::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Những ngày mưa ::..::

Cứ tưởng hôm nay là ngày may mắn , hóa ra là hôm qua .....

Mệt quá , muốn ở nhà ngủ thôi , chẳng chơi bời đâu nữa 8-}

Mình đang lừa hay bị lừa thế :|
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Những ngày mưa ::..::

Mệt thật đấy, ko ngờ có nhiều chuyện xảy ra thế này.....
Bình tĩnh giải quyết từng thứ 1 thôi:|
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Những ngày mưa ::..::

hôm nay lên bảng gỡ con 1 Văn :D được 8 :x nhưng bà ý vẫn để con 1 :(( ác thế là cùng :((
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Những ngày mưa ::..::

Hum nay cả lớp chết Văn điểm chác kiểu này chỉ có nước sang Nga mà học :))

Hum nay ko ăn kem nữa

Hum nay phóng xe như điên trên đường về nhà

Hum nay bt ko vui cũng chả buồn

Hum nay là đc 1 tuần = 7 ngày vậy là còn 3643 ngày nữa
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Những ngày mưa ::..::

Vừa về mệt quá chẳng muốn thức thêm tí nào nữa 8-}

Mai lại còn đống bài phải học thuộc và 2 tiết khốn khổ :|

Thật là chán :(
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Những ngày mưa ::..::

đêm nay cơn bão số 6 đổ ập vào VN :D
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Những ngày mưa ::..::

Tại sao... lại 1 lần nữa a làm thế ...

Tại sao lại như thế...

E sẽ ko trách a, ko yêu cầu hay đòi hỏi a nữa ...

Chỉ xin đừng làm những điều mà a ko muốn làm, đừng làm cái j` khi a ko thoải mái, đừng ép mình theo ng khác khi a ko muốn, và đừng nói xin lỗi e nữa, e đã chán nghe lắm rồi...

Bây h e quờ quạng và ko thể nắm bất cứ cái j`, kể cả ko khí, kể cả niềm tin...

Làm những việc a phải làm đi, đừng vì e, e ko muốn làm vật cản, vì e đâu là j`...

E ko giận vì e ko có quyền được giận...

A làm việc đi, đừng chú ý đến e... e chỉ ... quá mong chờ, quá tin tưởng, có thế thôi...
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Những ngày mưa ::..::

Dg chơi ở London :D Mai đi lượn shopping :D
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Những ngày mưa ::..::

Bão sắp về rồi:(
Trời nắng quá:-<
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Những ngày mưa ::..::

Chờ đợi ....

Buồn quá .......

Biết trước rồi mà vẫn chờ

Để nhìn thấy nik sáng lên ............

1 lần thôi , trong 24 X 7...................
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Những ngày mưa ::..::

nick đấy không bg sáng , mãi không bg sáng ...

chỉ có cách chờ đợi và thử vận may gọi người ta xem sao thì may ra ấy mới có cơ hội

đừng buồn vì chuyện này vốn dĩ kết quả đã là không tốt nên add được nick là may rồi
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Những ngày mưa ::..::

Nàng lọ lem...

Khi mở cửa ra mình mong chờ điều j`?
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Những ngày mưa ::..::

hôm nay tạch lý cùng con Rắm :)) cặp bài trùng :)) Văn cùng 1 lý cùng bị oánh dấu bài :))khổ thân thằng bé lại dính con 1 Lý :( chỉ tại thằng Đệ đồng bóng củ bựa X( thể loại già rồi mà còn thích mặc quần bò bó. trông chẳng khác nào con quái vật X(

ngoài chuyện học hành bị dính 2 phát đấy ra thì mọi thứ đều tốt đẹp :x hôm nay trên lớp ngồi 20 phút được 150k :x ở lại đến h mới về nhà :D mệt nhưng mà vui :x

mong rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp mãi :)
no pain, no sorrow.......:)
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Những ngày mưa ::..::

Nếu mà để ép buộc làm thì cũng chẳng để làm gì

Tớ cũng chẳng cần . :|

Ko sáng thì chỉ biết đợi và đợi thôi ........

Vừa về , đú đởn phóng xe qua cầu vượt ......

Bụi bay mịt mù ...........

............
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Những ngày mưa ::..::

Dạo này bận bịu học hành...không onl...hôm nay không coá đứa nhắc thì chắc cũng quên lãng HAO rồi, chả hiều bao lâu rồi không lên post bài nữa......Hôm nay cảm thấy thật yêu mấy đứa...vẫn nhớ cái câu " làm j` mà ngồi đần ra buồn hơn cả nó thế, coá phải chiện của con đâu..."..."chiện của bạn là chiện của mình mà...". Vẫn nhớ cái lúc nắm chặt tay con bé an ủi nó là phải coá niềm tin, phải hi vọng...rồi lúc sau lại thấy thật vui thay nó khi nó đang hạnh phúc......my beloved friends:x...4 anh em siêu nhân:p

Tối về rồi thì lại thấy buồn...Hà Nội mùa thu...thật lonely và thật chạnh lòng, thèm ăn cái j` đấy wa', muốn đi ăn KFC à...nhớ:((
Những bước chân dường như ngắn lại để rồi con đường như dài thêm ra......
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Những ngày mưa ::..::

đệ cuối năm bỏ hết lo j`
tao còn bị 1 2 3 ngôi sao :)) toàn văn với sử khỏi đỡ luôn :))
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Những ngày mưa ::..::

far far away.......................
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Những ngày mưa ::..::

sang tháng mới rồi |-)
hôm qa là vừa tròn 4 tháng :) nhiều chuyện xảy ra quá :) nhưng bây h thì tốt đẹp rồi :) hi vọng sẽ mãi như vậy.........:)
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Những ngày mưa ::..::

tối qua đã làm 1 việc ngu ngốc :(( Hối tiếc
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Những ngày mưa ::..::

Làm gì mà ngu ngốc hả mày :-/
Nghe cô Hương hát chắc :D
 
Back
Bên trên