::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay lạnh wa', nhìn cái nhiệt kế (ở trong nhà!!!!) thấy nó xuống còn 17 độ .... ặc ặc, ngồi chat mà run cầm cập!!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Mới mua mũ nè, thấy cũng OK :D Mẹ Khanh chọn cho đấy, yêu mẹ Khanh lắm :*
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hay nhất là ngày mai cả lớp lên Văn điển
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Mai thực hành rồi mà vẫn ko biết hành tía , cà tím , thà là tía nó là kí rì ( mà ko biết mình viết có chuẩn ko nữa , hic ! )
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Tình hình bây giờ là đang rất lạnh !!
Ngồi gần cửa gió lùa ghê quá
đi ngủ thì ko ngủ đc vì nhớ em quá

em oii !! em đang làm gì thế !!!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

oh!!!!lãng mạn thía!!!!!!!!!giá như có người nói với tui câu này :)) |-)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

vui vui chiều nay lại được nghỉ tiết để tập văn nghệ
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

He, hôm wa, đã phát hiện ra 2 thứ có thể vùi dập định lý Pitago: Định lý hàm số Cosin và HÓA HỌC!!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hờ hờ, vui lắm. Chiều hôm nay chắc lại ăn lự đạn của Hoàng rồi. Ngày thứ 3 lão dạy thay. Amen
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay Toán được nghỉ 1 tiết của Mr Khải
đã quá
ko có gì hạnh phúc bằng được nghỉ tiết của Bao Công
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay phát hiện ra Mr Nghĩa toàn cho bài trong sách nâng cao, chép đuwocj cả 5 bài, sướng
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

ong Nghĩa giống ông Sơn :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Bà Hạnh không giống ông Nghĩa và ông Sơn :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Điều hay ho nhất ngày hôm nay là trời thì rét căm căm, trong khi bọn nó khốn khổ đến trường để cày thì mình nằm nghỉ ốm ở nhà. Sướng.
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

mày bị 3 điểm Anh đấy , sướng cái con khỉ gì :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Đạt Anh ơi, tình hình chung mà mày. Thế mày bao nhiêu điểm???????
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hơn mày, cả lớp có vài đứa dưới 5 thôi, còn lại là trên :))
cần tao up ảnh bài mày lên ko :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Cực đau khổ.
Chưa xem hết trận nhưng biết chắc là VN thua rồi, ***** hôm nay nó đá như lìu
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

lâu lắm rồi ko viết bài nào trong topic này, vì làm rì có điều rì hay ho mà viết :(
điều tồi tệ nhất là trận VN INDO tối nay :(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

VN:0-3:INDO!!!!!!!!!!Thất vọng ....
Ngày đen đủi,thằng thủ môn lớp tao lại còn bị rách mắt=> ngày mai không biết đá đấm ra sao đây....
 
Back
Bên trên