::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: ::..:: Nhật kí ngày - Merry Christmas And Happy New Year ::..::

Sao hàng xóm mới của mình lại xinh thế...
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Merry Christmas And Happy New Year ::..::

ặc, chết nhá sư huynh nhá
hóa ra người mà sư huynh phải hướng dẫn du lịch là cô bé hàng xóm mới ah?
nhất huynh còn gì
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Merry Christmas And Happy New Year ::..::

Nguyễn Thùy Linh đã viết:
ặc, chết nhá sư huynh nhá
hóa ra người mà sư huynh phải hướng dẫn du lịch là cô bé hàng xóm mới ah?
nhất huynh còn gì

Đã nói là ko phải mà...
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Merry Christmas And Happy New Year ::..::

khuất diệu anh đã viết:
20 năm nữa B-) Mình sẽ vác tiền về xây lại cái cổng trông thẩm mỹ hơn :p :))
Chỉ cho con zai mình:" Đây là trường ngày xưa bố mẹ học :p" :))
Ak ak, mình thật liên thiên :p
Mong là 20 năm nữa sẽ làm nên sự nghiệp B-) :p

Hôm nay mưa mưa, lạnh lạnh :) Áo thơm thơm mùi đặc trưng :), bánh chuối Peaceful.., nhỉ :)
Chym :p >:)
sao cạnh chữ Chym lại là emo :p :eek: :eek: :eek: 8-} 8-} :-& :))

:p

sáng nay dậy muộn, kết quả của 5 ngày ăn chơi 8-}. bùng học cả buổi sáng rồi :(

hôm qua hơi đuối nên đi chơi cũng bt :p

đc cái buổi tối thik thú :x :x :x
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - 4 Ngày - Happy New Year 2006 ::..::

Một ngày nhàm chán...
Đi học thì rất là nhạt... tiết TD nghỉ cũng chẳng có gì chơi...
Hai tiết sau thì ang Lý Hải và bà Anh thi nhau nhét chữ vào đầu mình...
May mà có mấy quả quýt giúp tẩy não được chút ít...
Chán chả buồn phù du...
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - 4 Ngày - Happy New Year 2006 ::..::

trời lạnh quá,lạ còn âm u nữa:( tự nhiên lại buồn
mệt chiều lại phải đi học rồi:(:)((
nhớ,nhớ ngày hôm qua đi chơi vui ,nhớ một ai đấy mà chẳng biết nhớ ai
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - 4 Ngày - Happy New Year 2006 ::..::

Chết con rùi, tháng này mà tiền dùng net quá 100 K mẹ sẽ cắt mất thui:((, lạy trời :(
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - 4 Ngày - Happy New Year 2006 ::..::

Thế thì chắc là bạn Trung bị cắt rồi :)
Hôm nay có nhiều sự kiện thật, đến chết mất thôi 8-|
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - 4 Ngày - Happy New Year 2006 ::..::

Hôm nay nhiều sự kiện với ai chứ với tớ và với lớp tớ thì quá là nhạt nhẽo ...
Hôm nay trời thì vẫn mưa mưa , không khí u ám , nhạt ...
Chả bù cho mấy hôm trước chơi bời , nhảy múa , phá phách , mong cho sớm đến tết ...
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - 4 Ngày - Happy New Year 2006 ::..::

Gửi em:

Cám ơn em đã cho anh một khoảng thời gian ý nghĩa nhất trong cuộc đời anh, ít nhất là cho đến bây giờ, anh mong em đừng bao h quên những gì đã là của chúng ta, vì thời gian sắp tới có thể sẽ khiến những gì tưởng chừng là ko thể phai nhòa trở thành quá khứ. Hãy cứ làm những gì em cho là cần và anh sẽ luôn ủng hộ em, chỉ cần em nhớ là anh luôn ở bên em, hãy coi đây chỉ là một dấu chấm phẩy trong đoạn văn rất dài mà chúng ta đang viết, đừng vội dùng dấu chấm, hãy để dành nó cho sau này, vì bài văn ấy có thể sẽ phải dành thời gian suốt đời để hoàn thành, và anh tin cuộc đời sẽ cho nó điểm 10.

< anh ko sao đâu, em cứ vui vẻ lên, đừng lo cho anh, anh ko chết đâu mà sợ :D>
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - 4 Ngày - Happy New Year 2006 ::..::

mấy hôm dầm mưa khiến bi h ốm nặng rùi :(:)((
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - 4 Ngày - Happy New Year 2006 ::..::

Đỏ ơi, hay :D
Hỏi ra thì thằng viết cũng chẳng biết gì :)) Thật là 8-}
Hôm nay à? Um, dun no
Chấm phẩy :) Chanh thích cái này :) Bài văn mà mình phải dành cả cuộc đời để viết :) Bài văn điểm mười với những dấu chấm cảm ngọt ngào cũng có khi cay đắng, mệt mỏi, những dấu chấm hỏi bâng khuâng, đôi khi lo lắng, băn khoăn, những dấu ba chấm xao xuyến, đôi khi yên lặng
Bây h là dấu chấm phẩy hay là ba chấm nhỉ?
Chym
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - 4 Ngày - Happy New Year 2006 ::..::

Ai dùng nick của thằng Đỏ mà viết được bài tâm trạng thế nhỉ.
@Chanh: mày đừng lo, tao tin là dù có những khoảng lặng, những lúc sóng gió thì chuyện của mày nhất định sẽ tốt đẹp. Mày sống đẹp như thế thì nhất định sẽ hạnh phúc, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi, vui lên em nhé.
Hôm nay đi học đúng là chán, làm Anh như dở hơi, cuối giờ xuống gặp, nói chuyện với ny một tí rùi về làm văn.
Chả bít mai học hành thế nào.
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - 4 Ngày - Happy New Year 2006 ::..::

hôm nay bực mình hết sức

cả ngày chả đc cái vẹo gì tốt lành
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - 4 Ngày - Happy New Year 2006 ::..::

tối hôm nay
k coffee
k game
k làm gì cả
ngồi 1 mình
trong bóng đêm
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - 4 Ngày - Happy New Year 2006 ::..::

Bỗng nhiên thấy hai chữ "trở về" thật là ấm áp :)
Mọi người ơi, nhớ là ở bên Chanh nhé
Biết là phải dựa vào mình là chính nhưng mà..thích dựa mối người một tí :"> :p
Đùa thôi :)
Hôm nay cố làm hết stat :x
Mai còn làm present :x
Mẹ mua cho cái vòng hay hay :D Một niềm vui nho nhỏ :p
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - 4 Ngày - Happy New Year 2006 ::..::

Ghét nhất bị cho leo cây...

Nghe như mình là monkey :))

Đời phù phiếm thật - vui một thoáng - điên 1 thoáng - giận một thoáng - thèm ăn nhiều thoáng :p

Năm mới sắp sang rồi, mà tâm trạng k vui chút nào :( /:) ko muốn giận nhưng vẫn cứ phải giận - KO THỂ THA THỨ ĐƠN GIẢN THẾ ĐC
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - 4 Ngày - Happy New Year 2006 ::..::

Vương Văn Cường đã viết:
tối hôm nay
k coffee
k game
k làm gì cả
ngồi 1 mình
trong bóng đêm

thủ d.. :))
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - 3 Ngày - Happy New Year 2006 ::..::

hôm nay đi học vui vui, không ngờ mình lại 10 công dân, choáng váng
cuối giờ thấy ny lên lớp, ngồi nói chuyện với ny, hạnh phúc
một ngày đi học tốt đẹp
mong rằng mai cũng thế
 
Back
Bên trên