National Basketball Association (NBA)

NJ lội người dòng sau 7 game :D, Clippers tương tự :D, Dallas vào final, đập Clipper rồi thua DET 4-1 (DET đập NJ 4-1 :(()
Em ngồi bịa ra kết quả phát :)), hoan toan dua vao cam tinh :)) xem đúng đến đâu :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dallas luộc tươi Spurs ... he he Harris lại tỏa sáng . Thế nhưng người đem lại nhịp độ cho trận đấu vãn là Nowitzki . Lần này anh chuyển từ nhảy ném sang đứng ném ... đứng ở vạch ném phạt 21-24

nhìn chỉ số cũng thấy bọn Spurs bị foul trouble . Chắc lỗi Nowitzki nhiều quá :))
 
hôm nay ra trường xem mr and miss ams,thế là cóc xem mà em cũng chả hiểu nó có chiếu ko nữa
Thế này chắc Dallas thẳng tiến vào final rồi,spurs ko phải đối
 
hnay xem trận SA vs Dallas kịch tính thật. Duncan bị 2 lỗi cuối oan kinh khủng,nhất là lỗi thứ 6 foul out. Nowitzki fi vào,trước mặt anh là Ducan,do bị 5 lỗi nên đứng cách xa có đến nửa mét,Nowitzki chạy thêm bước nữa sát Duncan,bước này thì Nowitzki bị ankle break,đau quá bung cả người lên rồi ngã-->toét 1 phát,duncan ko hiểu chuyện gì,hehe.
có xem mới biết,trọng tài NBA còn nhiều lỗi ngớ ngẩn thế,trách gì các bác các anh trọng tài nhà mình.....
cố lên SA
 
Ghi 27 point thì 21 quả FT 8-}, chịu thật :))
 
dự đoán là Dallas thắng,gặp suns chung kết miền,gặp detroit chung kết
detroit năm nay ko vô đich hơi phí,vẫn hy vọng LAC thắng lại,hôm trước thằn Radmanovic ném 4 quả 3 điểm liền thik phết,tiếc là quả thứ 5 lại trượt
 
hôm nay ngủ dậy mắt nhắm mắt mở bật TV
mở đến kênh RPN..đây là 1 kênh rất lởm khởm của Philllipines,được mỗi cái hay có NBA..
đang định chuyển kênh,bỗng đâu trên TV xuất hiện 1 câu "next on RPN game 3 west semi-final Dallas-San Antonio" = cái giọng tiếng Anh lởm khởm chưa từng thấy...nhưng đủ làm mình tỉnh cả ngủ :))
mở đầu trận đấu,Spurs hơi có tí thay đổi,Bowen kèm Howard,Horry kèm Dirk...nhưng harris mới là sao,anh làm 3 quả lên rổ lỗi điểm liền,cả khán đài như phát điên..hiệp này Spurs đánh vô cùng ểu oải,dallas chắc có lúc dẫn đến 11,12 điểm
đến hiệp 2,đâu lại vào đấy,các match-up lại lặp lại như trận trước.nowitzki bắt đầu nhận ra 1 điều là ném vào thì khó nhưng đột vào kiếm lỗi lại dễ..anh vào vạch free throw liên tọi :)) Howard hiệp này lại bi 3rd foul,đành ngậm ngùi ra bench ngồi..2 đội cùng tiến tỉ số,khoảng cách điểm kô mấy thay đổi
hiệp 3,2 đội đánh càng chắc,hiệp này tỉ số nhích khá chậm và cũng kô nhớ rõ lắm do vừa xem vừa buôn đt với bạn :))
hiệp 4 thì..đến khoảng còn 7 phút,Spurs dẫn điểm lần đầu tiên trong trận :| 80-81 thì phải :| bắt đầu đáng lo đây,dẫn cả trận mà thua thì nhục lắm :| xong dallas ghi điểm, rồi spurs lại ghi,bên này ghi 2,bên kia cũng ghi 2,bên này ghi 3,bên kia cũng 3..tỉ số cứ ở mức chênh 1 hoặc hòa..lúc này duncan bắt đầu thể hiện khả năng hook shot thần điêu,còn các anh cao bồi Dallas thì toàn phi ngựa ô thẳng vào rổ để kiếm lỗi và ném phạt..
chiến thuật của dallas khá có tác dụng,Duncan và Bowen kiếm được 5th foul,nhưng Greg popo vẫn lý cố,ừ thôi cũng sắp hết trận rồi..và Josh howard cũng kiếm được 5th foul trong giờ phút quan trọng này..chưa biết thế nào đây :(
trận đấu đang diển ra đến khoảng còn hơn 1 phút..Stackhouse cầm bóng,anh chuyền cho Dirk..kô hiểu sao lúc này kèm Dirk lại đang là Parker..Dirk dùng sức mạnh và thể hình trời cho để ride to the basket..Duncan đang đứng sẵn ở đấy..Dirk nhảy lên,mặt lộ rõ thâm y câu lỗi...lúc dậm nhảy lên,chân Dirk dẫm vào chân Duncan,anh ngã xuỗng lăn lộn,cả cái sân ồ lên..Duncan got his 6th,and Fouled out,nhưng anh cũng nở nụ cười duyên vì Dirk nằm sân rồi :)) "cứ nắm thế hết series này đi con trai"-Duncan thầm nghĩ
nhưng Duncan đã nhầm...Dallas time out,màn hình tivi hiện ra mấy màn quảng cáo KFC nhạt nhòa và gì đó...và đùng 1 phát,màn hình quay lại với trận đấu với cảnh Dirk đang đứng ném phạt :)) ngợi gì nữa :))
Ginobili vẫn còn cố được thêm 1 quả,giúp Spurs dẫn laị 1 điểm ...stackhouse lại làm 1 quả,Dallas lại dẫn..dm đau tim quá cơ :|
Ginobilli lại cố được quả nữa...stackhouse cũng cố,nhưng anh ném đập vành trước..bỗng đâu Dirk như 1 vị thần ra đè mặt thằng Bowen và reb lấy quả bóng..Barry đành foul ..dirk went to the line with 7s left..
anh ném phạt vẫn ngon như mọi khi,Dallas dẫn lại 1 điểm,104-103,và như mọi trận NBA khác,Spurs xin time out,..trận đấu tiếp tục,Spurs lại time out...dm lâu thế cơ chứ,chả có môn nào như cái môn BR,7s mà lâu vcl...
chả hiều time out làm gì khi mà thằng harris thoăn thoắt trôm được quả bóng,còn 2s và spurs đành lỗi để cho Dallas ném phạt
thằng chóa stackhouse ném trượt cả 2...thằng tội đồ...nhưng may spurs cũng chả kịp làm gì do hết time out rồi :))

cuối cùng..104-103 :x

______________________________________________________

hehe anh Hoàng ơi thằng Harris cả năm nó chả đánh mấy nên sức còn nhiều lắm,tha hồ mà chạy,nhưg thằng này đánh nhiều thì thấy giống thằng parker tức là deck biết assist,TO nhiều và ném phò chỉ có lay up ngon (hôm nay chú này có quả ném 3pt air ball lúc cả đội đang xung làm cho không khí trùng cả xuống:( )..được cái thằng này dribble còn khó lường hơn parker,có lúc mấy quả nó lên rổ phải đối mặt với Duncan,mỗi lần nó vặn sườn 1 kiểu làm Duncan lần nào cũng chới với (Duncan 's a terific defender,right? :D)
trận này Dallas kô make được 3pt như trận trước và bị TO nhiều,double rồi triple team Duncan nên hở các wingman..nói chung cũng còn nhiều cái để sửa..

__________________________________________________________
"I'm not carrying that energy or that confidence that I had last year," Ginobili said in the Dallas Forth-Worth Star-Telegram. "I've been very irregular this season."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nói chung là 2 thằng PG phò gặp nhau, thằng nào khỏe hơn và nhanh hơn là ăn. mà chưa bao giờ thấy chú Parker đánh cho ra hồn ở các trận playoff, đặc biệt là khi gặp PG bên kia cũng đánh theo cái kiểu tốc độ và sức mạnh, lại biết ném nữa là parker ăn cám.
Cái quả lỗi thứ 6 của Duncan thì chuối rồi, nhưng chịu thôi, Dallas đánh cũng ngon bỏ mẹ.
 
mấy con C của Dallas có kèm đc Duncan đâu. toàn lỗi mà. thế mà vẫn chiến đc đều đều nhỉ.
 
Nets chắc hết gas rồi :((, làm chuỗi 30 trận vãi hay rồi giờ chắc tịt :(, VC lại hết motivated, Kidd già rồi, ko lại được Wade nữa. RJ cũng ko kèm nổi nó :((.Giá mà năm ngoái RJ ko bị chấn thương, có khi làm nên chuyện được 1 năm. Năm sau chắc Kidd ko đủ sức chiến nữa :(, mong là mình đoán sai
 
sáng dậy lại thấy CLE-DET 74-72 rồi, kinh thật
điểm thì thấp, đúng toàn bọn def
mà chắc 1 mình thằng James gánh hết, 8TO
 
Xem ra Spurs với Piston ko đến nỗi là invincible nhỉ, nhất là Piston...

James mà dập được Detroit thì năm sau em đổi hết cả đội lấy nó, hứa đấy ;))
 
Còn gần 2 phút nữa, tỉ số là 72-70, hết giớ là 74-72 8-}, thủ trâu chó phết. James 22points, 8 rebs, 9 assists, 8TO công nhận kinh, tí nữa quadruple. Ko được xem nên chả hiểu nó đánh kiểu gì tấn công thì thằng này tự mình chiến được, ko hiểu lúc thủ một mình nó gánh kiểu gì :|?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nếu lúc cuối Parker ném vào 2 quả phạt, thời gian còn 32 giây, ko biết sẽ thế nào.
 
Back
Bên trên