National Basketball Association (NBA)

ố là là, Allen của tôi 10ast, sợ đek gì thằng Nash. Đội mình chắc là thắng 6-3 rồi. hơn đc 3pt, pts, ast, stl, To, và có thể là cả reb.
 
Tmac hôm qua trở lại rồi. 2 quater đầu đánh lởm vãi, được có 5pts ném 3pt còn bị airball. thế mà 2 quater sau nó làm cho 30pts, ghê vãi hàng
 
hôm nay xem cái bọn houston đánh thấy cứ quái quái,cả đội được vào sân nhưng chả thằng nào được đánh nhiều cả,chú Tmac đánh có 27 phút,Yao thì 28 phút,nhiều nhất là thằng wesley cũng chỉ 31 phút 8-}
 
huhu, đi học sáng chả bít cái quái gì về NBA cả mà vao nba.com thì rối tung, anh nào tốt update score cho cả nhà bít đi
 
Tuần này các ngôi sao có vẻ lởm lởm, mấy thằng vớ vẩn thì lại đánh lên !!
 
Hôm qua Kobe làm phát 42 điểm còn gì, Iverson cũng 42 chứ có kém đâu?, Arenas thì vẫn đều đều hơn 3 chục điểm
 
hôm nay xem trận piston rockets nhạt quá,mình vừa xem vừa ngủ gật :)) thằng Tmac ném như lìn
 
sean may đánh ngon phết,mấy thằng deron với marvin cũng khủng thật
 
Sean May đánh càng ngày càng ổn :D, rookie năm nay cũng chả kém gì năm ngoái cả :)). Frye, Paul, Sean May, Felton, Villanueva đếu ổn định phết
 
Phạm Thanh Sơn đã viết:
hôm nay xem trận piston rockets nhạt quá,mình vừa xem vừa ngủ gật :)) thằng Tmac ném như lìn

Tmac ném 3/16 hay sao ý. Yao Ming thì 9 TO. đúng là nhạt thật. hôm nay xem trận Suns-Spurs đỡ hơn một tí. cuối cùng Spurs thắng 97-91
 
dek hiểu Hải dớ lấy đâu ra cái FG của Tmac. nó ghi đến 30 điểm trận đấy mà.
 
nói chung Spurs với Piston đánh vẫn khiếp,thêm Pacers nữa.cuối tuần này Dallas đánh với Heat,thiếu Shaq nên có vẻ khó cho Heat
 
piston chấm dứt winning streak rồi,bị dallas dập nhưng kô phải do dirk mà là DAmpier và Howard :))

Cleveland 8-2 rồi mà toàn điếc chê bọn nó đánh chán :))
 
Nguyễn Trọng Nghĩa đã viết:
dek hiểu Hải dớ lấy đâu ra cái FG của Tmac. nó ghi đến 30 điểm trận đấy mà.

trận detroit-rockets hôm thứ bảy vừa rồi cơ mà. rõ ràng thàng Tmac FG như thế mà. hôm đấy em xem trực tiếp ở CCTV5. sao mà nhầm được:o
 
Nene Hilario giờ đã chuyển tên thành Nono Hilario vì chấn thường của cầu thủ này từ tuần đầu tiên của giải có vẻ như quá nặng . Anh phải nghỉ thi đấu từ giờ cho đến hết regular season để điều trị hoàn toàn vết thương này . Với sự vắng mặt của Hilario và Martin , Marcus Camby sẽ có nhiều mins hơn để làm mưa làm gió trên bầu trời Denver ... đánh tầm thấp có Boykins , tầm trung có Camelo ... Denver năm nay có vẻ rất hứa hẹn tiến sâu vào playoff.

Tmac tiếp tục nghỉ thi đấu vì chấn thương ở lưng tái phát , Rocket nuôi giấc mộng vào chung kết miền mấy năm nay coi như đổ vỡ , sự thay đổi về mặt nhân sự thì lại không hiệu quả , Rafer Alston đánh streetball có vẻ như ko hợp với thân hình cục mịch của khổng tượng Yao Ming. Còn vắng TMac , Rocket còn xịt

1 đội ko phải đại gia nhưng cũng nuôi hi vọng nhen nhúm như Utah Jazz cũng bị dập tắt không thương tiếc với những khán giả bất đắc dĩ Kirilenko và Carloz Boozer

2 đội đang lên như diều gặp bão là Clipper và Wizard với 2 MVP của họ là Elton Brand và Gilbert Arenas. Thế nhưng trong thế giới ảo thì chắc hẳn ko ít người thất vọng vì Arenas vì đồng chí này giờ chỉ tập trung vào ghi điểm chứ ko chăm chỉ ast và reb như năm ngoái (1 trường hợp giống Lebron James)
 
trận Lakers-Sonics hôm nay,Lakers đánh được đấy chứ.hehe hiệp 2 Sonic ném 3pt hay đến bó tay,nhưng sang hiệp 4 thì Kobe chơi như thú,ném vài quả vãi khủng.LA Lakers xem ra vẫn còn thấy tương lai
 
hôm nay Detroit thua trận thứ 2, lần này là thua Wizard. thằng Arenas ast điêm vãi, thế mà toàn điếc bảo nó không chú tâm đến ast. ( 1 trận 10 ast, 1 trận 9 ast, 1 trận 8 ast. )
 
vãi hết chưa.
Đây là thông tin NBA cuối tuần:
- Hôm qua , thứ 6 (giờ bên mỹ) , 1 ngày đại bại của các đại gia . Spurs phơi áo trước 1 Chicago Bulls với chiến thuật sa luân chiến. Detroit thì kiệt sức trong cuộc bám đuổi với Wizard sau 2 OTs . Heat without O'neal phải cúi đầu trước chuỗi toàn thắng 7 trận liền cả Dallas .
Nhà đương kim vô địch năm nay đã bổ sung vào hàng bench của mình 1 số cầu thủ lão luyện như Finley , Nick van Exel ... nhưng có vẻ như mấy lão tướng này không thể lấp được chỗ thất thường của Ginobily . Cầu thủ người Archentina này dù đã phát biểu : "tôi vẫn tưởng tượng như trận chung kết mới chỉ diễn ra hôm qua" đã thi đấu cực kì thất thường với những trận thì 20+ pts hôm thì <10 pts , ast giảm hẳn , tất nhiên TO tăng

Đội đứng thứ 2 trong cuộc đua năm ngoái là Piston thì vẫn giữ được lối đánh ổn định nhất ... nhưng starters và benchs còn chênh lệch nhau nhiều quá, tuổi già sức yếu nên chạy đua với Arenas và Jaminson của Wizard đến phút thứ 89 thì đứt hơi và chịu thua Wizard với 20reb của Jaminson và 39pts của Arenas

Ông lớn thứ 3 là Heat với đội hình dày dặn ... nhưng không may cho họ , vết thương mãn tính của Shaq là điểm yếu để các đội khác bám vào . Người đủ khả năng đó chỉ có cậu bé ngỗ ngược Ron Artest . Sau khi "vô tình" rơi xuống chân Artest , Shaq đã ra đi được hơn 1 tháng nay ko thấy sủi tăm. Các lão gia sư dạy kèm cho thần đồng Wade thì xem ra chỉ hoàn tất được công việc vác bóng lên giữa sân rồi đưa cho Wade , ast hay điểm là do "SG,SF,PG,PF" này đảm nhiệm. Thêm vào đó, chả hiểu sao Heat lại mua về 1 cậu ấp ăn tàn phá hoại như Walker , trận thua trước Dallas này walker đóng góp 2pts với FG 1/13 và hôm nay tiếp tục là 9pts với FG 3/10 . Có lẽ đây cũng là lí do vì sao Walker "được" khoác áo 3 đội trong 2 năm.
 
Back
Bên trên