::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Cố lên chỉ cần qua môn văn là được rùi :))
Còn các môn khác thì không sao, phòng mình toàn nhân tài :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Inter thắng!!!!!!!!!!!!!!!:)):)) 1 ngày mới có vẻ ổn,hi vọng chiều thi văn cũng ổn.
mọi người thi tốt nhé.
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay 0407 thi tốt nhá :x

****
Con Ze bảo hôm nay với hôm thi Toán là ngày khắc tuổi :|
K hiểu thi thố thía nào đây:|

----------

Hôm nay 0407 thi tốt nhá :x

****
Con Ze bảo hôm nay với hôm thi Toán là ngày khắc tuổi :|
K hiểu thi thố thía nào đây:|
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

đề khó lòi mắt , cũng may là giám thị dễ chứ ko thì chắc tử rồi :( !!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

đúng là khắc tinh ! :(( sao lại thi vao đề Xuân Diệu --> bỉ ổi we!!!!!! chẳng biết bịa cái j`! tình iu với chẳng tình đương :(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm nay gặp bà trông thi kinh quá :(:)(:)(( xao XUYẾN :(:)((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Trời, hum nay đề văn khó dã man mày mà cũng bịa được một ít :))
Cầu mong mai thi Anh dễ hơn mình nghĩ :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

amen cho con sống sót qua tuần thi tập trung!

dời ạ,mới đc hôm thi đầu mà văn khó quá,làm tinh thần anh em nản!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm nay mình là đứa đầu tiên nhận đề
5 phút đầu, cả phòng choáng váng
5 phút tiếp theo, cả phòng nhìn nhau cười
hóa ra mình không học bài là một điều sáng suốt
mai thi Anh chắc mình đứt tiếp
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Thi văn đặc biệt hứng khởi, câu 1, viết lăng nhăng... ko hy vọng lắm...

Câu 2 sao mà yêu Xuân Diệu thế, đúng bài mình yêu nhất... dễ phân tích nhất... bám vào mùa xuân mà phân tích... dễ hơn mình tưởng... Ze ze ơi :( đề dễ đấy chứ, đúng bài tao thích nên mạch văn tuôn trào, bôi những mặt thứ 1 của tờ thứ 3 (k có điểm lời phê)... thế là xong cái môn bố của của nợ /:)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Một số đứa nói chiều thi Anh chỉ cần ôn bài 4,5 còn một số thì bảo ôn tất, nên theo ai đây???:)), thôi thì ôn kĩ bài 4, 5 rùi qua loa bài 1,2,3 vậy :))
Chúc thi Anh tốt :)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời
cuối cùng thì mình cũng nghe được câu muốn nghe
amen, cảm ơn trời
mong rằng tinh thần phấn chấn sẽ giúp mình làm Anh tốt hơn
chúc cả nhà thi tốt
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

KH ra đề:-s
xác định :D :))

nắng lên roài :D :)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

he^t' lanh. ro^i` beo' nhi

:D:-w
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Ơn trời, hum nay đề anh khá là dễ, kiểu này chắc từ 9 trở lên :)):))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay ko những làm Anh tốt... đá PS2 bùng nổ...
Mà còn vui vì đã cứu được biết bao sinh linh...
Hi vọng ngày mai sẽ có ng cứu mình...
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay ko những làm Anh tốt... đá PS2 bùng nổ...
Mà còn vui vì đã cứu được biết bao sinh linh...
Hi vọng ngày mai sẽ có ng cứu mình...
Đừng sợ VA, tao sẽ cứu mày mừ :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay xả láng!
-901
- Số tiền của quý khách là: 599.500 đ được sử dụng đến.... (đoạn này tắt luôn vì đang còn sướng quá!!!!)
Bài Anh trên cả wonderful (maybe lúc trả bài thì có thể là dưới cả hopeless)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nguyễn Hà My đã viết:
Thi văn đặc biệt hứng khởi, câu 1, viết lăng nhăng... ko hy vọng lắm...

Câu 2 sao mà yêu Xuân Diệu thế, đúng bài mình yêu nhất... dễ phân tích nhất... bám vào mùa xuân mà phân tích... dễ hơn mình tưởng... Ze ze ơi :( đề dễ đấy chứ, đúng bài tao thích nên mạch văn tuôn trào, bôi những mặt thứ 1 của tờ thứ 3 (k có điểm lời phê)... thế là xong cái môn bố của của nợ /:)

im ngay! bít j` mà nói!

tao đâu cóa đc t/y như bọn mày :(( căm thu` XD==> mạn phép sỉ nhục trong lúc ức chế! đc cả hum nay thi Anh==> **** --> pó mạc!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nguyễn Việt Anh đã viết:
Hôm nay ko những làm Anh tốt... đá PS2 bùng nổ...
Mà còn vui vì đã cứu được biết bao sinh linh...
Hi vọng ngày mai sẽ có ng cứu mình...
câu bài kinh thế
bài này mày post bên box lớp mình rùi mà :))
công nhận hôm nay đề Anh cũng dễ, toàn SGK, đúng là kiểu ra đề của cô KH
tinh thần đang phấn khởi nên mình làm bài cực ổn
mong rằng lúc trả bài cũng sướng thế này
chúc cả nhà mai thi lý hóa tốt nhé
 
Back
Bên trên