National Basketball Association (NBA)

shaq trận allstars năm kia được MVP mà. trận đấy nó quả bị lỗi điểm, rồi chú chạy ra lấy con camera của thằng CDV và vuốt vuốt tóc :)) nhắng vãi
 
Hồi trước thì MJ còn nhắm mắt ném FT, Shaq năm đấy hình như cũng ném FT 1 tay :)) (hiệu suất hình như vẫn thế :)), cầm bón ra ngoài 1-1 với Brad Miller hay thằng C nào cũ của Chicago ý (2 thằng thù nhau thì phải)
 
vừa xem tí trận HOU-PHX, hài vật
vào đầu hiệp 4 thấy 57-102 hay đại loại thế, ~50pts
cả hiệp 4 2 đội chính nghỉ sạch, toàn mấy thằng phò vào đánh bậy bạ, ném toàn airball với cả quăng lăng nhăng, bị stl, blk liên tục, bóng ko bay ra ngoài tí nào, ko hội ý... xem chán hơn cả CBA :D
 
em ứ thích óanh kiểu ấy,chả có tinh thần gì cả,HOU xác định thua luôn từ cuối hiệp 1 rồi.Yao vụng về thấy rõ,quả này west có thằng C như thế thì gay.khán giả cũng chả buồn vỗ tay,Phoenix thì vẫn cứ bắn 3pt hay như thế,T-Mac thì như để giữ tay đến trận All-star là diễn.HOU quả này có khi ko vô nổi playoff.mà các bác cho em hỏi,NBA xếp hạng thế nào đấy?sao Spurs mới thua 12 trận lại xếp thứ 4?
 
No xếp theo Division anh ạ, thăng Spurs tùy thành tích là đứng thứ hai, nhưng lại là thứ hai ở Division của nó mà thằng Dallas đang dẫn đầu. 3 đội đừng đầu chắc chắn sẽ chiếm 3 vị trí đầu trên bàng xếp hạng của conference, thằng Spurs cao nhất trong số những thằng nhì Division nên xếp thứ 4 là phải đạo rồi.
 
thế thứ tự first round của playoff là thế nào. 3 thằng nhất division ko gặp nhau ngay vòng đầu chứ. hay là cứ lấy theo GB.
 
thứ tự của 1st round playoff là
1 gặp 8
2 gặp 7
3 gặp 6
4 gặp 5
:D
1,2,3..,7,8 là thự tự trên conference :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe Nate Robinson cao bao nhiêu ấy nhỉ,chắc chỉ được 1m80 thế mà dunk như thú 8-}
 
không anh ạ, nó cao 5feet 9 inch, tức là khoảng 1m 75 thui, thằng đấy nhảy quá khủng khiếp, nhìn nó nhảy qua đầu của Spudd Webb_huyền thoại slam dunk năm 1986 với chiều cao 5fee7inch_ mới thấy sức bật của nó đúng là No.1 tại NBA rồi. Nate vô địch là quá xứng đáng ! :)>-
He he mà Dirk cũng vô địch 3pt shootout roài, sướng quá! =D>
 
lúc mở tv ra thấy ngay ông igoudala bay từ đằng sau ra úp vãi đái
mấy cái trước em chả xem dc chán thật
 
lượt cuối thằng Nate làm mãi mới đc một quả thành công. nhưng công nhận quả đấy khó. Igoudala thì cố mãi, cuối cùng hết ý tưởng, đành chịu thua, nhưng thua 1 điểm là đỡ rồi.

thằng Dirk ăn gian. quả cuối vòng 1 ko đc tính chứ. loại thằng Dirk thì Allen của mình vô địch rồi. 3 thằng vô đcịh năm ngoái gồm Nash, J.Smith, Quentin đều nhạt nhoà. ko ai qua đc vòng sơ loại. nhìn thằng James to đùng mà thì skill cũng nuột phết nhỉ. Allen có loạt 6-7 quả 3pt liên tục. vòng đầu 19 điểm :D
 
Mấy thằng chấm điểm phần thi Slam Dunk phím nhau rồi,cố tình cho N.Robinson với Igoudala bằng điểm nhau,lượt sau đấy cũng định cho bằng điểm tiếp nhưng lại tính nhầm thành ra chênh nhau 1 điểm... Lúc đấy nhìn mặt mấy ông giám khảo tiếc đứt ruột :)) !!
 
allen của mày sao bằng Dirk Nowiztki của tao được kaka ... vòng đầu nó thả đấy.

phải nói cái quả úp ngược của thằng Iqoudala thật là vãi lúa ... xứng đáng ghi vào sổ sách.

thằng Nate cao 1m75 , ông già kia cũng tầm 1m75 như nó ... thế mà chân thằng này chạm vai ông kia ... nghĩa là nó nhảy cao 1m60 ... hic hic điên mất
 
Nhảy tầm 1m10 thôi,vì phần chân thằng Nate chạm vai Webb là phần đầu gối,chân nó còn co lên nữa mà !
 
Quả cuối, có một người giơ 10 rồi bỏ xuống cho 9 lên, thế la A,I thua, ***** bọn BGK :)). A.I hay thế mà ko được cũng tiếc :(, cái quả bay từ sau bảng sợ Vince làm cũng khó 8-}. Nate thì làm một quả nhẩy qua ông 5'7 8-}, choáng phết. Josh Smith mới vãi :)), để cái băng dính ở gần vạch 3 pt, tưởng nó up từ đấy :)), ai dè ông chạy đến vạch FT mới ụp :|, chịu luôn =)) :)). Cuối cùng được 41, quả cuối phải 53 mới được v ào vòng sau :)).
 
Igoudala cũng vl phết. ụp điên, nó nhất cũng ko ai phản đối. thêm cái MVP trong trận rookie nữa. ko hiểu sao đánh ở Sixer chuối thế. ở Sixer ng ta chỉ biết đến Iverson và Webber thôi. mà nhìn lại, Sixer đánh cũng ngon phết. thêm một Korver chỉ biết bắn 3 điểm, thêm Dalembert blk điên. ko hiểu cái đội này đánh đến đâu khi 5 thằng hóa thú.
 
thằng ôn qua háng 2 lần, cũng lâu chả kém cái bọn bay lơ lửng úp rổ rồi :D
 
nói chung là ku nó qua đầu ông kia, nghĩa là từ điểm đấy xuống đất là tầm 5 feet 9 gì đó ( mét 75) rồi trừ từ bẹn đến chân (chắc 70 phân). Nghĩa là nó nhẩy được tầm hon mét :D ( tầm 40 inch vertical leap, chả kém gì mấy thằng khủng hồi trước 8-}).

Mà A. Iquodala cũng nổi phết đấy anh Nghĩa ạ :D, chẳng qua anh xem box score với fantasy report thì nó chả được nhắc đến mấy thôi :D, little A.I, phòng ngự hay nhất Sixer, toàn kèm tay ném nguy hiểm nhất của đối phương từ năm rookie :D. Iverson năm ngoái còn mua cho mấy cái bling bling (hay đồng hồ) vì thằng đàn em đánh hay quá :D
 
Back
Bên trên