? ::..::

Muốn nghỉ thì chỉ cần gọi điện bảo tắc đường là xong mà :|

Nghỉ nhiều chán quá , chẳng muốn nghỉ , đi học cho có hứng mấy buổi rồi bùng tiếp vậy 8-|
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- Hà Nội - Đông đang về? ::..::

Ai lại thế:))
Dạo này chăm ngoan được 1 hôm thì nghỉ Lý
Mai 3 Tiết...Ôi ^^
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- Hà Nội - Đông đang về? ::..::

đã bảo là nếu về thì gọi mình về cùng, rút cục lại ko nhớ, chán thế chứ lại

hôm nay thiệt là hay
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- Hà Nội - Đông đang về? ::..::

oai.. lạnh quá.. :(( Mình đúng là chịu lạnh kém :"> Haizzz.. Nhớ :"> Ghét :x lúc nào cũng bảo ghét meow thôi :(( nhưng mà meow yêu lắm :"> :x
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- Hà Nội - Đông đang về? ::..::

Mùa đông là mùa ... quấn lấy nhau =))

Với em thì mùa đông là mùa em đi tìm cái gối 37 độ cho riêng em, bi h em có rồi, cái gối đấy dễ thương quá ^^

Nhưng thấy ng ta làm bài ko đc, em lại đau lòng, lại ko nỡ rủ ng ta đi với mình, vì em và bạn bè em làm phiền anh nên anh mới xao nhãng học hành, thi học kì, mà em còn thế ... thế thì thôi em sẽ ko liên lạc với anh đâu, chỉ trừ phi anh gọi em sẽ đi, và chỉ trừ phi anh chắc chắn sẽ ko ảnh hưởng, còn ko em ko đi đâu >_<
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- Hà Nội - Đông đang về? ::..::

Vẫn thấy buồn chán . Chẳng hiểu buồn chán thế nào ...

Chỉ là 1 điều gì đấy rất ....bâng quơ........

Sao cứ phải đâm đầu vào .......
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- Hà Nội - Đông đang về? ::..::

:)| buồn ngủ rồi :)|
ngủ nào i-)
vừa nói chuyện được 1 tẹo :D
ngủ thôi i-)
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- Hà Nội - Đông đang về? ::..::

Kiến trúc...Kinh tế...Tài chính...Xây dựng...8-} 8-} 8-}
Blah blah blah....8-}
Rốt cuộc vẫn không đọ được Bách Khoa :x Nhờ... ;;)
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày -=- Hà Nội - Đông đang về? ::..::

Bạn mình ngốc quá :))

Nhà mất điện h mới lên đc b-(

Dù sao cũng đỡ lo hơn 1 phần :|
 
Back
Bên trên