::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: ::..:: Nhật kí ngày - :x Happi Val3ntin3 day :x - :) Sweet heart :) ::..::

[::. yAnn .::]

Hì, có thể Valentine năm nay k phải là 1 Valentine như mong đợi, nhưng nó cũng là 1 Valentine vui vẻ và khó quên :x :x :x

... k cần phải xin lỗi đâu :D hôm nay vui lắm :x

Tối nay về nhà nhận được 1 cái tin nhắn :x :x :x tẹo nữa thì bật khóc trên xe bố :">

>:d< Hà ơi, 17t rồi đấy >:d<
:x :x :x
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Re: ::..:: Nhật kí ngày - :x Happi Val3ntin3 day :x - :) Sweet heart :) ::..::

Valentine cũng là lúc em thấy mình còn quá yêu anh, nhưng em sẽ ko thể hiện tình yêu của em nữa để anh ko phải khó xử để anh có thể đến với người con gái ấy vì em biết rằng mình còn may mắn hơn người ấy rất nhiều......I LOVE U SO MUCH...:(:)(:)(:)X
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - :x Happi Val3ntin3 day :x - :) Sweet heart :) ::..::

Dù cho hôm nay buồn lắm, nhg em vẫn nhận ra được tình yêu của anh dành cho em lớn vô cùng... cũng như, em yêu anh:)
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Valentine - Hà nội gió, nhưng vẫn hiền và ấm. Đủ để một bộ đôi NMX đi xe máy giữa Hà Nội. Hạnh phúc, ngọt ngào.... :x
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Hôm nay trời mưa to, mưa đêm :) Gần 5h rồi vẫn đang rả rích >:-D< Thích quá, mưa của em :) Trời còn lâu mới sáng.
Hứa rồi, đem cầu vồng đến cho em nhé ;)
Em nói nặng lời nhưng sao em vẫn tin :)
Ít ra, em tin một niềm tin chắc chắn vào support, vào cầu vồng :)
Mưa, xanh mướt :wink:
Em 17 tuổi tròn
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Dư âm Valentine vẫn còn... lại được nghỉ tiết...
May mà bà Anh đã giành phần thắng trong cuộc chiến giành quyền dạy tiết cuối...
Tuy nhạt nhưng còn đỡ hơn là phải học Sinh... :|
Bài tập còn nợ đọng nhiều quá...
Tuần sau lại căng thẳng rồi... chán...
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Bài tập xếp hàng chờ làm , thôi thì được tí nào hay tí ấy ...
Vẫn ko thấy trả lời :| ...
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Híc híc...ặc ặc...ko thể tưởng tượng đc ngày đầu tiên sau Valentine thế này đây....:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

-____- , ngày như dở hơi ấy , hơi bị ức chế :( :(( :((
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Ngày thứ 3 chân tu =D>=D>=D>
Nghỉ Lý Pháp Hùng già, học làm giè, càng ngu thêm! :)):)):))
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Ngày học chán không chịu được... học chả ra đâu vào đâu...:|
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Cả ngày học phải chờ đến tiết cuối mới bớt nhàm chán...
Lý Hải kiểm tra bài cũ 25'... nghỉ sớm 10'... nói chung là học 10'...
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

một ngày đáng căm thù, tồi tệ, không làm gì ra hồn cả. Cảm thấy như mọi thứ chống lại mình
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

oài đụng hàng rùi
chẳng lẽ lại thay
đến chán
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

một ngày học khá là nhắng và cũng khá là vui
tự nhiên trời lại nóng, thấy mọi người mặc đồng phục trông hay hay
mấy ngày tới sẽ kiểm tra nhiều, cố lên nào
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

@Bảo Ngọc: em sẽ mãi là em của ngày hôm qua, để mỗi lần nhìn lại, em thấy mình không thay đổi|-)
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

It's better to light a candle than spending hours cursing the darkness.
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

ở nhà chán phát điên lên :(

cố lên nào, khỏi đi nào :(

ghét quá :(

8-|
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

1 ngày được bao nhiêu là việc, vui hết chỗ nói:D
+ Interview: Dù được dù không, vậy cũng đã quá mãn nguyện :D Merci bcp mon prf:x:x:x
+ DS: Tiếp nhận được kiến thức mới, học vui vãi chấy =D>=D>=D> Quyết tâm cùng Ams giành giải:D
+ Cả nhà đều rất vui mừng với 2 tin trên :D TUYỆT CÚ MÈO :D
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

"Em cô đơn rồ dại của tôi ơi" :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên