--==(*Nghĩa Địa 12 Sinh*)==--

Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Đặng Hồng Hạnh đã viết:
Kill bắt Ỉu phải chọn giữa bố nó và you-know-who.Dù rất xót xa nhưng Ỉu vẫn phải đi theo bố nên Ỉu đã quyết định trao duyên cho Nhĩ.Chi tiết
mẹ ơi đc đấy nhở
012.gif

thế chiện típ theo thế nào ;;) ;;)
Nhĩ trao duyên cho Tư Duy chăng
gem23.gif
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Huhu, cả nhà kể cho con nghe chiện hnay ở CV Lênin đi, chán quá, trong lúc mọi người đang năng nổ, nhiệt tình bán đồ từ thiện thì con lại chết dí ở cái chỗ bảo tàng, người thuyết minh thì ko có mic, cứ xô xô đẩy đẩy, chen chúc mà chẳng nghe được cái gì, thế là tự ai nấy xem, tự đi xem tranh ảnh rồi đọc các cái dòng chữ ở dưới, vậy mà cũng có nhét được cái gì vô đầu đâu cơ chứ? 8-} Cũng may là còn chụp được ... mấy cái ảnh! ;;)
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Trời ơi!!Ớt hôm nay không đi quả là đáng tiếc. Hôm nay đi vui lắm.
Chi đây này,đến muộn có 1 chút mà những người khác đã bán gần hết rùi. Đến sau nên gặp ai họ cũng bảo là mua rùi, đến là khổ..may là còn bán được 1 ít.hihi.không thì...
Mọi người này năm nay bố Ớt làm ban phụ huynh đấy. Nghe mẹ Chi kể là bố Ớt đề nghị ban phụ huynh cho chúng mình đi chơi 2 ngày đó..Sướng thật..Còn đi đâu thì phải bàn sau nhưng thế là tốt lắm rùi..mọi người nhỉ??
Cám ơn bố Ớt nhiều nhiều nha!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Trương Phương Chi đã viết:
Trời ơi!!Ớt hôm nay không đi quả là đáng tiếc. Hôm nay đi vui lắm.
Chi đây này,đến muộn có 1 chút mà những người khác đã bán gần hết rùi. Đến sau nên gặp ai họ cũng bảo là mua rùi, đến là khổ..may là còn bán được 1 ít.hihi.không thì...
Mọi người này năm nay bố Ớt làm ban phụ huynh đấy. Nghe mẹ Chi kể là bố Ớt đề nghị ban phụ huynh cho chúng mình đi chơi 2 ngày đó..Sướng thật..Còn đi đâu thì phải bàn sau nhưng thế là tốt lắm rùi..mọi người nhỉ??
Cám ơn bố Ớt nhiều nhiều nha!!!!
đâu mà
hình như các fh đều đề nghị đi chơi 1 ngày thì phải ;;) ;;)
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Lê Ngọc Yến đã viết:
Hê Chi đô nói chi vậy
thà học thầy Hóa năm trc' còn sướng hơn học thầy Hinh:(( :(( :((
Học bùn ngủ chít đi đc
Hay Chi với Yến đi cắt máu điiiiiiiiiiiiii
Hay lém Chi ạh:smoking: 3:-o :drummer: :guitar: :love3:

Đổi ko? ;;);;);;)
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Kill bắt Ỉu phải chọn giữa bố nó và you-know-who.Dù rất xót xa nhưng Ỉu vẫn phải đi theo bố nên Ỉu đã quyết định trao duyên cho Nhĩ.Chi tiết

Nói cho bọn mày lần cuối là tao chán cái kiểu này lắm rồi đấy /:) Đừng để lúc tao cáu lên tao ko chịu đc, ko hay lắm đâu :))
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Oài! các bạn hum nay làm người bán vé dố vui ko? ;));))
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Nói cho bọn mày lần cuối là tao chán cái kiểu này lắm rồi đấy Đừng để lúc tao cáu lên tao ko chịu đc, ko hay lắm đâu
:)) :)) =)) vô đối :)) =)).
Oài! các bạn hum nay làm người bán vé dố vui ko?
bọn nó toàn nhằm ng` nhà mà chém,dzui hông b-)
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Trời ơi!!Ớt hôm nay không đi quả là đáng tiếc. Hôm nay đi vui lắm.
Chi đây này,đến muộn có 1 chút mà những người khác đã bán gần hết rùi. Đến sau nên gặp ai họ cũng bảo là mua rùi, đến là khổ..may là còn bán được 1 ít.hihi.không thì...

Huhu, khổ quá cơ, mình đã bảo mình biết là vui lắm rùi mà ...! :((
Tiếc đứt cả ruột gan ra đây! :((
Nhưng là bí thư nên tinh thần trách nhiệm phải đặt lên hàng đâu, hi sinh lợi ích cá nhân mà nghĩ đến công việc của tập thể :>, bởi vậy, ko đi, điểm danh ko có, cuối HK, xếp loại chi Đoàn lại đứng trung bình yếu thì chắc cái cổ mình nó rơi xuống đất mất! 8-}

Mọi người này năm nay bố Ớt làm ban phụ huynh đấy. Nghe mẹ Chi kể là bố Ớt đề nghị ban phụ huynh cho chúng mình đi chơi 2 ngày đó..Sướng thật..Còn đi đâu thì phải bàn sau nhưng thế là tốt lắm rùi..mọi người nhỉ??
Cám ơn bố Ớt nhiều nhiều nha!!!!

Hehe, chính hắn, Ớt đã bảo rùi mờ, phải đấu tranh đến cùng để được đi 2 ngày, chứ đi 1 ngày chán bỏ xừ, thà ở nhà còn hơn! (:|

đâu mà
hình như các fh đều đề nghị đi chơi 1 ngày thì phải

Đâu cái mẹ cháu ý, đi thuyết phục mẹ mày đi là vừa kưng ah! /:)
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

hum nay tao bán gần đc hết 8 xập vé,đi bán vui thế,bán xong mới bít người Việt Nam chỉ giỏi ăn theo thoai,nếu mà cả 1 hội đi cùng vs nhau,có 1,2 thằng mua thì cả hội đấy sẽ hò nhau mà mua chứcòn mua lẻ áh,ngồi chờ đấy có mỡ mà húp;;) ;;) ;;) .Cứ sợ là mua rồi thì mang tiếng hay sao í,lại còn mấy ông bà giành giật số sê ri chứ có sợ ko cơ chứ.cả tập vé đang nguyên đang lành xé ngay 1 tờ ở giữa ra mới hay chứ;;) ;;) ;;) .mà thoai,cũng chẳng sao,dù sao thì hum nay cũng rất vui:D.đc quả mũ hơi bị máu,mai anh em mình cùng đội cho bọn nó sợ nhỉ:)) :)) :)) :)) :)) :))


sao tao thấy mình chả bận rộn học hành j` cả nhỉ,đi ra ngoài đường cứ bảo cháu học AMS chắc là vất vả lắm,tao thấy mình nhàn tênh,thảnh thơi vãi ré lun:-? :-? :-? :-? có đứa nào thấy giống tao ko;;) ;;)
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Ặc ặc, còn tao thì đang bù đầu trong đống bt Eng mà con mụ dạy thêm giao, hay mai quẳng bớt cho kưng làm nhá! Mệt! (:|
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

bài tập E í hả,/:) /:) /:) /:),bảo là bi h em bận học lắm,chị cho ít bài thôi,chị cho n` quá 1 luk em ko tiêu hóa hết đâu.bà í có bảo j` thêm thì bảo là chị là gia sư của em,dạy riêng cho em.chị phải soạn giáo án riêng dành cho sức học của em,chị phải làm thế nào để xứng đáng vs tiền dạy chị có đc chứ.ab cabc j` j` đấy.bt Ớt mạn mồm lắm cơ mà:)
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Ah tình hình là hôm nay cô Hoa nhắn tin cho tao là bảo cả lớp thứ 5 tới kiểm tra 15 phút ka ka :D
Mai tao đi gặp cô hiệu phó, chắc chắn sẽ phải thay đổi khcá đi, chúng mày hãy chờ và chứng kiến :))
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

bé nào hỏi ảnh anh Sơn thì có rồi nhá, mang ảnh sang ra mắt nhà trai luôn đi em
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Đặng Hồng Hạnh đã viết:
hum nay tao bán gần đc hết 8 xập vé,đi bán vui thế,bán xong mới bít người Việt Nam chỉ giỏi ăn theo thoai,nếu mà cả 1 hội đi cùng vs nhau,có 1,2 thằng mua thì cả hội đấy sẽ hò nhau mà mua chứcòn mua lẻ áh,ngồi chờ đấy có mỡ mà húp;;) ;;) ;;) .Cứ sợ là mua rồi thì mang tiếng hay sao í,lại còn mấy ông bà giành giật số sê ri chứ có sợ ko cơ chứ.cả tập vé đang nguyên đang lành xé ngay 1 tờ ở giữa ra mới hay chứ;;) ;;) ;;) .mà thoai,cũng chẳng sao,dù sao thì hum nay cũng rất vui:D.đc quả mũ hơi bị máu,mai anh em mình cùng đội cho bọn nó sợ nhỉ:)) :)) :)) :)) :)) :))


sao tao thấy mình chả bận rộn học hành j` cả nhỉ,đi ra ngoài đường cứ bảo cháu học AMS chắc là vất vả lắm,tao thấy mình nhàn tênh,thảnh thơi vãi ré lun:-? :-? :-? :-? có đứa nào thấy giống tao ko;;) ;;)
cóa tao giống mày nè! ;;) ;;) ;;)
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Đan Khánh Phượng đã viết:
Đâu cái mẹ cháu ý, đi thuyết phục mẹ mày đi là vừa kưng ah! /:)
đã hỏi,và mẹ tao đã đồng ý ;;) ;;)
nhanh hok ? 8-|
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Lâu :))

Chiều này bạn Nhĩ dẫn quân đi đánh dota với lớp Hóa ở Đạt lúc 2h nhá :)) Bạn nào quan tâm thì ra cổ vũ =))
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Thui tao ko đi đc nữa đâu có việc rùi
Thế mai hình như lại đc nghỉ Sinh thì phải đúng hông
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Lê Ngọc Yến đã viết:
Hê Chi đô nói chi vậy
thà học thầy Hóa năm trc' còn sướng hơn học thầy Hinh:(( :(( :((
Học bùn ngủ chít đi đc
Hay Chi với Yến đi cắt máu điiiiiiiiiiiiii
Hay lém Chi ạh:smoking: 3:-o :drummer: :guitar: :love3:
Haha!!!Hóa ra Yến rủ Chi tự tử cùng Yến !!!!Xấu quá....lêu lêu...Còn lâu...CHi nói vậy thôi chứ Chi còn yêu đời lắm , ai như Yến...
 
Back
Bên trên