::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

điều vui vẻ nhất của ngày hôm nay là bị rơi di động
điều tồi tệ nhất của ngày hôm nay cũng là bị rơi di động
trạng thái chân không ............................................
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Làm bài xong, ra ngoài đường cảm giác thoải mái, dễ chịu :D
Yêu cuộc sống
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

--Hôm nay chuẩn bị kiểm tra: vui vẻ, run :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

nhớ/;), 1 năm nữa:)....zzz, 20$ :), e-card:)....đợi:), mãi...mãi:)



aja!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Cuối cùng cũng xong nhẹ cả người, việc thi` nhẹ, nhưng chòng phòng chờ đợi mà oải quá :-s
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

ngày hum nay tưởng là ngày khốn nạn nhất tuần hóa ra thành ngày vui nhất :D :)) Sinh thì lão cường gù đã nghỉ >:) ko bị kiểm tra bài >:) Lý định kiểm tra 15 phút thì thầy Cử đã bị bài "Bụi phấn" làm cho ngây ngất nên quên lun :)) chả là lớp tui có tiết mục văn nghệ đầu h :))
còn tiết gdcd đã đc thông báo là kiểm tra 15 phút roài hum nay lại tập hát tiếng Trung lấn sang cả giờ gdcd :)) khỏi kiểm tra :)) b-) Một ngày vui :)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hoàng Như Ngọc đã viết:
ngày hum nay tưởng là ngày khốn nạn nhất tuần hóa ra thành ngày vui nhất :D :)) Sinh thì lão cường gù đã nghỉ >:) ko bị kiểm tra bài >:) Lý định kiểm tra 15 phút thì thầy Cử đã bị bài "Bụi phấn" làm cho ngây ngất nên quên lun :)) chả là lớp tui có tiết mục văn nghệ đầu h :))
còn tiết gdcd đã đc thông báo là kiểm tra 15 phút roài hum nay lại tập hát tiếng Trung lấn sang cả giờ gdcd :)) khỏi kiểm tra :)) b-) Một ngày vui :)
Hum nay mình suýt được nghỉ Sinh, giá mà học sáng như các bạn Trung thì chắc đã ko có GV dạy thay :-s:-s
Thể dục được 10 ngon re :D Sướng :D:)):))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

lâu lâu ko đi chơi thế này :D :) cũng hay:p :x
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

--Ah ha, hôm nay em bắn được mấy con vịt trời, tối nay có món nướng ( miam miam:x :* :x )
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

sáng nay nghỉ học thêm , đỡ quá , ngủ thêm một giấc nào , dạo này thiếu ngủ trầm trọng quá !!
Ko biết bao giờ mới tới đông đây :cool: !?
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Sáng nay ở nhà chán thí mồ :|:|
Mai chắc vui rồi :>
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

no quá:p:D

thu sang, đông sắp về roài;) :)

...:)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

ams thắng rồi
kỉu này khéo nhất bảng
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Chi tham ăn :D:P đã viết:
no quá

thu sang, đông sắp về roài

...
uhm, hôm ny hơi lạnh lạnh, uhm, sắp thoát khỏi đồng phục rồi :D:D:D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Mai kt Lý :(( phải làm thêm gần 3 chục bt Hóa :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!

Quân nhìu lời>:) đã viết:
uhm, hôm nay hơi lạnh lạnh, uhm, sắp thoát khỏi đồng phục rồi :D:D:D

[-x cái ông này, ăn lắm:"> ko có nghĩa là tham ăn:> :p...hehe
to eat is to live;),to live is to eat:p
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

:eek:
ko tin tin nổi
trước của phòng mình
vẫn đang đầy tiếng ve kêu râm ran8-}
ko hiểu gì cả 8-}
sắp đến mùa đông rồi cơ mà8-}
hay mấy còn này bị ngu nhể:p
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Trời trở lạnh rồi, bắt đầu rục rịch chuẩn bị áo thu (mùa khoe đồ).

Chắc sẽ có thêm vài đợt gió mùa đông bắc nữa, nhiều vào để trường cho bỏ mặc đồng phục :x
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

cố lên

phép lạ :)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

1 project:family tree
1 assignment:economics
10 more hours to do...
 
Back
Bên trên