NGÀY TRỌNG ĐẠI CỦA HAO

Bùi Linh Ngân
(Salazar)

Thành viên danh dự
e hèm, alô, một hai ba bốn...alô...alô.........
Đồng bào có ai nghe tôi nói ko nhỉ?
Có hả? Tốt.
Hôm nay, ngày 1.2.2003 (tức ngày mồng 1 tết năm nay) là một ngày vô cùng trọng đại với thần dân HAO nói chung và ban lãnh đạo HAO nói riêng. Cách đây... năm (hix, các bác đợi em tính nhẩm đã, năm 79 này, nắm 2003 này. À...24 năm) có một con người "vĩ đại" (theo nghĩa bóng) đã ra đời trên quả đất này và đem lại cho chúng ta một admin tuyệt vời theo mọi khía cạnh. "Người" là chủ tịch Box Vui cười và Kinh tế.

Thôi, hết vốn, mọi người nói nốt hộ ạ.:mrgreen: :mrgreen:
Túm lại chúc bác Tống Tuấn thêm một tuổi mới già đời hơn nhưng tinh thần vẫn trẻ trung để các fan box Vui cười được nhờ ạ.

Kính.
LN
 
Thế à, vừa đi cùng hội bạn về nên giờ anh mới biết
Chúc mừng sinh nhật Tuấn. Chúc một năm mới và một tuổi mới thành công và nhiều tình yêu :)
Bây giờ anh phải đi ngủ cái đã. Hẹn gặp lại
 
Chúc mừng năm mới, tuổi mới của Tuấn Tống

:) Chúc cho nhà Tống an khang thịnh vượng, sinh nhật vui vẻ, tuổi mới vui vẻ, năm mới vui vẻ.
 
Ối giời, già mẹ nó rồi. Vừa đi xem pháo hoa giao thừa về đã thành 24 mẹ nó tuổi, cú thật, mình cũng tuổi dê thì phải, thế là thành dê già thật rồi, không phải dê non nữa hụ hụ...:(
Cám ơn em Ngân và bác Tùng nhá. Thôi thì em tuổi dê nhân năm con dê chúc các bác đều...khỏe :(
 
Hê hê, chưa phải dê cụ là được rồi, còn tán được các em là còn khoẻ, bệnh gì cữ :D. Năm con Dê, chúc tất cả các đồng chí tuổi con Dê may mắn, tai qua nạn khỏi, gặp nhiều may mắn:cool: .
1 con dê chưa già đang lang thang, thêm 1 cái tết 1 mình. Bây giờ mà ngồi nghe nhạc Vàng chắc lăn đùng ra chết quá.:(
 
chúc anh Tuấn ăn nói ít ít để đỡ tốn cơm gạo của nhân dân :D
hì hì đùa tẹo, chúc anh tình tài tiền :)
 
chú Tuấn, năm mới sang mà hận vì không được uống chén rượu mừng chú già đi đôi chút. Mấy thằng cu lớp anh đi uống rượu về kể là thấy chú Tuấn lông nhông cùng một bé con nào đấy rất kháu khỉnh, năm mới thắng lợi mới :D:lol:

Thôi, không có rượu thì anh em làm tạm vại bia nhé. Chúc mày vạn sự như ý, dê thêm một chút cũng không sao :beerchug:
 
Chúc chú Tống Tuấn năm mới, thêm tuổi mới, nhiều điều mới, nhiều niềm vui và thuận lợi trong công việc.
 
Chúc Tống sư phụ đủ sức thổi tắt 24 ngọn nến:D
 
Anh cu nhà em oánh đàn, em rống::drummer: :guitar:

"Mỗi mùa xuân sang, bác đây zà thêm một tuổi
Mỗi mùa xuân sang, ngày lên dê cụ càng gần
Dù biết như thế, em vẫn phải tin em vẫn phải tin bác đang còn chẻ
Mỗi mùa xuân về, bác thêm tuổi mới
Mối mùa xuân mới em mừng bác thọ"

Nhà em chúc bác một tuổi mới, một năm mới viên mãn, buôn bán có nhời, nụ cười luôn thắm, à, nhớ tắm cái Board Vui cười, dạo này hơi khắm :D

H-M
 
Chúc bác Tuấn năm nay làm ăn phát đạt, nhiều tiền và nhiều cả tình yêu nữa :) Sang năm mới hy vọng sẽ có nhiều dịp nghe bác chơi đàn hơn.
 
Tống Thùng Rác, tớ thắt mắt tị, cậu phỏng vấn phụ huynh hộ xem ngày này 24 năm trước cậu gào oe oe hay be be cái! hêhê :cool:

gì nhỉ, ờ...chúc cậu năm mới, tuổi mới, tiền tài phơi phới (còn có vốn mà lì xì tớ nữa chứ, nhểy ;) ), tình thì ... he he he... cậu thích thế nào thì tớ chúc thế ấy, thỏa mãn chửa? hị hị :mrgreen:

Ối zời, tị thì quên, chúc cậu sao sao đó để khỏi bị tớ kêu trẻ con nữa, nhểy hêhê :razz: :mrgreen: (conbé mở đài xong phát chạy té khói :mrgreen: )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúc mừng sinh nhật anh Tuấn Tống nhé,chúc anh luôn gắn với Board vui Cười và Board Kinh Tế thôi,chạy lung tung là mọi người khổ lắm :D :)
 

Đính kèm

  • happybd2qq.gif
    happybd2qq.gif
    17.6 KB · Xem: 123
Xin cụng ly với cả nhà :beerchug:. mùng 1 tết thời tiết ấm cúng đẹp quá mọi người ngồi lại đây ta bóc cái bánh chưng làm ly diệu cái. Ơ kìa cô Trang chích lấy hộ anh cái kéo để anh cắt cái gói giò này, cô Miên đọc hộ anh mấy bài thơ kia cái, yên lặng cả nhà nắng nghe lào:...
........
Xuân đến cho đời thêm thăm tươi
Đọc thơ mà thấy cứ buồn cười
Cười vì hôm nay là ngày tết
Tết buồn cười quá mọi người ơi...
...........
Ơ cái cô này, thơ thẩn gì mà chán thế, lần sau thế anh phạt. Thôi cả nhà vui đi nào, leng kenh đi, nào từ cao bằng đến Bắc Cạn nhé. À anh có gói vina đây chú Tùng xem thế nào Robinhut đi cái:smoking:, à để anh nam châm cho, đây bật lửa đây. Ơ em Lan Anh hôm nay cho cả nhà ăn món gì đấy, có phải vẫn món sở trường:canh dê nấu với tương gừng, ăn vào người cũng phừng phừng như dê đấy không, ối mẹ ơi sao ngon thế này, cả nhà thử gắp phát đi không hết bi giờ. À anh cũng có guitar đấy chú Chi nghe nói vừa bảo sáng tác được bài gì đấy về mấy em A3 hát thử cả nhà coi:
:guitar:,......... :dazzler:
Tèng téng teng teng chát chát bùm bùm
Một lần anh qua lối cũ, ngày dài đêm anh mất ngủ
Tưởng như em đang đợi chờ ai bên đương phố
Vội vàng anh bước tới mau, ngỡ chơi cút bắt tìm nhau
Công viên buồn trong đêm vắng chỉ còn mỗi anh
Ôi Linh ngân Linh Ngân, Ôi Linh Ngân Linh Ngân mỗi giây phút anh vẫn gọi tên em
Biết khi nào gặp em để nói lên lời yêu ấy
Chờ hoài mà sao em vẫn cứ mãi nơi đâu
Ôi Linh ngân Linh Ngân, Ôi Linh Ngân Linh Ngân ......
.......
Ôi hay đấy, cả nhà vỗ tay nào ..bốp. bốp..chú Chi dạo này nhiều tâm sự quá. Tình hình năm mới chị Giao và bác Hà có cái gì mới không ạ. Ơ kìa bác Hà trông thế mà uống kém kìa mặt đỏ lung tung cả sao lại để cho chị Tố uống đỡ thế kia, bác Hà thế mà kém. Đàm Linh con đâu mang cho su phụ ít chanh để cho bác Hà ngậm một chút cho nó giã rượu, rượu vang mà bác, đã là mấy tí:D
Huy Anh ơ kìa mày hết đi chứ, số mày vẫn chưa được làm năm con dê như tao nên kém miếng khó chịu thế à, mày như thế là chưa được, tầm lày, nốt đê rồi mai về với con vợ của mày nó cũng không kêu gì đâu.

Cám ơn cả nhà đã dùng với tại hạ đây một bữa cơm năm mới vui vẻ, chúc vạn sự như ý....:beerchug::kiss2:
 
Chúc anh Tuấn tuổi mới thành đạt trong mọi sự, luôn vui vẻ và gặp nhiều điều may mắn:D, năm con dê bít đâu lại được quý nhân phù trợ, nhỉ!
 
bác Tuấn, hết tết thì đi làm đê, xuân đến rồi, nghỉ đông làm giề nữa.

:D
 
Hehe mải mê với tết nhất hôm nay mới biết đã qua sinh nhật anh Tuấn, tiếc quá. Chúc anh năm mới tuổi mới hạnh phúc vui vẻ nhá hê hê. Năm nay năm con dê chúc anh gặt hái được nhiều em hơn nữa trong sự nghiệp ;)
 
chit', cháu bận thu hoạch mấy ngày tết, thò đầu vào chúc chú sang tuổi mới .... (chú thích gì thì điền vào chỗ trống). Đừng đòi làm "thìa" trong cốc cocoa của cháu nữa nhé, cháu vứt thìa sang cho thím đấy. :D
 
Back
Bên trên