Chuyện lui xe thì ok...Vì xe chạy lên Lạng Sơn có rất nhiều chuyến trong 1 ngày mà...Mình có thể xuất phát từ Hà Nội lúc 10h sáng cũng được...Tớ sẽ đi hỏi giờ xe và thông báo cho mọi người cụ thể vào thứ 2 tuần sau.
Lịch trình đi sẽ như vậy nè
Sáng thứ 7 : 10h xe khởi hành
12h20 đến Lạng Sơn, xe sẽ dừng ở phố Bát
Cả đoàn vào nhà nghỉ Tô Thị. Giá 60 ngàn 1 phòng 3 người 1 ngày/đêm. Nói chung phòng ở được.Phòng tắm có 3 phòng tắm khu tắm chung...Vệ sinh sạch sẽ.
Thuê nhà nghỉ xong qua quán cơm bụi ăn...Ăn uống xong về nhà nghỉ nghỉ ngơi...
Chiều 2h sẽ đi một lượt các động Tam Thanh, Nhị Thanh...Đến chiều tối sẽ quay lại nhà nghỉ tắm rửa nghỉ ngơi rồi đi ăn.
8h tối lang thang các phố, ăn ốc xào và đồ nướng đặc sản Lạng Sơn...
12h về nhà nghỉ ngủ. Có thể đánh bài hay làm gì cũng được
CHủ nhật : sáng 8h dậy...Có 2 lựa chọn...1 là lên Mẫu Sơn ngắm cảnh...2 là lên cửa khẩu Tân Thanh...Ở đây thì có mấy cái chợ đông lắm, rẽ nữa.
Tạm thời vậy đã
To KV : Giờ xe khách tốt lắm mà...Mình đi kiểu Tây ba lô nên chấp nhận chút nhé
