::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Bão làm cho nắng rực rỡ :X ::..::

AAAAAAAAAAAA 1 ngày thật là Xì tin :)) ngủ đến trưa rồi lát chạy lên giỗ ông, sau đó chiều họp btc 8-| khỉ 8-| chả nhàn lắm :((

Sao mí anh ý ko thương em đi tu rồi mà còn rủ rê em :((

break rùi thấy nhẹ lòng ^^
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Bão làm cho nắng rực rỡ :X ::..::

chết mất
cả ngày hôm nay phải ở nhà
bít làm gì đây
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Bão làm cho nắng rực rỡ :X ::..::

Phóng xe trên đường , mong gặp đc đứa nào đấy mà chẳng thấy mống nào #:-s

Trời vừa nắng vừa gió , đẹp thế này mà ko ra khỏi nhà thì phí :-<
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Bão làm cho nắng rực rỡ :X ::..::

Chán rồi:))
sái tay rồi:((
ko đánh máy dc nữa mất:((
Thế này thì chết tôi à:((
koooooooooooooooooooooo:((
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Bão làm cho nắng rực rỡ :X ::..::

nếu như chị biết là em chưa bao h có 1 cái khăn.....:)
nếu như chị biêt chưa từng có ai đan khăn cho em.....:)
nếu như chị biết ..........:)
có lẽ chị sẽ ko nói như vậy....
thấy buồn buồn :-s
có cảm giác mình đang ngày càng xa bạn bè vậy :)) :(
hôm qa 8-|
vẫn như mọi khi nhưng câu trả lời là 1 câu cáu gắt :))
rồi thì thằng bạn thân lại sắp ra ngoài ở :))
chán hơn được :))
may mà.... :x
thế là đủ.... :x
làm cho mình thấy vui hơn:x
khi có 1 người lúc nào cũng quan tâm lo lắng :x
thích thật đấy :D:x
thanks :*
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Bão làm cho nắng rực rỡ :X ::..::

Nếu em biết là ko phải lúc nào người khác cũng có tâm trạng vui vẻ để nghe em nói ...
Nếu em biết là chị ko thích nghe những chuyện của em vì chị cũng có chuyện mà ko thể nói ...
Nếu em biết là có lúc chị thấy ghen tị với em (thật đấy) ...
Cảm giác của em cũng giống chị, và nó là thật đấy
...........
Mệt mỏi ....................
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày ::..::

Ko hiểu cuối cùng sẽ thế nào

Chẳng hiểu sao có người luôn vô tư , chẳng quan tâm tới mọi chuyện thì luôn thành công .

Có những người rất giàu nghị lực mà thất bại nối tiếp thất bại .

Đâu phải ai cũng có được 2 chữ may mắn ....
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày ::..::

Bé cưng ngốc nghếch nào gửi cho chị bài "Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm"...làm chị khóc...:((
Dù bé là người yêu chị bây giờ và đang muốn chia tay chia chân với chị...
Hay bé là cái thằng chị từng rất yêu giờ muốn quay đầu lại tán chị...
Hay chỉ là một đứa ất ơ thầm thích chị trong một khoảng thời gian nào đấy...
Thì chị cũng cảm ơn...
Nhất là về công bé thức đến 12h20 sáng để gửi quà tặng âm nhạc cho chị, là chị phục lắm rồi...
Thanks bé nhé...
(cả năm làm em bé của các anh/các bạn rồi, hôm nay tớ tức lắm, xưng chị gọi bé với cả thiên hạ cho sướng).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ::..:: Nhật kí ngày ::..::

chờ đến ngày đại chiến :x
Man thắng Chelsea cũng thắng :x câng bằng qá :x
chẳng hiểu làm trò gì 2h đã mò dậy trong khi ngủ lúc 12h 8-}
chờ đợi 1 cái buzz hay ol chỉ để nhìn thấy 1 cái nick sáng...:)
..............
xin lỗi chị...:)
Thinking of you die mất rồi :D ^__^

đói rồi :(( trong HAO thay loạn emoticons làm mình nhầm :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ::..:: Nhật kí ngày ::..::

Nhạt nhẽo

Dù sao mai cũng đi chơi

Chẳng biết mai có đi ko 8-|

Chờ đợi ....
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày ::..::

đứng chờ gần 1 tiếng và kết quả là fải bò vào đến hàng net mới có thể gặp anh yêu qua cái màn hình máy tính =)) đời đến thế là cùng.. :)) Đầu quay quay rồi 8-| Can tội lúc về gió ơi là gió.. mà mình đi đường ko đội mũ :((
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày ::..::

Lại thay đổi rồi

Chẳng còn động lực nào để đi cả

Thôi lại tiếp tục chiến dịch ..8-|

Buồn .
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày ::..::

Tự tìm lấy niềm vui cho mình, dù nhỏ , nhưng cũng là niềm vui, phải biết trân trọng và nắm bắt ^^

ko sao cả, tay trắng vẫn vậy cả thôi, vẫn cứ tiến từng bước, ... chà ^^ vui quá ^^
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày ::..::

Còn 8 ngày nữa thôi :(( Học mãi mà chả có cái j vào đầu :(( Tự nhiên bày ra cái mock exam khổ ng >.<
Thg Kim điên tình :))
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày ::..::

Phí mất 3 ngày chẳng học hành được cái quái gì b-(

Ko hiểu tuần này sẽ đi đến đâu nữa :|
 
Back
Bên trên