truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn có cái hay của nó là ngoài yếu tố "ma" thì nó còn cung cấp cho ta một chút về bối cảnh sống của nhiều vùng miền trong nhiều giai đoạn lịch sử của Việt Nam. Đó mới là cái đáng quý và ý nghĩa hơn hẳn những thứ truyện ma vớ vẩn khác đấy Nghĩa ạ.
VD có truyện nêu ra bối cảnh xã hội nông thôn miền Bắc trước 1954, có truyện về một thị trấn nhỏ của miền Namtrước 1975 , có truyện lại kể về cuộc sống của di dân Việt Nam từ Campuchia trở về nước sau cuộc chiến 1979.
Các mối quan hệ xã hội phức tạp ,chằng chịt , các quan niệm sống của người dân qua nhiều thế hệ, đôi khi kèm theo cả những sự kiện chính trị nổi bật , được trình bày với ngôn ngữ địa phương đặc sắc... là cái làm nên sự khác biệt của truyện Nguyễn Ngọc Ngạn (trong đó đương nhiên có cả truyện ma) .
Anh tin là nếu em thử cảm nhận nó theo một cách khác thì sẽ khám phá ra nhiều cái thú vị lắm.