::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Còn nhiều bài chưa làm thật... cả tối lại chẳng làm gì nữa mới gay chứ... :|
Tập lại thói quen đọc sách... phải lấy lại chút ít phong độ thôi... b-)
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

1 ngày mưa lâm thâm...lã chã...rửa sạch toàn bộ niềm vui lẫn nỗi buồn:| ...niềm hi vọng mới sẽ lóe lên ngày mai khi mà 1 tương lai sáng sủa bắt đầu:)>- ,never give up b-) ...
Mưa...mưa...mưa vẫn rơi lã chã...:|

Chả hiểu mình đang nghĩ j nữa...:))...2 per kể ra cũng mệt thật...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Lại thấy chán

Mệt...
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

1 tuần mới lại bắt đầu :)
-------------------------
oài còn 1 bài nữa là lên đến 3400 :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

ừa 1 tuần mới bắt đầu
bắt đầu = viẹc quên mang tiền cho xíu à :))
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Trời hết mưa nhưng vẫn còn âm u...mây đen che kín bầu trời...Gloomy Sunday đã qua...để lại...hẹn gặp lại! :)...Friends Forever...:(
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Cuối cùng, ánh sáng ở cuối đường hầm đã lóe lên...:D:D
Quá khứ ơi, hãy ngủ yên đi nhé...:)):))
Tối nay nhiều bài quá...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Mệt thật! Nhưng mà vui, vì đã connaitre une bonne chose :D
Nguyên 1 bài exposé chưa đụng tới, nguyên 1 đống Văn, Lý, Hóa chưa chép!

Bon, vì tương lai đi P..., cố gắng :|:|:|:|
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Một ngày ảm đạm. Trời mưa lất phất => ko thích thế này, thà cứ mưa to còn hơn. Cứ đi lang thang mà chẳng biết sẽ đi đâu. Buồn.......
Mong ngày mai sẽ khá hơn....
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

hôm nay lúc mưa lúc tạnh mệt muốn chết..........
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

một ngày mưa phùn, thời tiết lạnh lẽo và trong lòng cũng thế
hôm nay mới phát hiện ra mình hát không hay nhưng hát bè thì ổn phết
hay hay
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Chẳng hiểu mình có làm j` sai không nữa...tự dưng thấy mọi thứ xung quanh.........:(:)((
Hôm nay mưa, lần nào mưa cũng thấy buồn:|, nhìn thấy trời âm u, lòng mình cũng "âm u" theo.......dù sao cũng muốn cảm ơn ai đó về cái áo mưa.....:x
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Viết được 1 bức thư, cởi được cả tấm lòng! :|:|:|
Trời mưa phùn, đúng cái mưa của mùa xuân, nghĩ tới P..., lòng xốn xang lắm! :x
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

lại cãi nhau
điên à?
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Mai lại kiểm tra Lý rồi... không được trên 9 thì HK này mất HSG mất thôi... :((
Còn Sinh nữa chứ... dạy như c... ức chế không thể tả... X(
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Ối trời, mai kiểm tra Lý à:|, sao bi giờ mình mới biết nhỉ:((
Đành vậy:)), lại còn Sinh nữa :(, dạo này chả hiểu cá gì hết á:((
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

KT lý , lạy chúa lòng lành ...
Làm ăn ngon trớn , đại thành công :)) ...
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

đùa chứ,khó chịu quá,bực mình lắm rồi đây X(X(X(

----------

đùa chứ,khó chịu quá,bực mình lắm rồi đấy,phiền phức+vô duyên X(X(X(
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Mai là 1 ngày kinh hoàng...
Bao nhiêu môn mình ghét dồn hết lại vào cùng một ngày...
KT Lý, ước gì mình sẽ đừng bí...
QK ơi, hãy ngủ yên đi, đừng bao giờ trỗi dậy nữa...
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Oh my God...hôm nay là ngày j mà ai cũng nóng quá dzậy rứa?
Mai kt...chết rùi...học thui...
 
Back
Bên trên