Người quen sơ sơ mở quán gần ams, ủng hộ bà chị ấy tẹo !

vào gọi ly chanh muối thì biết đắt hay ko ngay ấy mà ! có gì đâu ! anh đi đâu cứ táng ly chanh muối ! cho nó ngọt giọng :D mới lại nếu có menu ở đó thì đắt cứ chơi ly lọc đá rồi té !
 
văn cao là Liễu giai kéo dài, xa ams tít tắp
nam cao thì hình như ko có quán đấy 8-}8-} mà có thì cũng chả biết thế nào, trường đang đập phá, xung quanh toàn bụi, ăn bô bô cha cha mà toàn đau bụng 8-}
 
sặc :))
may mà lên HAO quảng cáo :) hẻo nhất đất đất Hà Nội chứ QC chỗ khác nó mắng chết :))
 
mà có sao đâu ! tiện đâu thì vô chơi thôi ! :D
 
* Ngọc Khánh! từ khi em giới thiệu đến giờ, tối nào anh cũng xem bóng đá ở đó, chỉ có bọn anh thôi không có khách khác. Mà giá cả cũng hợp lý, chủ quán là các Cô sinh viên đã ra trường nên cũng tạo được 1 chút phong cách cho quán.

Cảm ơn em Khánh!
 
có điều ! sao chỉ có bọn anh :p mà em là khánh ngọc :D
 
Khánh Ngọc! xin lỗi Khánh Ngọc, có chút nhầm lẫn. Bởi Anh không thấy khách đâu cả, chỉ toàn bọn anh ủng hộ thôi. Tối rảnh chú qua đó xem bóng đá.
 
Back
Bên trên