National Basketball Association (NBA)

espn2 truyền hehe lại đúng tuần trước khi mình học,có khi ngồi bên kia xem được
em xem xong sẽ viết report cho cả nhà :))
mà toàn đánh sáng giờ Mĩ,lại phải dậy sớm rồi :|
 
anh HOàng có cái TVU ngày trc em gửi ko. xem trên đó xem có kênh nào chiếu ko. TNT chẳng hạn, hay là CCTV5 của TQ.
 
thấy bảo FIBa sẽ chiếu treen CCTV5 và TV5 àm
 
114 - 69 LOL
này thì Pueto Rico này :))
Starting Paul, Anthony, Wade, Lebron, và Bosh
Có vẻ như là Paul đã có xuất PG chính thức, Anthony đang là USA best player atm. Vẫn lối đánh bắt người toàn sân và pressure với lợi thế về thể hình và tố chất rõ rệt, USA một lần nữa híp PR badly với 44-2 fastbreak points chênh lệch, whooping 30+ turnovers cho PR again.
Đội Mỹ vẫn chưa hoàn toàn nhuần nhuyễn trong lối đánh tấn công nhưng có vẻ như khả năng phòng thủ theo kiểu tao to hơn, tao khỏe hơn, tao nhanh hơn, tao nhảy cao hơn, tao one on one defence khủng thì mày ghi điểm kiểu gì của USA đang làm đau đầu các HLV phần còn lại của thế giới. Pueto Rico khởi đầu hiệp 1 on fire, chỉ thua USA 29-26 khi kết thúc hiệp 1 và thập chí còn dẫn 29-32 vào đầu hiệp 2. Nhưng có lẽ việc phải outrun outjumb các freak of nature của đội Mỹ đã làm các cầu thủ Pueto Rico kiệt sức từ 5 phút cuối cùng của hiệp 2. 39-2 run từ hiệp 2 đến hiệp 3 đã làm các cầu thủ PR sụp đổ và hiện tượng này sẽ còn được tái diễn trong nhiều trận đấu tới của đội Mỹ. Đối phó thế nào đây khi trung phong đội Mỹ là Chris Bosh chạy nhanh như Arroyo :)) trong khi chấp Ramos trung phong PR (7-4) 1 bàn tay khi nhảy cao :)).
Đội Mỹ nó mà hoàn thiện được lối chơi tấn công thì nó crush các đội khác như bug :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
phê nhỉ. Bosh reb, ast đều ổn, vứt cho Wade, Wade tự làm tự sướng hoặc đẩy cho Lebron thì giời đỡ. thêm Paul ast ảo nữa thì NOK cũng bóp được PR chứ chả chơi
 
cái starrting lineup này điên quá nhỉ 8-}

hehe em kiếm được chỗ xem giải Fiba rồi nhưng ngày nào cũng phải dậy sớm vì toàn đánh vào khoảng 6 rưỡi sáng giờ chỗ em :((
 
Lê Hữu Sơn Tùng đã viết:
thấy bảo FIBa sẽ chiếu treen CCTV5 và TV5 àm

ái it on ẹ bọn VTC cắt bố nó CCTV 5 rồi còn đâu :( TV5 thì vẫn còn nhưng chắc chả chiếu đâu :(
 
hô hô mừng thế
sáng hôm qua chat với ông VN cũng đang học ở trường em,hỏi ông ấy là có xem được giải Fiba sắp tới kô,ông ấy bảo là ông ấy vừa xem USA gặp PR xong,đến mấy hôm có giải cứ sang chỗ ông ấy ông cho nằm nhờ sô fa mà xem :))
 
Ngày mai Mỹ đánh với Tàu. Yao đỡ= niềm tin gồi, lại còn vừa hồi phục chấn thương nữa chứ :))
 
Chiếu ở kênh nào mà mày lại xem được thế hả Cộng? Anh năm sau được ra ở ngoài, còn chả rõ có có cable ko í chứ :))
 
90-86 là kết quả trận khổ chiến của USA với Brazil, Brazil chứng tỏ họ ko chỉ giỏi đá bóng mà bóng rổ cũng chả kém ai khi vật nhau với USA một trận giao hữu không khoan nhượng (4 cầu thủ Bra fouled out, Wade fouled out).
Đội Mỹ khởi đầu smooth với 16 điểm chỉ trong vòng 11'31'' của Camelo. Tuy nhiên khi Camelo phải rời sân vì chấn thương đầu gối (có vẻ nhẹ) thì offense của đội Mỹ cũng biến mất luôn. Bra sử dụng zone defense và kết quả là đội Mỹ liên tục ném trượt hết quả này đến quả khác. Trận khổ chiến này đã phơi bày sự thiếu ăn ý vẫn tồn tại trong 1 tập thể quá nhiều sao của đội Mỹ, khó lòng mà có thể có cảm giác với trận đấu tốt khi mỗi cầu thủ chỉ chơi được có 16' ~.~. Đội Mỹ vẫn còn 2 tuần để làm quen trước khi bước vào thi đấu chính thức, tuy nhiên trận đấu này cũng đang là wake up call.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
111 - 88 nghiên về đội tuyển Mỹ trong trận giao hữu với Lithuania.
Hôm qua có xem Spain với Argentina, Spain đánh khủng vãi đái, trừ thằng Gasol ra thì cả đội nó ném 3 điểm cứ tròn trọt, ném 2 diểm, 3 điểm ít có trượt, phản công nhanh thì chỉ 3s là ghi điểm ở rổ đối phương :-s, Mỹ có muốn đánh ăn TBN cũng không phải dễ, quả không hổ danh là đất nước có giải bóng rổ đứng thứ 2 thế giới chỉ sau NBA.
 
có thằng Marcus Gasol có phải em trai của Paul Gasol ko anh Hoàng. Chú này to như con tịnh mà đột như đúng rồi :D
 
Back
Bên trên