Nhật kí 0811 ~ Dòng Thời Gian.

Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

mình bị dẫm vào cái thép ở trại khối mình => đau chân
dẫm vào lọ sơn ở trại khối lí => đi mât đôi dép
lúc đầu mất cốc => bị lớp Hoá chèn ép 2k một cốc => tiền vốn =tiền thu => ko lãi tí nào =((

tội nghiệp bạn LG
khối lý chỉ là chẳng may thôi.chả ai muốn đổ sơn ra đấy hại mọi ng đâu =)) (mùi ghê bỏ xừ)
dù sao cũng sorry bạn (mất đôi dép thì đau thật) ;))
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

..hqa khối toán kó team nhảy hút khách => đạt zải "camp view" cao nhất trog các trại..:-":))=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

mình không biết vụ sơn :-"
tội nghiệp bạn Dolly thật :(
thứ 7 thác loạn về nhiều người ốm quá :|
khối lý đáng ra phải có giải khối làm ăn lãi nhất nữa ;;)
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

Khối nào chả lãi hả bạn

Có lúc còn trốn ra ngoài đi PR đc kha khá =))
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

haizz, thế mới biết lớp mình chúng nó chơi ác . Ai có cái chiêu pr là chụp ảnh chung vs mình mất 10k còn nếu mua đồ thì chụp free =)). Hôm qua cái ông j chụp mà ko mang máy, đi mất một lúc về sau về vẫn nhớ về đòi nợ =((
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

Hôm qua đi bán sandwiches cho khối mình :)) Bạn Nhật quảng cáo kiểu gì mà sau khi nghe xong đoạn mua bánh dc khuyến mãi free hugs thì chả ai muốn mua nữa. Hic. Anyway mình và các bạn đã bán dc hơn 1 giỏ bánh, khoảng 15,16 cái gì đó :D
Hị hị hôm qua mọi ng` khen mình xinh. Bạn Dè này, bạn Thùy Link này, các bạn khối anh nhà mình, các anh chị khối lý...< khi đi cùng vs sb :"> Và sb nữa. Nhưng bản thân tự thấy hôm qua trông thân tài ma dại ko thể tả dc. Hay có khi lúc về đến nhà mệt quá nên trông phờ phạc như thế.
Bóng bay của khối lý ko biết bay :(( Bức xúc từ hôm qua đến h luôn à. Ảnh thì bị con THảo bựa lỡ tay del hết, chờ mãi chả thấy đồ dở hơi up ảnh lên gì cả. Hic, ảnh hứa hẹn là chả đẹp đẽ gì nhưng vẫn muốn xem :p
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

m` bị ốm sau vụ ăn chơi ;-<
M` cũng đã dính sơn khối Lý:-ss:">
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

hqua từ đầu đến cuối trại toán đều có số lg khán giả rất đông đảo, bõ công 2 con mặt dày xông đến chỗ đông các ce phụ nữ "ôi trại toán có mấy em đẹp zai vl í m ạ :|" - " uh nhất là cái em joker" :)) mấy s sau thấy các chị các em rảo bước đến trại mình hết :"> bán liêm sỉ vl :"> =)) =))
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

Hqa lang thang chả nhìn thếy chi sất:(
Mãi mới kiếm đc chỗ ngon đứng thì bạn j CE lên cơn abc xyz:-ss Chả bít là cơn j chỉ bít đứng cạnh bạn í:-ss Sợ gần die:-ss Đã định giúp bạn gọi cấp cứu thì chả thếy bạn đâu:-s Hóa ra bạn đang ở trên sân khấu:-ss:-ss:-ss
Làm mất tất của ECU:(( đang định đập đầu tự vẫn thì con Nga xuất hiện:x Đời tràn as.
12h kém 15 về nhà:-s Sướng ko ngủ đc...
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

khối m` 15k/ 350ml côca:-t
nh dù sao vẫn mwc:>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

khối m` 15k/ 350ml côca:-t
nh dù sao vẫn mwc:>
Đắt gấp 3 lầm khối Sjnh!:-t
Tại sao mình toàn đứng ở trại khối Lý mà ko thấy vụ sơn của Chuối nhở!
Bóng bay của khối Lý ko biết bay, buộc lại ko chắc ~> nó đã tuột khỏi dây cầm
Và sau 1 hồi đc làm đồ chơi của các anh 12 Lý 2, nó đã chui đi chỗ nào rồi ý! =(( :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

Một chiến dịch mới lại bắt đầu

Chiến dịch HẬU NHAT =))
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

Hức, ghét ở nhà một mình, biết thế đi xem đá bóng rồi về trường đú đởn :( Hết NHAT rồi nên chả có lý do gì để dc ra khỏi nhà :(
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

:-w bị ốm sau khi NHAT diễn ra, ăn uống thất thường:-<.
Buồn..buồn lắm:-<. Buồn lắm:-<... Một chuỗi ko kết thúc nổi:-<.
Một ngày ngủ chưa nổi 7 tiếng:-<. Hôm qua chỉ vỳ bai thực hành mà m` ngủ có 4 tiếng:-w. Kết quả là cô Dung ko thèm thu:-w.Fí công:-<
Hôm qua ngày 20-10:-w. m` cảm jác m` là đưa con gái buồn nhất quả đất rồi đó vầy:-<. Đựoc thầy CN tặng ngay cho một tiết đứng góc chép bài (mà m` chỉ có bắng nhắng<bản tính> tý thôy vầy đó) trong khi m` chỉ muốn ngã xuống do quá mệt:-<.
Sáng nay dậy tuyên bố ko đj tham quan K9 nữa :-<. Cà bố và mẹ đều khều m` ra chỉnh cho một hồi nhưng bô smẹ đã ko chỉnh đựoc một đưúa bướng như m`:-w. Lúc đầu m` cũng muốn đi lắm vầy đó:-< nhưng mà có nh` chuyện làm m chả muốn đj nữa :-<. Thời jan đó m` định để dành cho việc ngồi nha một m`:-w, ốm một lũ gấu bông:-w, nằm bẹp trên jường và than thở một m`:-w và ngủ bù cho khoảng tgian m` mất ngủ:-<Mình vẫn đang suy nghĩ lại về việc có đj hay kô như lời bố mẹ nói:-w
alone:-<...wanna cry...:-<....
Everything isn't alright now:-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

tội nghiệp bạn Chuối quá :( =((
hôm nay điểm số của mình vô cùng thảm :-s
K9 à :-?
cứ đi thôi :D
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

Hôm nay có đánh nhau trong căng-tin
Để biết thêm chi tiết, xin gửi tin nhắn đến số: 0902...ngày mai hòa mạng=)) =))=))
Xin cảm ơn^:)^ ^:)^
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

Sau khi bị khều ra chỉnh tiếp trongn bữa ăn tối nay, M` đã bị bắt đj K9:-<.
Bố mẹ: Con đi đi:-<. Điên àh mà kô đj:-<. Lớp cs 17 đữa cũng đj:-<. Con đi đi:-<. còn ở trong danh sách ko:-/. Đừng có rút ra đó:-w.
p/s: bố mẹ tiếp tục chỉnh m` sau khi thầy Hải gọi đến nhà bàn bạc với bố m`(trg? ban PH) cái j đó về vụ xe cộ:-<.
Mình: con kô đi thỳ sao:-/.
Bô mẹ: đi đi con:-<. Ở K9 cũng có cái hay lắm đó:-<. đi mới biết đựoc chứ:-<
Mình: thôy rồi:-< con sẽ suy nghĩ:-<. Mai trả lời
Bố mẹ: còn suy nghĩ j nữa hả con:-w. Đi đi:-w
Thế đó...Và cuối cùng, m` đã quyết định đi vỳ m` ko muốn nghe thêm bất cứ sự dụ dỗ nào từ bố mẹ nữa:-<. M quyết định bỏ ra một ngày nằm dài thườn thượt trên jường của m` để đi cùng cấc bạn. Hi vọng cấc bạn lớp khác sang chơi cùng lớp m` vầy đó:-<. Lớp m` hình như có 17 b. đi thỳ fải:-<.
Mình lại bị chỉnh thêm về vụ ăn uống:-<. Bố mẹ đã đè đầu cưỡi cổ bắt ăn vầy đó:-/. Tại sao hai vỵ phỵ huynh đáng kính và đang yêu của m` suốt ngày khều m` ra bắt ăn là sao:-/. Ko ăn có sao:-<. Chán vật vã:-<
 
Back
Bên trên