National Basketball Association (NBA)

anh Hoàng cũng xem film của anh Nghĩa à? chết chết, thế này thì CD hỏng thật rồi :))
 
Hôm nay chiếu lên TV. Hiển ném rổ ngay sau quả úp rổ của Vince ... Oách vãi hàng ;)
 
Avery Johnson, đúng như dự đoán, đã giành được danh hiệu coach of the year.
avery_060219_370.jpg


Dallas dưới sự dẫn dắt của Avery Johnson đã có được thành tích tốt nhất từ trước đến giờ trong lịch sử của Dallas 62-20 ... và cũng là thành tích tốt thứ 3 NBA năm nay.

Johnson đồng thời cũng được các đồng nghiệp cho điểm cao nhất , trong đó 11 người bầu ông vị trí số 1, 6 người bầu cho vị trí thứ 2, và 1 người nghĩ ông nên ở vị trí thứ 3. Trong đó, ứng cử viên số 2 cho danh hiệu này là Mike D'Antoni của Phoenix chỉ được 5 người bầu cho vị trí số 1

Đây là danh hiệu đầu tiên được bầu chọn trong năm nay với những con số vô cùng ấn tượng , Avery Johnson đã để lại trong lòng các Fans của Dallas 1 sự ngưỡng mộ và tin tưởng.

Nhớ lại năm 2005 , sau khi tiếp nhận ghế huấn luyện viên của Don Nelson , Avery Johnson đã đem đến 66 trận thắng cho Dallas trong 82 trận đầu tiên của sự nghiệp HLV của mình. Và ông cũng là người đạt được 50 trận thắng nhanh nhất NBA.

Trong mùa giải năm nay, Mavericks đã có 1 cuộc đua tranh vị trí vô cùng ngoạn mục với Spurs , và chỉ chịu dừng bước với game back là 1.5. Với thành tích tốt thứ 3 NBA nhưng Dallas đành ngậm ngùi ở vị trí 4th do cùng division với Spurs. Cũng trong năm nay , Dallas ghi được trung bình 99.1 ppg trong khi
đó đối thủ của họ chỉ dừng lại được ở trung bình 93.1 ppg. Đây là lần thứ 7 Dallas dìm cho đối thủ của mình ghi dưới 100 ppg trong suốt 26 năm phát triển của đội :)>-

PS: Kobe năm sau sẽ chuyển sang thi đấu dưới số áo 24 thay vì số 8. Vì vậy tất cả các áo Lakers số 8 đều sẽ down giá ;) Hoài Anh, Nghĩa , Hà saha, Dương + , Long thú nên vứt mấy cái áo Kobe số 8 đi là vừa :)) . Hình như chú này thích làm 23+1 đây. Tinh vi ra phết nhể. Hay đây là 1 cách lăng xê của nó ... đúng là lắm chuyện thật :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
dm cái thằng Kobe nó thấy tao mặc áo số 8 bắt chước mặc theo. hôm nọ gọi điện mời tao xem nó đánh Playoff, cử thằng Bill Gates sang tận nơi đón mà tao ko thèm đi, còn mắng cho một trận. chắc cậu tủi thân nên đổi sang số khác.

số 24, là hư tai, chắc đổi sang thần tượng Toàn điếc rồi :))

hôm nay Kings thua phí quá. Brent rùa quá. quả 3pt cuối hiệp 4. Duncan 5PF từ đầu hiệp 4 mà ko rape đc Spur. Bonzi Wells Foulout xong thì Kings ko biết tấn công nữa luôn. được có K.Martin là đánh ngon. Bibby chỉ đc cái FT ngon, còn ném ko nhiều. căn bản bị Bowen kèm.
 
hôm nay Abdur Rahim đánh cũng ngon,match-up với Duncan thế là quá ngon rồi :D mà thằng Bibby ném nhiều phết đấy chứ,FG 3/16,nhiều đoạn bị thằng Bowen kèm quá FG kém là phải
quả 3pt cuối thì rùa thật,đập vành bay tít lên rơi xuống vẫn vào 8-},nhưng quả đấy bọn kings phòng thủ cũng lỗi,chú Barry được thả ném open mà
Ginobili trận đầu FG 5/10,trận này FG 10/20,chắc trận sau 20/40 quá :))

was-cle và Ind-New Jer đều 1-1 rồi,hehe anh Nghĩa sướng nhé khỏi lo 4-0 chay

mai có bọn nào chiếu Dal-Mem kô nhỉ :((
 
có đấy. có NBA TV. :))
đợi thứ 7 xem Suns vs Laker. ơ mà nó thông báo MVP chưa nhỉ :"> mới thấy Toàn điếc thông báo về Coach of the year thôi.
 
kobe lấy ngày sinh nhật của em ra đấy hình như thằng ý ngữong mộ bốp dylan :))
 
Nguyễn Trọng Nghĩa đã viết:
có đấy. có NBA TV. :))
đợi thứ 7 xem Suns vs Laker. ơ mà nó thông báo MVP chưa nhỉ :"> mới thấy Toàn điếc thông báo về Coach of the year thôi.
các giải nó thông báo lần lượt anh ạ,hôm nay mới có coach thôi
 
Gino đánh hay quá,thế mà trong regular season nó ko đánh thế nhỉ
 
SA rùa ko thể tả được :)), ngồi cổ vũ cho SAC suốt cả trận để rồi đến phút cuối nó dập cho tan tành :((
KOBE chuyển số à :D, thế là mình ko bị trùng với nó rồi =)) :)), chỉ khổ nỗi cái áo mua của anh Toàn lại có tên nó :((, đau quá, về phải xóa tên nó thôi :D
 
anh cũng ngồi cổ vũ SAC. hik, nhìn Kenny Thomas với Adur Rahim úp sọt Duncan thik thú thật. trận này thấy blk nhiều thế. Naz với Neste, Brad Miller blk chắc tầm mỗi thằng 2-3 quả. Duncan trận này đâu có ghi nhiều điểm. đc cái FT ngon hơn rồi.

Manu trong regular season, đánh ko ngon cũng có sao đâu. đội nó vẫn ngon là đc. chứ thực ra là khả năng của nó vẫn thế à. vào playoff mới thấy nó đánh thế nào đc. nó đột qua layup vẫn ầm ầm. phang 3pt vẫn ngon. quả 3pt của brent Barry cuối cùng, là do Manu ast chứ ai.
 
trận này thấy thiếu Artest nên quyết định không đi xem... ai dè Sac tí thì luộc tươi Spurs ... tiếc quá
 
phí của zời. hay vật vã luôn. nếu có Artest mà SAC cứ đánh thế này, thì SA đứt cước. xem xong ghi nhận đc 2 điều: SAC ko kèm đc Manu, Parker chạy rất nhanh :))
 
Detroit còn không kèm nổi Manu. Đành phải nhằm cái đầu gối của nó mà rện hê hê
 
trận đấy Bibby FG hơi phò, bù lại các thằng khác đánh sung, tiếc cho SAC quá
 
đấy là thằng Kobe còn chưa hóa thú đấy, Suns ko cẩn thận có khi đứt với Laker
 
Back
Bên trên